Lời cho em
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 13 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 194 bài trong đề mục
Tia Nắng Đỏ 23.02.2021 10:31:34 (permalink)
0
KHẮC TÊN EM

Viết tên em lên lá
Gió thổi lá bay xa
Viết tên em lên cát
Con sóng đánh nhạt nhòa

Viết tên em lên giấy
Mờ đi theo thời gian
Khắc tên em trong tim
Giữ tình yêu ngút ngàn…
mocmac 24.02.2021 00:51:55 (permalink)
0
Tia Nắng Đỏ


Xin cám ơn lời chúc của mocmac và khucniemtu nha. Mong sao năm mới mọi điều tốt lành và sức khỏe tốt theo 2 nàng thơ suốt cả năm nha. 



MỘC MẠC con không phải  tên " nàng thơ " , mà tên khai sinh là SHUMEI . Con nhỏ KHUCNIEMTU cũng không phải tên " nàng thơ " , mà tên khai sinh của nhỏ ấy là LILY đấy chú TIA NẮNG ĐỎ kính yêu của chúng con ơi ới ời ơi ! 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2021 00:55:09 bởi mocmac >
Tia Nắng Đỏ 24.02.2021 02:20:57 (permalink)
0
KÝ ỨC
 
Mùa Xuân về nắng ấm
Hoa cỏ nhú mầm tươi
Có người nhiều tâm sự
Vẫn thấy hồn chơi vơi
 
Ghé qua thăm chốn cũ
Hương tình như vẫn còn
Người bây giờ xa khuất
Hỏi lòng nào sắc son
 
Tay ngắc bông hoa nhớ
Tiếng gió đùa lao xao
Thời gian rơi trên phố
Ai nhìn ai nghẹn ngào
 
Nghĩ làm chi kỷ niệm
Ký ức xưa lại về
Thôi đường dài đi tiếp
Qua một đời u mê
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2021 00:20:22 bởi Ct.Ly >
Tia Nắng Đỏ 14.03.2021 07:12:51 (permalink)
0
CHUYỆN NGÀY XƯA
 
Mở lại
những lá thư xưa
Rung động nào như ùa về chốn cũ
Cảm xúc, nhớ nhung, buồn-vui đầy đủ
Tình yêu nào theo con chữ trao nhau

Tấm hình tặng anh giờ cũng đã nhạt màu
Nhưng mắt môi kia, khắc sâu trong dạ
Em thuở đó
…trẻ trung xinh xắn quá
Yêu thật nhiều, yêu nhẹ dạ, thơ ngây

Anh tự hỏi…giờ đây...
nơi phương ấy - có khi nào chợt nghĩ?
Có nhớ về anh
(thương chút nào không nhỉ)
Hay đã quên rồi
mà như vậy…cũng hay

Nơi phương xa
khi có dịp chắp tay
Luôn cầu mong cho em nhiều may mắn
Để khuôn mặt em có nụ cười tươi tắn
Một nụ cười mà thuở đó…anh yêu!
 
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2021 00:24:33 bởi Ct.Ly >
Tia Nắng Đỏ 19.03.2021 11:11:25 (permalink)
0
TRÁCH TÌNH

Tình như là trò chơi
Cả đời thành cút bắt
Khi gối mỏi rã rời
Mong một lần gặp mặt

Em của ngày hôm qua
Rực rỡ trong nắm sớm
Em của ngày hôm nay
Vất vả đời bận rộn

Những nét xưa yêu kiều
Nhạt nhòa theo năm tháng
Khổ với chồng, với con
Còn đâu thời lãng mạn

Anh tóc ngả hai màu
Theo dòng đời đưa đẩy
Sống trọn kiếp tha phương
Nhớ quê mình nắng cháy

Nếu lỡ có một ngày
Hai chúng mình gặp lại
Bỡ ngỡ ta nhìn nhau
Biết nói gì cho phải?

Trách trời không duyên phận?
Trách quãng đường xa xôi?
Hay trách ai một thuở
Chẳng để tình…cho tôi…
Tia Nắng Đỏ 25.03.2021 22:57:39 (permalink)
0
XÔN XAO
 
Ta hỏi người có nhớ
Em mỉm cười lắc đầu
Đừng hỏi chi cắc cớ
Chuyện xưa còn chi đâu
 
Lòng thấy như man mác
Buồn trống tênh quay về
Một thời qua lặng lẽ
Thuở dại khờ đam mê
 
Chim có bay về cội
Nước có trôi về nguồn
Sóng xô trên bờ cát
Xóa dấu chân ta vươn
 
Con thuyền nay rời bến
Chở theo ký ức nào
Niềm riêng vùi chôn kín
Để lòng không xôn xao…
 
Tia Nắng Đỏ 16.04.2021 23:40:53 (permalink)
0

NHỦ LÒNG


Trời hừng nắng,
nhẹ hơi sương
Lòng cô quạnh
đứng giữa đường … chơi vơi
Chuyện xưa rồi cũng xa xôi
Ai còn nhớ
ai quên rồi…bỏ đi!
Ôn chi kỷ niệm làm gì
Thời gian bôi xóa, xuân thì còn đâu
Yêu thương cũ
đã nhạt màu
Gặp nhau ngần ngại gật đầu cho qua
Dòng đời đen-trắng nhạt nhòa
Cắm đầu bước tiếp đường xa mặc đường
Nghĩ chi rồi lại vấn vương…


Tia Nắng Đỏ 19.04.2021 05:10:58 (permalink)
0
Ngủ Yên
 
Xưa trao em nụ cười chân thật
Chẳng đắn đo được mất trong đời
Cớ sao mà... chẳng thèm nghĩ ngợi
Em quay lưng, để lại ngậm ngùi
 
Ta trách tình vẫn còn thơ dại
Biết đường gần, chẳng thấy tương lai
Hoàn thiện mình bước tiếp đời trai
Lòng rộng mở đón chào cuộc sống
 
Ai yêu thương ta luôn trân trọng
Bỏ ngoài tai tiếng bấc, tiếng chì
Có hay không chỉ là cảm nghĩ
Bởi trong tim ta hiểu chuyện gì
 
Hoa cúc vàng hay là hồng đỏ
Thược dược xinh hay nhánh lan rừng
Mỗi một loại đẹp từng góc cạnh
Giữa yêu thương lòng bỗng rưng rưng
 
Chuyện được mất mấy ai biết trước
Ơn trời cao sắp xếp nợ duyên
Ta hạnh phúc với gì mình có
Kỷ niệm xưa xin hãy ngủ yên…
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2021 17:03:08 bởi Ct.Ly >
Tia Nắng Đỏ 01.05.2021 05:15:41 (permalink)
0

AN LÒNG 

Anh ghé về góc nhỏ
Thăm em chiều mưa buồn
Tuy cách xa em nhỉ
Nhưng lòng nhớ nhau luôn

Em mỗi ngày thăm hỏi
Anh mỗi ngày chuyện trò
Ta xẻ chia cuộc sống
Nhẹ gánh đời bớt lo

Tính tình em bình dị
Lạc quan và yêu người
Dẫu biết không trọn vẹn
Môi em vẫn tươi cười

Chẳng hờn ghen nũng nịu
Chẳng giận ai bướm ong
Em vẫn đi bên cạnh
Để anh bước…an lòng


Tia Nắng Đỏ 03.06.2021 02:39:37 (permalink)
0
THĂM HỎI 
(thân tặng BLT - Kỷ niệm quen nhau tại HNTĐ năm 2008)


Em giờ nơi đâu? 
Vui hay buồn tủi?
Bao nhiêu năm rồi chắc đã khác xưa
Suối tóc mây...giờ còn... 
hay đã ngắn?
Vẫn thấy chạnh lòng mỗi lúc trời mưa?
 
Câu thơ tặng nhau anh thường đọc lại
Tủm tỉm cười những kỷ niệm thơ ngây
Mới thoáng đó, mười ba năm nhanh quá
Còn giữ chút gì … hỏi thiếu phụ hôm nay
 
Dẫu nắng hay mưa dòng sông vẫn chảy
Dẫu sáng hay chiều mây trắng vẫn bay 
Dẫu xa vắng nhau … tình anh vẫn thế
Vẫn dịu dàng, quyến luyến, nồng say
 
Gởi đến em - lời ân cần thăm hỏi
Cầu chúc cho em sức khỏe, niềm vui
Nếu tình cờ đọc bài thơ anh viết
Hãy mỉm cười nha, đừng cảm thấy bùi ngùi…
 
Tia Nắng Đỏ 23.07.2021 02:16:39 (permalink)
0
TỰ SỰ
 
Muốn đi tìm những cảm xúc ngày xưa
Sao khó quá!
Trở trăn hoài chẳng được
Trái tim chai lỳ, không nghe lời …ngỗ ngược
Và tâm hồn lại cằn cỗi buồn tênh
 
Có đôi khi thấy nỗi nhớ mông mênh
Tưởng viết được vài dòng thơ tình cảm
Ai dè đâu …cả tình thơ cũng cạn
Lay hoay hoài rồi đuối sức bỏ ngang
 
Hay ở tuổi này
đời đã lật sang trang?
Tham-sân-si theo thời gian buông bỏ
Chuyện vui buồn cũng bớt đi từ đó
Bớt mặn nồng, và cũng bớt ưu tư
 
Ngẫm lại một hồi, rồi cảm thấy hình như
Lửa nhiệt tình cần phải châm trở lại
Bởi nếu không…chẳng khác gì cỏ dại
Mọc trên đời vô tích sự mà thôi
 
Tia Nắng Đỏ 29.07.2021 00:53:11 (permalink)
0

CÁCH BIỆT


Biệt ly ơi biết bao giờ gặp lại
Mà dẫu quay về cũng đã khác ngày xưa
Cuộc tình trôi đi như cánh chim bay mãi
Ai hiểu lòng ai, tim thổn thức sao vừa

Càng thương nhiều, càng đợi mong, ước muốn
Còn đã dứt tình - dẫu cố kéo bằng không
Những xẻ chia theo thời gian nguội lạnh
Đã hết thật rồi, chim thả cánh mênh mông

Bạn là ai, Tôi là ai, cũng thế
Rồi cuối cùng thành cát bụi nhân gian
Hai phương trời hai đường đi cách biệt
Một bước xa …thành khoảng cách ngút ngàn



Tia Nắng Đỏ 14.09.2021 02:15:06 (permalink)
0
MỘT LỜI TẠ ƠN
 
Mẹ đã ra đi…
về miền cực lạc
Cầu mong sao, mẹ nơi ấy bình yên
Bao kỷ niệm cả cuộc đời để lại
Cho phép con
được lạy tạ - mẹ hiền
 
Những gian khổ, thăng trầm trong cuộc sống
Mẹ vươn mình gồng gánh cả hai vai
Khi ngã bịnh, không một lời than thở
Dẫu đớn đau, vất vả tháng năm dài
 
Vĩnh biệt mẹ, trong nỗi buồn se sắt
Bóng hình Người con giữ mãi trong tim
Hạnh phúc tuổi thơ có ba, có mẹ
Sống mãi trong con, chẳng phải đi tìm
 
Tia Nắng Đỏ 15.10.2021 02:07:41 (permalink)
0
BÀI THƠ CHO MẸ
 
Con không tặng nhiều hoa
Không nhiều quà cho Mẹ
Nhưng trong trái tim con
Chẳng tình nào như thế
 
Mẹ là tia nắng sáng
Sưởi ấm tuổi ấu thơ
Mẹ là dòng sông chảy
Đưa thuyền con xa bờ
 
Những tháng ngày vất vả
Mẹ che chở cho con
Vì tương lai cuộc sống
Bước gian nan, chẳng sờn
 
Rồi tuổi già bịnh tật
Chiến đấu không thở than
Thấy Mẹ ngày một yếu
Lòng xót xa vô vàn
 
Đốt nén nhang lạy Mẹ
Cõi vĩnh hằng xa xăm
Lời yêu thương thành kính
Trái tim con thì thầm…
 
mocmac 19.10.2021 00:07:43 (permalink)
0
 
 


 ?

Cũng đã lâu rồi không nhận được tin em?
Em đang vui? đang buồn? hay...nhiệt náo?
Độ tuổi thanh xuân nên có phần xông xáo
Học tập nè,
công việc lẫn vui chơi...
Chắc hẳn bạn bè nhiều lắm...ở mọi nơi
Nên vườn thơ, ít ghé về thả cóc
Cái trái hoang tàn, khu vườn đầy cỏ mọc
Nhớ cái thời...
ta chọc ghẹo thật vui
Nghĩ lại thôi...cũng có chút bùi ngùi
.......
Tia Nắng Đỏ
 
 

TIA NẮNG ĐỎ
( Hi hi hi ... Thầy giáo Tia Nắng Đỏ )

Mặt trời mọc trên cao
Cho ánh sáng đây đó
Đẹp - ý nghĩa biết bao

Mộc Mạc vẫn như thế
Học tập xong - việc vào
Hai chân thoan thoát chạy
Như lá bay rào rào

Nhớ người nhớ thơ lắm
Lòng thơ cứ xôn xao
Nhưng vì bận nhiều việc
Đành vậy , biết thế nào

Hôm nay nhận tin nhắn
Tia Nắng Đỏ ơi ! - chào
Hỏi thăm có khỏe không
Vẫn tuấn tú hồng hào ?

Ớ ờ nói mấy câu
Thì đã tới giờ mau
Mộc Mạc chạy cái ào
Hẹn gặp một ngày sau

Nhớ luôn nhớ - thuở nào
Nhắc lại ruột cồn cào
Trêu ghẹo thơ vui quá

Vắng thơ là nhớ nhau

Ý ỳ ỳ ỳ ỳ chạy cái ào !

MỘC MẠC ( Shumei )
 Hi hi hi …. chạy xa mất tiêu rồi đấy thầy Tia Nắng Đỏ ới ời ơi  !
12.10.2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2021 02:49:14 bởi mocmac >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 13 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 194 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9