ANH CHO EM TIỀN ĐÔ
Anh cho em tiền đô
Tiền đô để sắm đồ
Tiền đô để dạo phố
Tiền đô thơm thí mồ
Tiền đô xài cho cố
Có ngày anh ráo khô
Khi xưa ai mà gặp cô
Nhìn cô là hết hồn
Miệng cô cừoi hô hố
Hàm răng hô thí mồ
Nhìn cô chời ơi ngố!
Bao năm tiêu tiền đô
Giờ cô đã có bồ
Miệng cô cừơi khả ố
Còn anh thì như ngố
Thế là tiêu một cô
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2005 01:04:09 bởi tulipdenus >
Áo em đang rách thấy mồ
Nhìn anh có mớ tiền đô em thèm
Nếu thương thì cứ cho em
Còn không em cũng không thèm đồng đô
Mặt anh nhìn kiết thấy mồ...
Em tiêu cho hết tiền đô
Giờ quay mặt lại còn hồ đồ sao?
Cuộc đời thật giống chiêm bao
Tình sao thay đổi ra vào như chơi!
Anh cổ hủ lắm anh ơi
tại anh lỗi thời không biết hay sao
cuộc đời đâu phải chiêm bao
Tiền tài vật chất biết bao giờ vừa
Anh hết đô em xin thưa
Em đã có kẻ để thừa kế anh
Mong anh thực dụng cho nhanh..
Kẻo không anh khổ thân anh bậy chừ..
tiền đô thấy sướng wa' ta
tiền VIỆT cũng thích nói chi là tiền đô
tiền đô anh để chỗ mô
chỉ cho em thấy , em vồ lìn anh ơi
Trích đoạn: lululu
tiền đô thấy sướng wa' ta
tiền VIỆT cũng thích nói chi là tiền đô
tiền đô anh để chỗ mô
chỉ cho em thấy , em vồ lìn anh ơi
em vồ ai vậy hả em?
vồ mà đúng chỗ thì kèm tiền đô
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2005 08:34:45 bởi tulipdenus >
Quồ chi cho mệt thấy mồ
Quào quào một tí tiền đô mất liền
Hai tay quơ lịa liền liền
Tay quờ vô bớp đưa tiền mà poa!
anh MAI nói điên chi em ko hỉu chi hết vậy trời
Bữa nào anh dắt đi chơi
Em vào chỗ đó cuộc đời sáng ra
Nhưng nhớ mang theo mà Poa...
Trích đoạn: maiyeuem
Bữa nào anh dắt đi chơi
Em vào chỗ đó cuộc đời sáng ra
Nhưng nhớ mang theo mà Poa...
Lu ơi chớ có dại khờ
Theo EM đến quán đèn mờ là tiêu
MYE bệnh hoạn nên liều
Lu người trai trẻ tình yêu đàng chờ
Nói gì nghe thật ngu ngơ
Thế ai từng mở quán đèn mờ tiếp MAi
ai mở mà biết được MAI
bằng chi lấy chén lai rai đỡ buồn
vô chi mấy quán đèn mờ
em đây nhỏ dại khù khờ lắm anh
Nhưng nhỏ thì em đã đành
Khù khờ anh sợ em xách lu chạy ành ành đó cưng
em đây trong sáng thật mà
ngây thơ nhí nhảnh vẫn là còn non
Lu thì vẫn còn trẻ con
Mye thì đã chết non lâu rùi
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: