Dừng Bước Giang Hồ

Tác giả Bài
Khuyết danh
  • Số bài : 10
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2016
Dừng Bước Giang Hồ - 24.03.2016 09:30:37
0
Dừng bước giang hồ

Tôi ghé nơi này buổi chớm xuân
Thầm mong mai được chút yên lành
Thầm mong sau tháng ngày giông tố
Là những bình minh nắng thật xanh
 
Một nửa đời mưa nắng võ vàng
Từng chiều theo mộng ước lang thang
Ngổn ngang bao mối tình dang dở
Ly biệt đan xen bóng xế tàn

Tôi ghé nơi đây ngày gió bấc
Tàn Đông mưa phủ bóng cô đơn
Ngày mai khi nắng tan sương sớm
Sưởi ấm giùm tôi một cõi lòng

Tôi sẽ dần quên hết muộn phiền
Thắp hồn trong sáng những đêm đen
Tìm trong ký ức giòng dư lệ
Gửi bước giang hồ mộng lãng quên

23/03/16
 

Khuyết danh
  • Số bài : 10
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2016
Re:Dừng Bước Giang Hồ - 25.03.2016 02:23:05
0
Bài Thơ Cũ

Bài thơ nhỏ viết trong mùa thu trước
(Mùa lá vàng xào xạc bước chân nhau)
Dòng mực xanh còn thắm nét ban đầu
Tờ giấy trắng thêm tươi màu hạnh phúc
 
Anh khẽ gọi "tiếng em" trong tiềm thức
Nghe yêu thương lạc giữa cõi sương mờ
Tình ngút ngàn, yêu dấu đã là mơ
Bài thơ cũ bơ vơ nằm tiếc nuối
 
Đôi mắt đó, một đời anh đắm đuối
Mỗi đêm về hiện ẩn giữa chiêm bao
Vòng tay này giờ đã lắm hư hao
Ôm dĩ vãng nghe bóng chiều loang đổ
 
Mưa tàn thu rơi buồn trên lòng phố
Cuộc tình tàn vừa trổ nhánh sầu đông
Bài thơ nào, lời hẹn ước bên sông
Nhòa vết mực, ý luồn qua song cửa
 
24/03/16

Khuyết danh
  • Số bài : 10
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2016
Re:Dừng Bước Giang Hồ - 25.03.2016 11:36:58
0
Thơ Tôi

Thơ tôi khô bởi đời tôi thiếu thốn
Vắng nụ cười, vắng cả những người thân
Hơn nửa đời hoài vọng một mùa xuân
Để mái tóc theo mùa phai trắng xẫm

Thơ tôi lạnh, bởi lòng tôi chẳng ấm
Nhìn bao mùa đông buôt giá đi qua
Đời phong sương lạnh nhớ đến quê nhà
Một chút nắng ấm sao? hồn băng tuyết

Thơ tôi buồn, bởi buồn tôi da diết
Mượn nỗi sầu thê thiết viết bâng quơ
Những chiều thu sũng ướt những cơn mưa
Buồn lây lất nhạt nhòa trang ký ức

Thơ tôi ngắn bởi đời chia bao khúc
Khúc hồn nhiên đã bỏ lại sau đồi
Khúc tình đầu đem cay đắng lên môi
Nên thơ ngắn như ngày vui trọn vẹn

24/03/16
  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2016 12:25:10 bởi Huyền Băng >

Khuyết danh
  • Số bài : 10
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2016
Re:Dừng Bước Giang Hồ - 26.03.2016 15:35:28
0
Người đi
 
Người đi đã mấy thu qua
Bao tuần trăng xế trên tà áo phai
Những chiều lên gió heo may
Lòng tôi núi đá trông mây hững hờ
 
Người đi cuối nẻo sương mờ
Có nghe hơi lạnh trên bờ vai thương
Cơn mưa chiều đổ lạ thường
Nghe tình tôi lạc giữa đường buồn tênh
 
Người đi bước có chênh vênh
Chân tôi từ đó bỗng quen lối sầu
Đi về đâu, biết tìm đâu
Tình xa mãi tận đến đầu sông Ngân
 
Người đi nơi ấy xa gần
Buồn bao nhiêu đủ một lần tiễn đưa
  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2016 12:23:21 bởi Huyền Băng >

Khuyết danh
  • Số bài : 10
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2016
Re:Dừng Bước Giang Hồ - 27.03.2016 14:19:46
0
Lần đầu về thăm quê hương
 
Người về vai quàng nắng gió
Hoa vàng nở rộ đường xuân
Đường xưa bao lần đưa đón
Bây giờ lạ bước bâng khuâng
 
Người tìm về ngôi trường cũ
Loanh quanh lạc giữa phố đông
Bình yên xưa còn đâu nữa
Người, xe chen chúc từng dòng
 
Người về tìm trong kỷ niệm
Dấu yêu giờ lạc nơi nào
Ba mươi năm, đời viễn xứ
Còn đây thân xác hư hao
 
Người tìm về nơi hò hẹn
Ngày xưa, ngày đó chờ nhau
Chốn xưa không còn dấu tích
Lần đầu nhận thú thương đau
 
Người về bỗng thành khách lạ
Nhìn quanh đâu những người quen
Cô đơn như người mất trí
Bâng khuâng nhìn phố lên đèn
 
26/03/16
  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2016 12:21:49 bởi Huyền Băng >
Nguyễn Khuyết Danh

Khuyết danh
  • Số bài : 10
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2016
Re:Dừng Bước Giang Hồ - 29.03.2016 08:48:34
0
Đêm Mưa

Mưa đêm từng giọt ngậm ngùi
Lên buồn tôi đã muôn đời cỏ khô
 
Mưa đêm từng giọt mồ côi
Lên tình tôi thoáng đã thôi...đợi chờ
 
Mưa đêm từng giọt đục mờ
Thương tôi đeo cuộc tình hờ... chiêm bao
 
Thương Mưa từng giọt xanh xao
Nhọc nhằn, trăn trở rầu rầu... thâu đêm
 
28/03/16
Nguyễn Khuyết Danh

Khuyết danh
  • Số bài : 10
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2016
Re:Dừng Bước Giang Hồ - 31.03.2016 15:20:03
0
Năm năm tình Ta…của tôi
 
Tình vừa mới như chợ xuân tất bật
Tình rộn ràng, rực ấm một vòng tay
Ta nhắm mắt nuốt từng câu yêu ái
 
Tình một năm đẹp như hoa nắng sớm
Môi như đời vội toả một mùa hương
Mắt bao dung, em mở ngõ thiên đường
Ta đón nhận, thiên thu trong một khắc
 
Tình hai năm vẫn nguyên màu nguyên sắc
Vẫn hôn thơm ươm ấm nụ tình hồng
Trong tay người êm ái một dòng sông
Ta cảm nhận, dường như là… hạnh phúc
 
Tình ba năm, dăm ba lần.. địa ngục
Giận hờn nhiều, yêu dấu cũng hư hao
Mắt thêm buồn đêm dẫm ướt lệ Ngâu
Ta cố giữ những ngày ân ái cũ
 
Tình năm năm, xưa ngỡ tình bất tử
Lối đi về, giờ chỉ một mình thôi
Ngày xa nihau, em đứng, chỉ tôi ngồi
Ta lặng lẽ nhìn theo tình tuyệt vọng
 
Nguyễn Khuyết Danh

Khuyết danh
  • Số bài : 10
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2016
Re:Dừng Bước Giang Hồ - 09.04.2016 04:30:08
0
Mộng Tàn Phai

Mộng đã tàn phai, nắng sắp chiều
Rừng chưa rụng lá cũng tiêu điều
Trùng dương gọi sóng đời trôi dạt
Ghé bến nào đây giữa tịch liêu
 
Mộng đã phai tàn đêm rỗng không
Mơ chi chắn lạnh gió cô phòng
Trăng đời nửa mảnh chìm sương khói
Nửa mảnh úa tàn trong nhớ mong
 
Mây tụ mây tàn mây lại bay
Đèn đêm vàng võ, bóng thu gầy
Mộng xây mộng vỡ, hồn sương sớm
Thăm thẳm đêm sầu đâu giấc say
 
Ngày mới tìm đâu hương nắng cũ
Loài sâu hoài cổ chết đêm qua
Hôm nay ghép lại đời dăm mảnh
Còn đó phai tàn một cánh hoa

Apr 08, 16
 
Nguyễn Khuyết Danh

Khuyết danh
  • Số bài : 10
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2016
Re:Dừng Bước Giang Hồ - 18.04.2016 16:07:59
0
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2016 14:48:14 bởi Khuyết danh >
Nguyễn Khuyết Danh

Khuyết danh
  • Số bài : 10
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2016
Re:Dừng Bước Giang Hồ - 29.04.2016 00:16:46
0
Lạc Giữa Muôn Phương
 
Sóng kỷ niệm vỗ về bờ thương nhớ
Chiều lang thang mưa lạnh bước chân buồn
Tuổi thơ hồng đã theo ngàn xác lá
Rơi xuống đời mục rữa chốn tha hương
 
Ngày chậm qua ở phương trời xa lạ
Đêm dần phai lạc lõng giấc mơ xưa
Chút nắng ấm trên con đường quá khứ
Đã về đâu trong mưa gió dật dờ
 
Rượu chẳng đủ ấm lòng người lữ thứ
Nắng xưa không giữ được tóc phai màu
Ba mươi năm có muôn lần run sợ
Trên đất người, đời mai sẽ về đâu
 
Mai sẽ về, biết bao lần tự nhủ
Như mây bay nhịp bước vẫn bồng bềnh
Đến một ngày khi tận cùng hơi thở
Mồ chôn xa hồn lạc cõi mông mênh
 
Apr 28, 2016
 
Nguyễn Khuyết Danh