CHIỀU XUÂN.
Nhân Sơn 22.03.2016 14:54:59 (permalink)
0
LỖI THỀ

Vẫn biết em còn thương anh
Bởi vì lỗi hẹn phải đành xa nhau
Lời thơ xé nát lòng đau
Mặc cảm mang nặng…tính sao bây giờ.

Tan rồi cả một giấc mơ
Để em trách hận ngẩn ngơ tình sầu
Đôi bờ khoảng cách ngăn sâu
Làm sao nối lại nhịp cầu ngày xưa.

Nhớ em vào những chiều mưa
Con đường lá đổ đón đưa nhau về
Hết rồi sau những cơn mê
Bạc phận đành xóa lời thề chung đôi.

Anh chừ đánh mất em rồi
Dù có tiếc nuối...chịu thôi muộn màng
Tình sử đã lật sang trang
Nếu mai gặp lại bẽ bàng biết bao...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2016 19:12:59 bởi Nhân Sơn >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9