Lời cho em
Thay đổi trang: << < 13 | Trang 13 của 13 trang, bài viết từ 181 đến 194 trên tổng số 194 bài trong đề mục
Tia Nắng Đỏ 30.06.2022 09:08:53 (permalink)
0
LẤY CHỒNG
 
Ừ thôi!
em phải lấy chồng
Con gái lớn
cứ phòng không
sao đành?

Tuy rằng chẳng trách gì anh
Hoen mi bỗng thấy long lanh giọt buồn
Chắc là cũng tại mưa tuôn
Hay do hạt bụi bên đường em đi

Mấy hôm anh cứ lầm lì
Lòng chua xót
Biết nói gì em ơi?

Mai này vui ở bên người
Liệu còn có nhớ nụ cười hôm nao
Tia Nắng Đỏ 15.07.2022 09:35:42 (permalink)
0
CHUYỆN CUỘC SỐNG
 
Sống trên đời cũng chỉ là tạm bợ
Hơn kém gì chuyện quyền lực, giàu sang
Có có không không, mọi thứ mơ màng
Khi kết thúc … rồi cũng hai tay trắng
 
Trách nhau chi, dùng những lời cay đắng
Để tâm tình dậy sóng với buồn vui
Để vuột tay những hạnh phúc nhỏ nhoi
Khó tìm lại sự thảnh thơi, giản dị
 
Trải nghiệm đời luôn khác nhau hương vị
Đứng bên này nhìn bên khác làm chi
Nghĩa là tâm … vẫn còn muốn so bì
Duyên trần thế, chuyện sân si chưa dứt
 
Mở lòng đi, cứ sống cho chân thật
Cơ hội nào cứ thoải mái xẻ chia
Có cho đi …rồi sẽ có nhận về
Chuyện nhân quả, tồn tại trong trần thế
 
Tia Nắng Đỏ 27.07.2022 09:23:19 (permalink)
0
TRÁCH  

Ta thường nghe chuyện thế nhân 
Thấy buồn khổ, thấy nợ nần, ốm đau 
Trách người chẳng sống trước-sau 
Trách đời sao cứ ...dãi dầu nắng mưa 

Thực ra trách mấy … bằng thừa 
Ai người quyết định -con đường mình đi? 
Bạn bè tự chọn là gì 
Đầu tư, sự nghiệp, vậy thì...cũng ta 

 Thế nên chớ trách người xa 
Tự mình ngẫm lại mới là...đúng thay 
Muốn đời thay đổi từ đây 
Vậy thì hãy đổi ...chính ngay thân mình.... 

 
Tia Nắng Đỏ 30.07.2022 12:54:38 (permalink)
0

DÀI -NGẮN

Ai hỏi rằng:
“Nửa thế kỷ dài hay ngắn?”
Chắc chắn mọi người đều đồng ý với nhau
Dài lắm chứ, năm-mươi-năm ...nào ít
Cứ ngẫm lại nhìn...sẽ thấy rõ trước-sau
 
Nào điện thoại từ cái thời dây nối
Tivi thì...phân biệt giữa trắng đen
Phương tiện giao thông ...chỉ xe đạp bon chen
Trò giải trí nào nhảy dây, đá dế...


Đến bây giờ - chuyện đâu còn như thế
Chỉ viện bảo tàng ...mới tìm thấy đồ xưa
Chỉ có ông trời vẫn sáng nắng chiều mưa
Chỉ có lòng ta...vẫn ôn hoài chuyện cũ

Năm-mươi-năm hỏi sống sao chưa đủ
Sao thấy thời gian cứ thoăn thoắt trôi qua
Mới đây thôi, tiếng cười-khóc vỡ òa
Mới đây thôi, còn ê a tình bạn

Năm-mươi-năm hỏi có không buồn chán
Lên xuống cuộc đời lúc khổ, lúc vui
May mà có ...chút chân thành tình bạn
Theo bước đường đi ...nên ta đỡ ngậm ngùi

Năm-mươi-năm ngày hôm nay sinh nhật
Tóc đã hai màu, khóe mắt đọng chân chim
Đời dài thật nhưng tình sao thật ngắn
Xin cám ơn người, đã sưởi ấm con tim....


<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2022 09:48:50 bởi Tia Nắng Đỏ >
Tia Nắng Đỏ 21.08.2022 10:47:58 (permalink)
0
VẤN VƯƠNG TRỌN ĐỜI
 
Quen nhau câu lục bát tình
Đi qua năm tháng vẫn mình cùng ta
Dẫu cho sông núi cách xa
Dẫu có bận, chẳng lơ là tình riêng
Dòng đời không dễ bình yên
Đưa vai em tựa một miền yêu thương
 
Có nhau dù một đoạn đường
Nhưng tim anh sẽ vấn vương trọn đời
Tia Nắng Đỏ 22.08.2022 07:45:41 (permalink)
0
NHỚ THƯƠNG
 
Cứ tưởng thời gian dịu đi mất mát
Mắt lại lệ nhòa ... nghe ai hát tình ca
Hát về lòng mẹ, tình cha
Nhớ sao là nhớ ...vỡ òa tim đau
Giờ đây tóc đã hai màu
Nắng mưa cuộc sống, hiểu sâu một tầng
Thế nên
khắc khoải trong tâm
Thế nên
day dứt hỏi thầm trong tim
Mẹ cha nơi ấy ...bình yên?
Con ngồi ôn lại niềm riêng ngày nào
Tình thương cảm thấy dạt dào
Viết vài con chữ ...nói sao hết lòng
Trào dâng bao nỗi nhớ mong
Mẹ cha có hiểu tấm lòng tụi con?
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2022 16:22:54 bởi Ct.Ly >
Tia Nắng Đỏ 14.09.2022 01:44:59 (permalink)
0
TỰ SỰ
 
Phiên chợ đời ít khi nào tĩnh lặng
Mớ bòng bong luôn vướng bận hàng ngày
Còn thời gian nào có đâu đứng lại
Mới thoáng mà tóc đã bạc ai hay
 
Ôn chuyện cũ cứ thả lòng đi nhé
Ai có cười thì cũng chỉ ...hở răng
Thắng hay bại khó thể nào đoán biết
Tâm mình vui, khi cảm thấy thăng bằng
 
Nhớ thằng bạn thuở hàn vi ngày trước
Giờ thành công ngạo nghễ với cuộc đời
Nhớ cô gái xinh như hoa chớm nụ
Lỡ duyên tình nên hai đứa hai nơi
 
Gia đình nhỏ mới thuở nào êm ấm
Rồi mẹ cha cũng từ giã cõi trần
Còn sót lại bóng hình và kỷ niệm
Thương nhớ nhiều, đôi lúc bỗng bâng khuâng
 
Nếu có thể giữ cho mình một chút
Niềm riêng nào trong ký ức xa xăm
Tình cô đọng khi mình ngồi ôn lại
Để nhớ hoài không phai nhạt tháng năm
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2022 16:24:40 bởi Ct.Ly >
Tia Nắng Đỏ 05.01.2023 11:23:11 (permalink)
0
BÃO LÒNG
 
Tiếng gió gào mái ngói
Cơn bão từ phương xa
Những giọt mưa nặng hạt
Con đường đi nhạt nhòa
 
Nghe giọng ca Quang Dũng
Thiết tha về cuộc đời
Giữa trời đông, mưa bão
Thấy lòng mình chơi vơi
 
Cảm xúc còn không nhỉ?
Theo thời gian chai dần
Muốn viết vài con chữ
Để cho hồn lâng lâng
 
Tôi con người đa cảm
Sống qua vài cuộc tình
Dẫu giờ không còn gặp 
Vẫn giữ lòng trung trinh
 
Để khi buồn nhớ lại
Mở ra …kỷ niệm xưa
Ôn niềm riêng …một lúc
Thả lệ buồn theo mưa
 
Bão xong trời sẽ sáng
Buồn xong lòng sẽ vui
Cuộc đời ta bước tiếp
Hết con đường mới thôi…
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2023 04:16:04 bởi Thanh Vân >
Tia Nắng Đỏ 07.02.2023 10:00:49 (permalink)
0
VẪN CÒN ĐAU
 
Có nhiều khi trong hồn buồn hiu quạnh
Thương nhớ nào, sao gặm nhấm trong tim
Kỷ niệm cũ, tấm hình ta ngày trước
Mở ra nhìn …thấy tâm vẫn chưa yên
 
Đời muôn thuở chuyện còn còn, mất mất
Tưởng quen rồi, thời gian sẽ ngoai nguôi
Lòng tự trách sao mình hoài yếu đuối
Chuyện qua rồi, ta phải cố quên thôi!
 
Chôn thật kỹ, đến tận cùng tim nhỏ
Vết thương lòng, hẳn dấu sẹo thật sâu
Nên đụng phải thấy sần sùi chưa đủ
Cảm xúc nào …giờ sao vẫn còn đau?
 
Tia Nắng Đỏ 22.03.2023 00:04:46 (permalink)
0
THỜI TIẾT THÁNG BA
 
Trời bão nổi, cơn mưa chiều ngập nước
Tháng ba rồi, xuân vẫn ở xa xôi
Gió viễn xứ thổi tung cành cây lớn
Thấy thương sao, tan nát bụi hoa màu 
 
Tiếng điện thoại con ở xa gọi lại
Hỏi thăm chừng, thời tiết bỗng tréo ngoe
Mọi năm trước, tháng ba đầy nắng ấm
Cây nhú mầm, hoa đơm nụ xum xoe 
 
Bỗng nhiên nhớ, thương chuyện ba ngày đó
Thu dọn vườn mỗi lúc bão đi qua
Khi con hỏi, ba chỉ cười và nói
Chút chuyện thêm - vui cuộc sống vậy mà!
 
Đời là vậy, có mưa giông, nắng ấm
Có lúc lên, có lúc xuống thăng trầm
Ta chấp nhận, thản nhiên mà bước tiếp
Đứng lên cười sau những lúc xảy chân
 
Có như thế mới dễ tìm hạnh phúc
Giữa đêm đen giữ hy vọng trong lòng
Đừng chán nản dẫu trời giông mưa bão
Ánh nắng nào le lói …buổi hừng đông…
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2023 04:51:29 bởi Thanh Vân >
Tia Nắng Đỏ 30.04.2023 05:50:29 (permalink)
0
LỐI NHỎ TA VỀ

Đường hun hút, khách lữ hành mệt lả
Cơn nắng chiều nóng rát cả tâm can
Ghé góc nhỏ, tìm lại mình quá khứ
Viết vần thơ … lời thăm hỏi trao nàng

Mười hai năm cũng chẳng dài, chẳng ngắn
Đủ cho ta thay đổi biết bao lần
Thành phố đó mười hai năm nhìn lại
Mất hết rồi, còn đâu những nét thân

Kỷ niệm cũ như rượu chôn lòng đất
Càng lâu ngày dư vị lại càng sâu
Tình ngày đó trong hành trang anh bước
Vẫn nồng say thương nhớ chẳng nhạt màu

Về lối nhỏ đọc dòng thơ chọc ghẹo
Nhớ chuyện xưa, niềm riêng bỗng dâng trào
Thương quá đỗi, những vô tư lãng mạn
Ôm ấp nào niềm hy vọng khát khao….

Tia Nắng Đỏ 26.05.2023 01:49:05 (permalink)
0
CHỖ DỰA CUỘC ĐỜI
 
Chẳng phải đến giờ mới hiểu được mẹ cha
Con vẫn biết, mẹ cha là chỗ dựa
Dẫu nắng, dẫu mưa, vẫn là nơi nương tựa
Động viên con lúc chán nản, vai oằn
 
Cuộc sống hụt hơi, hay những lúc băn khoăn
Chia xẻ buồn vui, những lời khuyên an ủi
Mẹ cha đi rồi, giờ lúc con buồn tủi
Chẳng còn ai để nói chuyện trong lòng
 
Chỗ dựa cuộc đời…bỗng hụt hẫng mênh mông
Xót xa thay cảnh âm dương cách biệt
Mẹ cha ơi...lời yêu thương thống thiết
Gởi đến muôn trùng, tình thương mến khôn nguôi
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2023 04:10:43 bởi Ct.Ly >
Tia Nắng Đỏ 17.06.2023 08:31:08 (permalink)
0
KHÔNG CÓ ANH

 
Không có anh, ai nhắc em ngủ sớm
Không có anh, ai chia xẻ buồn vui
Không có anh, ai mắt lệ ngậm ngùi
Không có anh, hỏi lòng em nhung nhớ?

Ơ…cái anh này thiệt ngộ!
Không có anh, thì chợ vẫn cứ đông
Không có anh, tim em vẫn cứ hồng
Không có anh…vẫn có bao chàng khác

Anh ơi anh …dù cho anh có lạc
Cũng đừng tưởng rằng mình quan trọng lắm nha
Chỉ một góc thôi, góc nhỏ xíu thôi à
Anh trong đó, em chôn sâu… nhốt chặt

 
Không có anh, tuy hơi sầu cái mặt
Không có anh, cũng hơi chút nhớ ai
Không có anh, thỉnh thoảng cũng thở dài
Ừ chắc vậy…không có anh…có khác!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2023 08:32:19 bởi Tia Nắng Đỏ >
mocmac 24.01.2024 23:05:38 (permalink)
0


LỐI NHỎ TA VỀ

Đường hun hút, khách lữ hành mệt lả
Cơn nắng chiều nóng rát cả tâm can
Ghé góc nhỏ, tìm lại mình quá khứ
Viết vần thơ … lời thăm hỏi trao nàng

Mười hai năm cũng chẳng dài, chẳng ngắn
Đủ cho ta thay đổi biết bao lần
Thành phố đó mười hai năm nhìn lại
Mất hết rồi, còn đâu những nét thân

Kỷ niệm cũ như rượu chôn lòng đất
Càng lâu ngày dư vị lại càng sâu
Tình ngày đó trong hành trang anh bước
Vẫn nồng say thương nhớ chẳng nhạt màu

Về lối nhỏ đọc dòng thơ chọc ghẹo
Nhớ chuyện xưa, niềm riêng bỗng dâng trào
Thương quá đỗi, những vô tư lãng mạn
Ôm ấp nào niềm hy vọng khát khao….





Hễ Tia Nắng Đỏ vung bút là thơ hay ào ào rơi ! Thơ hay tuyệt vời ! Chú Tia Nắng Đỏ khoẻ không ? Mấy tháng rồi không thấy thơ Tia Nắng Đỏ ! Có lẽ chú Tia Nắng Đỏ bn nhiều việc ! Hi hi hi ... Cháu kính chúc chú TND năm mới 2024 vui khoẻ, nhiều may mắn, vạn sự thành công như ý ạ !    

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2024 23:10:12 bởi mocmac >
Thay đổi trang: << < 13 | Trang 13 của 13 trang, bài viết từ 181 đến 194 trên tổng số 194 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9