Lời cho em
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 13 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 194 bài trong đề mục
Tia Nắng Đỏ 21.02.2017 21:42:49 (permalink)
0
mocmac


 
 
 
 
 
TIA NẮNG ĐỎ - VALENTINE'S DAY
 
Tia nắng đỏ
trải ấm cành hồng
Ngày Valentine
tươi sắc bông

Đẹp
như
thi tứ
vần thơ mộng

Xinh
tựa
má ai
màu thắm nồng
 
mocmac
14.2.2017

@ Tia Nắng Đỏ ơi ! Đi đâu mà không về tặng hoa ngày Valentine vậy ?
Vườn hoa héo hết kìa ! Thôi, để MM tưới nước cho tươi nha !


Cảm ơn em cành hồng nho nhỏ
Trong ngày lễ tình yêu
Cầu chúc cho em hạnh phúc thật nhiều
Và sức khỏe thiệt tốt

Vườn thơ anh ... nhờ em chăm sóc bớt
Nên có sắc xuân hơn
 
#61
    Tia Nắng Đỏ 04.03.2017 11:43:24 (permalink)
    0
    TƯƠNG TƯ KHÚC


    Ta không còn gặp mặt
    Ngày sao dài lê thê
    Nhiều đêm khi thức giấc
    Lệ nào từ cơn mê
     
    Muốn hỏi người bên đó
    Có buồn hay đang vui
    Còn nhớ gì ngày trước
    Hay đã quên hết rồi
     
    Ăn cũng không ngon miệng
    Rong chơi cũng thấy buồn
    Dẫu cùng ai nói chuyện
    Cũng nhớ về em luôn
     
    Viết ra tương tư khúc
    Viết suy nghĩ trong lòng
    Nếu tình cờ có lúc
    Đọc hiểu tình anh không?

     
    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2017 04:12:18 bởi Nguyệt Hạ >
    #62
      Tia Nắng Đỏ 11.03.2017 01:28:13 (permalink)
      0
      CHƯA THỂ NÀO QUÊN
       
      Không có gì đâu em, không có gì đâu
      Chỉ tại giọt nắng mai vươn trên cành lá
      Làm anh nhớ ngày xưa …đến lạ
      Giờ đã quá xa xôi!
       
      Nụ hôn một thời nồng cháy bờ môi
      Còn đọng lại chút nào trong ký ức
      Bóng hình ai khắc ghi trong lòng ngực
      Mãi chẳng phai mờ…
       
      Chốn cũ nơi xưa anh vẫn mong chờ
      Vẫn vui buồn với niềm riêng thầm lặng
      Với những bài thơ tình …ngày xưa em tặng
      Đọc lại xót xa lòng!
       
      Hoài niệm chi để hồn thấy bềnh bồng
      Chà xát lại vết thương vừa chớm mặt
      Chắc cũng vì
      nhớ nhau quay quắt!
      Tình chưa thể nào quên….
       
      #63
        Tia Nắng Đỏ 25.03.2017 05:10:20 (permalink)
        0
        VỀ BÊN ANH
         
        Thành phố không em ...thành phố buồn, lặng lẽ
        Gác trọ xưa vắng giọng nói, tiếng cười
        Thời gian ơi ...đợi chờ sao lâu thế
        Em đi rồi làm tim nhỏ đơn côi
         
        Trong cơn mơ vẫn mặn nồng, đắm đuối
        Tỉnh giấc rồi ...thấy lệ nóng vòng quanh
        Giữa thực ảo mối tình hồng rụng vỡ
        Đành giữ gìn ...kỷ niệm cuối mong manh
         
        Thôi về bên anh...để ta cùng trò chuyện
        Cuộc đời vui được mấy lúc đâu mà
        Về đây bên anh...cho thỏa lòng ước nguyện
        An ủi phần nào nỗi nhớ ...mối tình xa
         
        Về đây bên anh ...tay cầm tay thật chặt
        Môi kề môi, mắt nhìn mắt một lần
        Lời hứa năm nào gặp nhau anh sẽ nhắc
        Một thuở chân tình yêu say đắm bâng khuâng
         
        #64
          Tia Nắng Đỏ 30.03.2017 04:39:32 (permalink)
          0
           
          GỞI EM
           
          Hai tâm hồn cô quạnh
          Hòa nhịp đập yêu thương
          Thấy bên anh giá lạnh
          Em gởi tình quê hương

          Em gởi một vòng tay
          Đo chiều dài nhung nhớ
          Gởi cái nhìn thơ ngây
          Với tâm tình trải mở

          Còn anh ở bên này
          Gởi nụ hôn theo gió
          Gió sẽ bay cùng mây
          Đến hôn em nơi đó

          Ta yêu nhau dịu ngọt
          Ta yêu nhau nồng nàn
          Theo vần thơ nhảy nhót
          Tràn ngập cả không gian
           
          #65
            Tia Nắng Đỏ 05.04.2017 08:53:04 (permalink)
            0
            HỨA YÊU
             
            Em à!
            Đã mấy mùa xuân
            Ngày trông đợi
            Đêm bần thần
            Nhớ ai...
             
            Em à!
            Gió cũng thở dài
            Hoa cỏ héo
            Bởi miệt mài
            chờ mong..
             
            Em à!
            Thương đến quặng lòng
            Người đôi nẻo
            Mối tình hồng
            Vội tan...
             
            Nào dám trách
            Kẻ sang ngang
            Chỉ có trách
            Trách
            lời nàng
            hứa yêu...
             
            #66
              Tia Nắng Đỏ 22.04.2017 22:52:51 (permalink)
              0
              ĐỪNG VỘI TAN

              Em chờ cuối gió 
              chơi vơi
              Tình anh chở mộng thuyền đời 
              qua em

              Sao nhìn lạ? 
              Sao nhìn quen?
              Lá vàng ngày trước ép bên tim hồng

              Câu thơ em chở mênh mông
              Thổi qua đóm lửa cháy lòng người dưng

              Nhớ ai nước mắt lưng chừng
              Hương tình cũ, 
              cũng mong đừng... 
              vội tan!
              #67
                Liên Hương 24.04.2017 13:37:59 (permalink)
                0
                Tia Nắng Đỏ


                ĐỪNG VỘI TAN

                Em chờ cuối gió 
                chơi vơi
                Tình anh chở mộng thuyền đời 
                qua em

                Sao nhìn lạ? 
                Sao nhìn quen?
                Lá vàng ngày trước ép bên tim hồng

                Câu thơ em chở mênh mông
                Thổi qua đóm lửa cháy lòng người dưng

                Nhớ ai nước mắt lưng chừng
                Hương tình cũ, 
                cũng mong đừng... 
                vội tan!



                CHỢT SEN !
                 
                Chợt sen!
                Bông thắm nhụy vàng
                Hương xưa thoảng
                 chút muộn màng
                với ai
                 
                Khép lòng
                Bến nước mười hai
                Nỗi niềm độc mộc
                Dặm dài
                Phiêu du
                 
                Nẻo đời
                Mưa nắng đèn cù
                Gạn lời yêu
                Giữa tít mù
                Vần xoay
                 
                Cuối mùa
                Nhẹ chút hương bay
                An nhiên mình
                giữa đắng cay
                Bụi trần
                 
                Thương người
                Mấy nẻo trầm luân
                Nợ duyên
                Buộc chốn phù vân
                Nặng lòng !
                 
                Liên Hương 
                 
                P/S: Cảm ơn Tia nắng đỏ qua nhà Liên Hương đã lâu mà chưa có dịp hồi đáp . Mong anh thứ lỗi cho LH nha . Thân mến
                #68
                  Liên Hương 25.04.2017 14:50:38 (permalink)
                  0
                  [
                  Tia Nắng đỏ


                  VUI
                   
                  nghe lời gió xôn xao
                  từ câu thơ anh gửi
                  Nghe lời nắng dạt dào
                  Từ bình minh vừa tới
                   
                  Hiểu nỗi niềm vời vợi
                  từ phương anh trao em
                  Hiểu tâm tình muốn nói
                  trong những lời gửi đem
                   
                  Nghĩa tình nào dễ quên
                  Trong nỗi buồn câm nín
                  Em vẫn giữ riêng mình
                  Màu hoa bằng lăng tím
                   
                  Liên Hương 
                   
                  #69
                    Tia Nắng Đỏ 27.04.2017 00:17:44 (permalink)
                    0
                    SỐNG CHO HIỆN TẠI
                     
                    Một ngày vui em nhé!
                    Hãy thư giản tinh thần
                    Những buồn vui hờn giận
                    Chuyện thường tình thế nhân
                     
                    Ta sống cho hiện tại
                    Nghĩ chi nhiều tương lai
                    Cho tóc thêm sợi bạc
                    Cho thời gian thêm dài
                     
                    Tham-sân-si rồi cũng
                    Theo về với đất trời
                    Với hai bàn tay trắng
                    Và mộ buồn …đơn côi
                     
                    Sống vì mình từng phút
                    Hiện tại có gì vui
                    Cứ thả lòng đón nhận
                    Để sau khỏi ngậm ngùi
                     
                    Ai thương ai một kiếp?
                    Ai vì ai một đời?
                    Nghĩ cho nhiều cũng vậy
                    Bâng khuâng nào …người ơi…
                     
                    #70
                      Liên Hương 27.04.2017 15:07:22 (permalink)
                      0
                      Tia Nắng Đỏ


                      SỐNG CHO HIỆN TẠI

                      Một ngày vui em nhé!
                      Hãy thư giản tinh thần
                      Những buồn vui hờn giận
                      Chuyện thường tình thế nhân

                      Ta sống cho hiện tại
                      Nghĩ chi nhiều tương lai
                      Cho tóc thêm sợi bạc
                      Cho thời gian thêm dài

                      Tham-sân-si rồi cũng
                      Theo về với đất trời
                      Với hai bàn tay trắng
                      Và mộ buồn …đơn côi

                      Sống vì mình từng phút
                      Hiện tại có gì vui
                      Cứ thả lòng đón nhận
                      Để sau khỏi ngậm ngùi

                      Ai thương ai một kiếp?
                      Ai vì ai một đời?
                      Nghĩ cho nhiều cũng vậy
                      Bâng khuâng nào …người ơi…



                      BÀI CẢM ƠN
                       
                      nghe lời anh ,về ngó qua trời
                      Quên trần gian lộn xộn chuyện đời
                      Gom tất cả sân si bỏ hết
                      Cho mỗi ngày chỉ có niềm vui


                      Cho dẫu ta chẳng là thi sĩ
                      Cũng thấy mình như một tình nhân
                      Nhận câu thơ người dưng trao gửi
                      Vui rộn ràng nắng trải quanh sân


                      Cảm ơn những chân tình nho nhỏ
                      “ Chút thật lòng dành chỉ em thôi”
                      Chẳng tương lai chỉ cần hiện tại
                      Quá khứ kia . Ừ cũng mỏi rồi


                      Cảm ơn những thứ như thiên định
                      Phải chăng là kiếp trước nơ duyên
                      Cơn cớ chi buộc lòng quyến luyến
                      Để cứ hoài mong ngóng tuổi tên


                      “ Cảm ơn đời sớm mai thức dậy
                      Cho ta ngày nữa để yêu thương”
                      Câu thơ cũ trở về bất chợt
                      Ấm lòng nhau – vui giữa vô thường
                       
                      Liên Hương
                      #71
                        Tia Nắng Đỏ 29.04.2017 01:41:23 (permalink)
                        0
                        HOÀI NIỆM
                         
                        Có đôi lần anh chợt nghĩ đến em
                        Nhớ kỷ niệm ngày xưa ta chia xẻ
                        Giờ xa nhau, xin đừng buồn em nhé!
                        Chẳng điều gì
                        có thể vẹn toàn đâu?
                         
                        Trải qua rồi những gian khổ bể dâu
                        Thấy quí thêm tấm chân tình ngày đó
                        Và bao nhiêu mẩu chuyện vui nho nhỏ
                        Câu thơ tình, cành phượng đỏ,…trót trao

                        Để bây giờ lòng tiếc nuối biết bao
                        Hai lối rẽ liệu khi nào gặp lại?
                        Có còn vui như cái thời vụng dại
                        Đắm say tình
                        chẳng ngại …hẹn mai sau
                         
                        Bao năm rồi tuy ta đã xa nhau
                        Anh vẫn thầm dõi theo chân em bước
                        Vẫn lo rằng đường đời hay trơn trợt
                        Chắp tay cầu
                        em mãi được bình an!
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2019 02:29:46 bởi Tia Nắng Đỏ >
                        #72
                          Tia Nắng Đỏ 01.05.2017 09:29:56 (permalink)
                          0
                           
                          CHẲNG ĐÒI GÌ HƠN
                           
                          Áo trắng phất phơ
                          Tóc ai thắt bím
                          Khiến anh ngẩn ngơ
                          Nhớ thời áo tím
                           
                          Nón lá dịu dàng
                          Bên khung cửa sổ
                          Có phải là nàng
                          Mối tình muôn thuở?
                           
                          Yêu em đằm thắm
                          Yêu em mặn mà
                          Yêu từ tính cách
                          Mái tóc, màu da,…
                           
                          Em vui, em hát
                          Em buồn, em hờn
                          Nhưng yêu...anh nhất
                          Anh đòi gì hơn?
                           
                          #73
                            Tia Nắng Đỏ 03.05.2017 10:08:26 (permalink)
                            0
                            BÌNH AN

                            Tôi muốn tìm bình an trong tự nhiên
                            Tiếng suối reo, những cánh bèo trôi dạt
                            Con chim chuyền cành, miệng líu lo ca hát
                            Rặng cây rừng với tán lá vươn xa

                            Tôi tìm bình an ngay ở sân nhà
                            Giăng võng nằm trong vườn sau tĩnh lặng
                            Bãi cỏ xanh, hàng hoa tươi dưới nắng
                            Tiếng trẻ nô đùa từ xa vắng vang vang

                            Tôi tìm bình an theo dòng thời gian
                            Hình ảnh tuổi thơ lội mưa bắt cá
                            Bục giảng đường, tiếng trống trường rộn rã
                            Ai nhìn ai lưu luyến cả một thời

                            Tôi tìm bình an trong em…em ơi…
                            Nụ cười nào cả đời này say đắm
                            Trao cho nhau những dịu dàng đằm thắm
                            Dẫu vui buồn mưa nắng chẳng hề xa.
                             
                             
                            R

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2017 00:11:57 bởi Nguyệt Hạ >
                            #74
                              Tia Nắng Đỏ 10.05.2017 11:31:07 (permalink)
                              0
                              THUỞ HỌC TRÒ

                              Hỏi em có nhớ ngày xưa
                              Tay ôm cặp sách giữa trưa tan trường

                              Thư tình ghi chuyện yêu đương
                              Lòng hồi hộp, suốt quãng đường trao ai

                              Đâu ngờ
                              năm tháng trải dài
                              Bao nhiêu chuyện cũ nhạt phai mất rồi

                              Xót xa lòng thấy bồi hồi
                              Mong em hạnh phúc bên người em thương
                               
                              Bao nhiêu chuyện cũ vấn vương
                              Gởi vần thơ chở …
                              nỗi buồn mênh mang
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 13 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 194 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9