Xin chữ cô đồ
nguyễn thế duyên 25.02.2016 17:04:03 (permalink)
0
      Xin chữ cô đồ
 
Hồ văn ngày nguyên tiêu
Em thả chữ trên tờ giấy hồng điều
Năm ngón tay thon như múa
 Chập chờn từng chữ  hiện lên
 
Sao em trang nghiêm?
Trước những lời tấm tắc
Khen em xinh và khen chữ em bay
 
Hồ văn tôi say!
Say cái nắng xuân trong mầu hồng đôi má
Say cái mọng chín của tháng giêng gần quá (1)
Bàn tay em đang múa
Trời đất bay theo nét chữ tôi bay
 
Áo the khăn xếp
từng chữ hiện lên mang tâm hồn Việt
Cô Đồ ngày tết
Cái ngày xưa hiện trong cái hôm nay
 
Nét bút mảnh mai
Dáng người mảnh mai
Một đóa hoa mai trắng ngần tinh khiết.
Chữ tâm, chữ đức
Mầm NGƯỜI theo ngọn bút đâm chồi
 
Mỗi năm chỉ một lần thôi
Em mang mùa xuân đến
Mang một giấc mơ cũng chập chờn như ngọn bút
Trong tôi
 
Nguyên tiêu năm nay tôi lại đến hồ Văn
Ngồi im lặng ngắm nhìn em cho chữ
em bỗng ngẩng lên nhìn tôi hỏi nhỏ
« Anh muốn xin chữ gì ? »
 
Chữ gì em ơi để có thể làm thơ ?
Chữ gì em ơi biến tôi thành thi sỹ ?
Chữ gì nói ra sao ngại ngùng vậy  nhỉ ?
Chữ gì em ơi làm cho tôi năm nào cũng tới đây ?
 
Hồ văn !
Nguyên tiêu !
Cô đồ cho chữ
Thi nhân thả thơ lên trời
Tôi thả thơ lên ngọn bút em bay
                      22/2/2016
           Nguyên tiêu- Hồ văn Văn Miếu ngày thơ việt nam
 
(1)   Tháng giêng ngon như một cặp môi gần
                        Xuân Diệu
 
 
 
 
 
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9