Lời cho em
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 13 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 194 bài trong đề mục
Tia Nắng Đỏ 19.10.2021 07:20:14 (permalink)
0
GHÉT LÀM CHI

Ghét nhau
thì cũng đã rồi
Sao giờ còn giận, bồi hồi làm chi
Bao năm gặp lại (mấy khi)
Thế sao em nỡ ...lầm lì mất vui?

Ghét nhau đến thế
...cũng thôi
Em giờ bên ấy, còn tôi bên này
Gió đùa thổi lá bay bay
Tình xưa đọng lại tháng ngày đã qua

Bờ môi đó, ngát hương hoa
Mong em cất giữ
làm quà...kiếp sau

(Ghét nhau nào được gì đâu?
Nếu mà hết ghét gật đầu...thương anh) 
Tia Nắng Đỏ 03.11.2021 01:22:26 (permalink)
0
ÔN LẠI 
 
Có những lúc bỗng thấy lòng quay quắt
Nhớ thương nào mà nước mắt trào dâng
Dĩ vãng xưa, những ký ức xa gần
Ngồi ôn lại thấy rưng rưng trong dạ
 
Thoáng một cái…
sao thời gian nhanh quá
Thanh xuân nào hồng đôi má em xinh
Kỷ niệm xưa 
còn chỉ mỗi tấm hình
Chữ mực tím thuở học sinh ngơ ngác
 
Hai đường đi, hai phương trời … thất lạc
Em ban ngày, còn anh lại ban đêm
Trăng ngủ rồi, trời sẽ sáng dần lên
Câu chuyện cũ theo thời gian quên lãng
 
Dòng sông đời chạy phăng phăng năm tháng
Ngụp lặn trong ...những lên xuống phong ba
Ít khi nào, ta ngồi lại mình ta
Để tính sổ cái gọi là...được-mất
 
Tình yêu ư? 
Tưởng chừng như chân thật
Hóa ra là chỉ giai đoạn mà thôi
Ai yêu ai lời hứa hẹn đầu môi
Rồi xa cách...rồi cũng thôi quên hết
 
Chẳng trách đâu, 
trách làm chi cho mệt
Niềm riêng nào ta giữ lại mình ta 
Cầu cho người được hạnh phúc phương xa
Cho cuộc sống mượt mà như mong ước.



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2021 01:24:03 bởi Tia Nắng Đỏ >
Tia Nắng Đỏ 14.11.2021 08:42:49 (permalink)
0
LÃNG QUÊN

Chắc bây giờ
em cũng đã quên anh
Tình cảm xa xưa nay trở thành dĩ vãng
Gom góp yêu thương, những tháng ngày lãng mạn
Chôn kín trong lòng
chẳng dám…mở ra xem

Mở ra làm gì
để nhung nhớ nhiều thêm
Làm xáo trộn những êm đềm cuộc sống
Chuyện tình khi xưa, cũng chỉ là ảo mộng
Theo ngày dài…
tháng rộng…
sẽ quên đi

Anh ở bên này
có nhiều lúc nghĩ suy
Muốn tìm em, níu những gì đã có
Nhưng bởi trong tim, yêu thầm cô gái nhỏ
Nên phải lạnh lùng,
phải nhắc nhở bản thân:

“Rằng thương nhau
…thì không cản…níu chân
Phải nên mừng vui chớ đừng buồn bã
Cố lãng quên
tìm bình yên, thong thả
Hai con đường giờ thật đã xa xôi…”

Niềm riêng nào
xin cất kỹ người ơi…
 
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2021 04:06:05 bởi Ct.Ly >
Tia Nắng Đỏ 12.12.2021 09:44:57 (permalink)
0
NHỚ MẸ 
 
Hôm nay một trăm ngày Mẹ mất
Con nấu những gì Mẹ thích, Mẹ ơi
Nhớ Mẹ thật nhiều, lòng rất chơi vơi
Tất cả… bây giờ là…ký ức!
 
Có nhiều đêm con nằm rấm rức
Thương Mẹ cả đời tần tảo ngược xuôi
Tự hỏi ông Trời …sao chọn Mẹ tôi
Để Mẹ ra đi, bất ngờ sớm quá!
 
Nấu cho Mẹ những món ăn dân dã
Cái món thường ngày Mẹ nấu nuôi con
Giờ hết rồi…hết những món ăn ngon
Con biết tìm đâu, thân quen ngày trước?
 
Mẹ trên trời cao, mong sao biết được
Trái tim này …thương nhớ Mẹ, Mẹ ơi
Nỗi đau mất Người vẫn mãi chưa nguôi
Vẫn vật vã, cố đứng lên… bước tiếp…
 
Tia Nắng Đỏ 18.12.2021 09:58:05 (permalink)
0
TÌNH MONG MANH

Một chút mưa, chút nắng
Một chút buồn, chút vui
Giận hờn hay hạnh phúc
Vẫn bên người ...mà thôi!

Em hôm nay có khỏe?
Sáng dậy thấy yêu đời?
Phương trời anh vẫn đợi
Mong ai ...nụ cười tươi

Kiếp người sao thật ngắn
Hạnh phúc thì nhỏ nhoi
Nên ta vun vào nhé!
Để mình không lẻ loi

Biết anh nhiều tính xấu
Biết anh lắm điều hư
Lỡ yêu rồi đành phải
Nuốt lệ sầu riêng tư

Anh hiểu mà, anh hiểu
Em ngoảng mặt làm ngơ
Nhưng tình em vẫn vậy
Vẫn tràn trong ý thơ

Thôi đừng buồn, đừng trách
Quay về đây bên anh
Hãy yêu nhau như trước
Dẫu biết tình mong manh..
Ct.Ly 03.01.2022 20:23:49 (permalink)
mocmac 08.01.2022 02:26:56 (permalink)
0
Tia Nắng Đỏ


NHỚ MẸ 

Hôm nay một trăm ngày Mẹ mất
Con nấu những gì Mẹ thích, Mẹ ơi
Nhớ Mẹ thật nhiều, lòng rất chơi vơi
Tất cả… bây giờ là…ký ức!

Có nhiều đêm con nằm rấm rức
Thương Mẹ cả đời tần tảo ngược xuôi
Tự hỏi ông Trời …sao chọn Mẹ tôi
Để Mẹ ra đi, bất ngờ sớm quá!

Nấu cho Mẹ những món ăn dân dã
Cái món thường ngày Mẹ nấu nuôi con
Giờ hết rồi…hết những món ăn ngon
Con biết tìm đâu, thân quen ngày trước?

Mẹ trên trời cao, mong sao biết được
Trái tim này …thương nhớ Mẹ, Mẹ ơi
Nỗi đau mất Người vẫn mãi chưa nguôi
Vẫn vật vã, cố đứng lên… bước tiếp…


 
Rất cảm động ! Nhờ bài thơ này mà MOCMAC con mới biết tin NGƯỜI MẸ HIỀN của chú Tia Nắng Đỏ về trời ... xin  chia buồn cùng chú kính yêu Tia Nắng Đỏ ! Hic ... và thay mặt các anh chị em họ , các bạn của MOCMAC con thành kính nguyện cầu NGƯỜI MẸ HIỀN của chú Tia Nắng Đỏ thân tâm an lạc cùng chư tiên chư thánh chư thần nơi thượng giới ạ !
Kính bái
MOCMAC
( Sao chú Tia Nắng Đỏ nhắn tin ngày 12 / 10 / 2021 chỉ hỏi thăm MOCMAC con học tập làm việc gì gì không vậy, mà không cho con biết tin NGƯỜI MẸ HIỀN của chú Tia Nắng Đỏ  giã từ cõi tạm trần gian bộn bề nhốn nháo , tới cõi vĩnh hằng vui chơi an lạc ... Hic ... hu hu hu uuuuuuu )
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2022 02:36:18 bởi mocmac >
Tia Nắng Đỏ 11.01.2022 02:22:17 (permalink)
0
HỎI EM


Anh ngồi anh nhớ người yêu
Hỏi em bên đó sớm chiều ra sao

Hôm nay mặc chiếc áo nào
Gió làm em lạnh?
Mưa rào ướt thân?

Chiều buồn có thấy bâng khuâng?
Nhớ thương ngày cũ …
tưởng gần-đã xa…

Tình xưa còn thấy đậm đà
Hay như nước chảy…chảy qua không về

Hỏi em còn nhớ câu thề
Của thời thắm thiết, say mê bên người
....
Còn anh thương nhớ cả đời


Tia Nắng Đỏ 24.01.2022 11:08:58 (permalink)
0

MỘT NĂM NỮA

Một năm nữa
lại một năm rồi đó
Thời gian nào cứ thế mãi trôi đi
Còn đọng lại
những gì trên khóe mắt
Soi gương nhìn toàn những vết chim di

Một năm nữa
một năm xa biền biệt
Động viên lòng cố gắng chớ buông xuôi
Đừng quay lại để rồi mà hối tiếc
Phấn đấu hôm nay...
tương lai khỏi ngậm ngùi

Một năm nữa
lại một năm nhung nhớ
Giấc mơ đời liệu có thực không ta?
Anh nắn nót, sợ vần thơ
...vụn vỡ
Nắm chặt hai tay, cố hết sức em à...

Một năm nữa
theo dòng đời trôi nổi
Bạn bè xưa, người cũ,...có còn không?
Lúc cô độc một mình ta tự hỏi
Kỷ niệm hôm nao,
còn có giữ...trong lòng?

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2022 05:45:06 bởi Ct.Ly >
Tia Nắng Đỏ 07.03.2022 10:59:38 (permalink)
0
TÌNH LỠ
 
Một chút nắng
Một chút mưa
Thả hồn bay bổng cho vừa nhớ thương
Nhớ cành phượng vĩ sân trường
Nhớ khuôn mặt ấy ...suốt đường ta đi
 
Còn em liệu có mấy khi
Nghĩ về chuyện cũ, trách gì tình anh
Trách ai nhút nhát hiền lành
Để giờ như sợi chỉ mành đứt đôi
 
Tình đã lỡ
Ở hai nơi
Thôi thì hai đứa cả đời nhớ nhau
Tia Nắng Đỏ 09.03.2022 07:12:27 (permalink)
0
MỪNG 8-3
 
Tôi viết bài thơ gởi tặng bạn tôi
Nhân ngày tám-tháng-ba, phụ nữ
Tôi không khéo với lời thơ, con chữ
Chỉ có tấm lòng như thuở xa xưa
 
Có nghĩa là...dẫu nắng hay mưa
Cũng mong mỏi niềm vui cho bạn
Nét xinh tươi vẫn theo hoài năm tháng
Và nụ cười... vẫn sáng lạn trên môi
 
Lời chúc nhẹ nhàng - chỉ có thế thôi!
Tia Nắng Đỏ 23.03.2022 21:19:41 (permalink)
0
TUỔI THƠ
 
Hãy bán cho tôi một vé...về tuổi thơ
Có khung trời xưa với nhiều mơ mộng
Tình cảm học trò khiến tim rung động
Ai mến thầm,
ai quấn quít bên ai
Và giờ đây ... bao năm tháng trải dài
Có còn lại gì khi ta ngoảng lại?
Tuổi thơ ơi ...một thời trẻ dại
Lưu luyến hoài, lưu luyến mãi không thôi...
 
Tia Nắng Đỏ 30.03.2022 22:29:55 (permalink)
0
GẶP LẠI

Tình cờ ta gặp lại
Xa cách đã lâu rồi
Ba mươi năm …nào ít
Hai mảnh đời nổi trôi

Em vẫn em ngày trước?
Hay giờ nhiều đổi thay?
Vẫn tươi như hoa cúc
Ngạt ngào hương tỏa bay?

Theo năm dài tháng rộng
Liệu có còn gì chung
Nên đôi khi bỡ ngỡ
Nên đôi khi ngượng ngùng

Trời xanh và mây trắng
Vẫn lững lờ trên đầu
Mình sống cùng trái đất
Nào đâu có …xa nhau

Thế nên anh mạnh dạn
Thế nên em mở lòng
Hạnh phúc nào vừa chớm
Mà như có, như không….
 
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2022 04:13:29 bởi Thanh Vân >
Tia Nắng Đỏ 03.04.2022 00:35:31 (permalink)
0
MANG THEO

Anh viết vài dòng thơ lưu niệm
Ghi dấu lại những khoảng khắc thuở nào

Thuở nắng vàng hanh hao
Thuở hai đứa
tay trong tay hạnh phúc!

Mùa thu đến…
đem về theo ký ức
Nụ cười hồn nhiên, hàng cúc trắng sau vườn
Tóc ai dài hồn ai lỡ vấn vương
Giờ nhớ lại, đã hai phương cách biệt

Tình nào thắm thiết
Một đời thủy chung
Dẫu không còn gặp
Dẫu chẳng đi cùng

Anh mang hình bóng em bên trái tim nồng ấm
Sưởi cho anh trong những lúc chơi vơi
Anh mang theo em suốt cả cuộc đời
Mang nụ cười,
mang vành môi, ánh mắt
Và anh mang một mối tình đã mất
theo mình….
Tia Nắng Đỏ 31.05.2022 22:03:13 (permalink)
0
THƯƠNG MẸ
 
Muốn nói gì thì cũng đã muộn màng
Còn di ảnh, còn khói nhang, tưởng niệm
Bao nỗi nhớ, bao buồn vui, ...câu chuyện
Mẹ đi rồi, con biết kể cùng ai?
 
Có đôi khi ngồi lặng lẽ thở dài
Ôn kỷ niệm, thèm phút giây bên mẹ
Vòng luân hồi, cõi trần gian...là thế
Đến rồi đi, đời cõi tạm mà thôi!
 
Nhớ mẹ nhiều,
ôi nhiều lắm...mẹ ơi
Gần ngày giỗ, đã một năm rồi đó!
Thắp nén nhang, con thì thầm nho nhỏ
Mong ở phương trời,
mẹ an nghỉ nghìn thu....
 
 
r
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2022 05:38:59 bởi Ct.Ly >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 13 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 194 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9