Buông áo em ra
nguyễn thế duyên 04.03.2016 20:43:43 (permalink)
0
 Buông áo em ra
 
Người ơi buông áo em ra
Em cất câu ca quan họ
Nào tôi nắm áo em đâu
 
Đêm quan họ người đi trẩy hội
Câu hát giao duyên vắt vẻo lưng đồi
Muốn nắm áo để giữ em ở lại
Không dám nắm mà cũng không dám hỏi
Câu quan họ như xui khôn xui dại
“Người ơi! Buông áo em ra”
 
Câu hát thiết tha
Mắt em lóng lánh
Hội đang đông nào ai dám nắm
Tà áo em trong câu hát bay bay
 
Miếng trầu cánh phượng trao tay
Tà áo của em khẽ chạm
Trong vô thức bàn tay tôi khẽ nắm
Câu hát của em đằm thắm
Sao ngập ngừng sau hai tiếng “Người ơi” ?
 
Người ơi tôi đã hiểu rồi!
Có một tiếng “Đừng” nấp trong bối rối
Miếng trầu cay gặp Duyên thắm lại
trong tiếng thầm thì “Đừng buông áo em ra”
              Hội lim 2016 say trầu
 
 
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9