VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU - Thơ Trần Thanh Vân

Tác giả Bài
Trần Thanh Vân
  • Số bài : 16
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.09.2014
  • Nơi: Hà Nội
VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU - Thơ Trần Thanh Vân - 07.04.2016 12:41:11
0
KHI ANH NÓI YÊU EM
 
Khi anh nói yêu em, từng tia nắng 
Chợt bừng lên sâu lắng đến lạ lùng
Như cánh hồng mỏng mảnh nhẹ nhàng bung
Run rấy đón hạt sương cùng dệt mộng
         
Khi anh nói yêu em, trời gió lộng
Đưa sáo diều bay bổng giữa ngàn mây
Khẽ ngân nga ... chút náo nức ... tràn đầy
Ngỡ xuân đến vui lây niềm hạnh phúc
 
Khi anh nói yêu em, dường thúc giục
Những nốt trầm trong lồng ngực ... oà dâng
Lỏng cung đàn, từng phím hát bâng khuâng
Muôn nốt nhạc rung lên đầy quyến luyến

Khi anh nói yêu em, là ước nguyện
Của giấc mơ xao xuyến buổi đầu tiên

Vòng tay ôm, ánh mắt ấy dịu hiền
Mang khát vọng … mang bình yên … ấm áp
 
Trần Thanh Vân
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2016 12:44:29 bởi Trần Thanh Vân >

Trần Thanh Vân
  • Số bài : 16
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.09.2014
  • Nơi: Hà Nội
Re:VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU - Thơ Trần Thanh Vân - 21.04.2016 16:20:33
0
ĐIỀU ANH MUỐN
 
Anh muốn trong bài thơ của em
Mang theo những cảnh sắc êm đềm
Trời biển của quê hương yêu dấu
Đẹp tuyệt vời, êm ả, bình yên

Anh muốn những bài thơ của em
Nhẹ nhàng quyến rũ như trời đêm
Ánh trăng chênh chếch nghiêng soi bóng
Tiếng chim mơ màng hót dịu êm

Anh muốn thơ em giống như em
Phảng phất mang theo nét dịu hiền
Như những lời thì thầm âu yếm
Anh vẫn được nghe trên môi mềm

Anh muốn bài thơ tình của em
Như bóng nến lung linh trong đêm
Như hơi thở tình yêu dịu ngọt
Như ánh long lanh trong mắt em

Trần Thanh Vân
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2016 16:24:35 bởi Trần Thanh Vân >

Trần Thanh Vân
  • Số bài : 16
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.09.2014
  • Nơi: Hà Nội
Re:VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU - Thơ Trần Thanh Vân - 25.04.2016 16:31:12
0
ĐIỀU ANH MUỐN 
 
Anh muốn trong bài thơ của em
Mang theo những cảnh sắc êm đềm
Trời biển của quê hương yêu dấu
Đẹp tuyệt vời, êm ả, bình yên

Anh muốn những bài thơ của em
Nhẹ nhàng quyến rũ như trời đêm
Ánh trăng chênh chếch nghiêng soi bóng
Tiếng chim mơ màng hót dịu êm

Anh muốn thơ em giống như em
Phảng phất mang theo nét dịu hiền
Như những lời thì thầm âu yếm
Anh vẫn được nghe trên môi mềm

Anh muốn bài thơ tình của em
Như bóng nến lung linh trong đêm
Như hơi thở tình yêu dịu ngọt
Như ánh long lanh trong mắt em

 Trần Thanh Vân