Lời cho em
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 13 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 194 bài trong đề mục
Tia Nắng Đỏ 15.05.2017 03:10:57 (permalink)
0
CẨM CHƯỚNG HỒNG

Có một loài hoa cánh hồng mềm mại
Ngày ấy em trao anh
Trao cả tình xanh
của một thời con gái

Hoa không đậm đà kiêu sa
…chỉ dịu dàng mềm mại
Mùi hương hoa nhẹ nhàng 
khiến lòng thoải mái lắm đó em…

Đã bao năm rồi 
xa …càng lại… xa thêm
Lần gặp mặt…ta nhìn nhau bỡ ngỡ
Em vẫn như - cẩm chướng hồng ngày đó
Chỉ khác một điều 
chẳng thèm ngó đến anh

Tình hồng mong manh
Một lần tan vỡ
Em ơi đừng nỡ
Trách tội gì thêm

Xin hãy để tình yêu một chút êm đềm
Chút hạnh phúc nhỏ nhoi mỗi khi nghĩ đến
Dẫu mọi thứ có thể đã quên
Nhưng có một điều suốt đời anh vẫn nhớ:
Rằng …
ta đã từng có lúc… mến nhau….
#76
    Tia Nắng Đỏ 06.06.2017 02:35:01 (permalink)
    0
    ĐIỂM ĐẦU – ĐIỂM CUỐI
     
    Mỗi sớm mai thức dậy
    Đứng vươn vai, khởi mình
    Việc đầu tiên nghĩ đến
    Dáng hình em thật xinh
     
    Lúc lên giường buổi tối
    Rã rời sau một ngày
    Cũng chào thầm một tiếng
    Hỏi thăm người …có hay?
     
    Em là tia nắng sáng
    Em là ngôi sao đêm
    Điểm đầu và điểm cuối
    Cho ngày anh êm đềm
     
    Dẫu có xa đến vậy
    Như mặt trăng-mặt trời
    Nhưng lòng anh luôn có
    Bóng dáng em bên đời
    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2017 07:59:15 bởi Nguyệt Hạ >
    #77
      Tia Nắng Đỏ 26.07.2017 12:15:41 (permalink)
      0
      TRỜI TRỞ GIÓ
       
      Nốt nhạc buồn
      Theo nhịp mưa tuôn
      Trên con đường cũ
      Tình xưa vấn vương
       
      Em ơi, em ơi
      Giờ ở nơi đâu?
      Ngưu Lang-Chức Nữ
      Bao giờ gặp nhau?
       
      Thương tình ngăn cách
      Thương lòng đơn côi
      Quay lưng cúi mặt
      Lệ nào mặn môi
       
      Giã từ kỷ niệm
      Tưởng rằng đã quên
      Đêm trời trở gió
      Thấy hồn buồn tênh…
       
      #78
        Tia Nắng Đỏ 29.07.2017 09:24:19 (permalink)
        0
        NGẪM ĐỜI
         
        Vòng quay trời-đất, tháng-năm
        Cuộc đời rong ruổi cạn dần ước mơ
        Còn chi…
        Ước nguyện? Đợi chờ?
        Bước chân qua vội, ngây thơ hết rồi
         
        Tim yêu giờ cũng rã rời
        Bao nhiêu hy vọng, mấy người xẻ chia
        Thêm một tuổi,
        nặng đường về
        Có ai còn nhớ câu thề hôm xưa
         
        Thôi thì sáng nắng chiều mưa
        Cắn răng đi tiếp hơn-thua làm gì
        Cuối đường
        cũng chẳng còn chi…
         
        #79
          Tia Nắng Đỏ 08.08.2017 00:56:18 (permalink)
          0
          CÓ BAO GIỜ CÒN NHỚ…
           
          Thời gian đến, thời gian đi
          Lá trên cây đã bao mùa thay đổi
          Con đường xưa
          giờ không còn như trước
          Từ lúc mình … xa nhau
           
          Nhưng tình yêu vẫn chưa thể nhạt màu
          Trái tim anh
          nỗi đau còn day dứt
          Trời trở gió thấy buốt đau lòng ngực
          Em có hiểu không em?
           
          Muốn quên đi …sao cứ mãi nhớ thêm
          Nhớ kỷ niệm ngày xưa ta chia xẻ
          Bài thơ tình, lời hẹn thề nói khẽ
          Nhớ nhau mãi nghe anh
           
          Có lý do …để quay bước cũng đành
          Không lý do
          nên tình hoài khắc khoải
          Em có bao giờ còn nhớ?
          Lời yêu mãi anh trao….
           
          (Và nhớ ra còn có thấy…ngọt ngào???)
           
          #80
            Tia Nắng Đỏ 08.08.2017 23:41:47 (permalink)
            0
            ĐỌC THƠ EM
             
            Tim trong lòng đau xót
            Đọc lời thơ của ai
            Có phải em …người cũ?
            Để yêu thương trải dài
             
            Tôi không còn lãng tử
            Bước chân đã ngừng đi
            Tâm thơ không còn nữa
            Vì hồn yêu chai lỳ
             
            Em chắc là không vậy
            Vẫn yêu đương dạt dào
            Nên hồn thơ bay bổng
            Nên tình còn xuyến xao
             
            Em cứ tự nhiên nhé
            Tôi chỉ khách qua đường
            Đọc lời thơ …nói khẽ
            Thương…sao tình… vấn vương…
             

            R

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2017 01:43:27 bởi Nguyệt Hạ >
            #81
              Tia Nắng Đỏ 28.08.2017 21:58:44 (permalink)
              0
              NGƯỜI ĐÃ PHỤ TÔI
               
              Em đã phụ tình anh
              Bỏ ra đi không một lần ngoảnh lại
              Trái tim giờ trống trải
              Đau buốt cả cõi lòng
              Đếm tháng, đếm ngày,…
              giữa…vô vọng bềnh bồng
              Thấy cả nước mắt trong đêm mơ thức dậy
              Một thuở nào nồng cháy
              Giờ còn lại chi đâu?
               
              Đã dặn mình phải quên chuyện cũ cho mau
              (Nhưng trái tim…có dễ đâu thương thảo)
              Trót một lần bát nháo
              Đau đớn mãi không thôi!!
               
              Cất những ước mơ, câu thề hẹn đầu môi
              Cất cả tình em trong những nơi sâu lắng
              Và…ưu tư trĩu nặng
              Anh gạt nước mắt mình
              Với hy vọng sẽ thấy ánh bình minh
              Trên con đường phía trước….
               
              #82
                Tia Nắng Đỏ 10.10.2017 04:41:57 (permalink)
                0
                NGUYỆN CẦU

                Em có còn nhớ đến anh không?
                Khi hoàng hôn chiều về nhạt nắng
                Tiếng mưa rơi trên đường vắng lặng
                Như nức nở nghẹn ngào…

                Cuộc sống giờ đã thay đổi ra sao?
                Giữa vòng quay của dòng đời ngột ngạt
                Có khi nào…còn lắng nghe tiếng hát
                Thuở tình tự bên nhau….

                Ta xa rồi chẳng còn có ngày sau
                Giấc mộng xưa cũng nhạt nhòa năm tháng
                Anh – kẻ ăn mày dĩ vãng
                Lây lất quá khứ buồn!

                Dẫu tim mình vẫn thương mến em luôn
                Nhưng chỉ biết chắp tay cầu nguyện
                Để cho em bên đó
                được mọi chuyện an lành!
                Và tâm tình không cảm thấy mong manh…
                 
                #83
                  Tia Nắng Đỏ 14.10.2017 09:18:25 (permalink)
                  0
                  ÔN CHUYỆN CŨ
                   
                  Vừa mới đó... hai mươi năm trời quen biết
                  Thuở vụng về, bỡ ngỡ, ngu ngơ
                  Ta quen nhau quả thực tình cờ
                  Rồi ly biệt đến giờ chưa gặp lại
                   
                  Ai có nhớ, có thương xin chớ ngại
                  Bởi lòng đây, cảm xúc khác gì đâu
                  Cũng mong ngày ...trời chợt đổ mưa Ngâu
                  Để có dịp cho đôi mình tụ hội
                   
                  Có nhiều lúc cảm thấy xa vời vợi
                  Đoạn đường đi ngày mỗi nặng bước chân
                  Có còn đâu những thăm hỏi ân cần
                  Tim cảm thấy ta...ngại ngần, cách biệt
                   
                  Thôi nhé em, giận làm chi cho hết
                  Chẳng tại anh, cũng chẳng phải tại ai 
                  Tại ông trời vì cố ý đùa dai
                  Đẩy hai đứa ... hai phương trời xa cách
                   
                  Trong tâm tư rất mong em minh bạch
                  Bóng hình xưa, anh cất giữ thật sâu
                  Có đôi lần ngồi lặng lẽ thật lâu
                  Ôn kỷ niệm, nhớ chuyện xưa lãng mạn
                   
                  Của một thuở tình yêu trong sáng....
                  #84
                    Tia Nắng Đỏ 08.11.2017 23:50:04 (permalink)
                    0
                    DẶN MÌNH
                     
                    Cất hết nỗi buồn lại
                    đừng để nó rong chơi 
                    sợ nó thành gai nhọn
                    đâm vào tim một đời

                    Đừng để nó đi lạc
                    vào giấc mơ của mình
                    sợ nó thành giọt lệ
                    thức giấc buổi bình minh

                    Nỗi buồn ai cũng có
                    hãy tìm người xẻ chia
                    để nó nguôi ngoai bớt
                    để nó lạc đường về

                    Gói hết nỗi buồn lại
                    đào một lỗ chôn đi
                    rồi thời gian bôi xóa
                    nhạt phai chẳng còn gì
                     
                    Niềm vui dầu là ít
                    nhưng ý nghĩa hơn nhiều
                    tại sao không nghĩ đến
                    tốt hơn nhiều bao nhiêu

                     
                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2017 12:46:27 bởi Nguyệt Hạ >
                    #85
                      Tia Nắng Đỏ 02.12.2017 05:06:25 (permalink)
                      0
                      THĂM LẠI CHỐN XƯA
                       
                      Về thăm lại chốn xưa,
                      Mùi hương mùa thu vẫn nồng nàn trong gió
                      Những con đường bé nhỏ
                      Vẫn rào rạt bước chân
                       
                      Tôi quay về với cảm giác rưng rưng
                      Nỗi thân quen
                      xen ... vài phần xa lạ
                      Thời gian trôi nhanh quá!
                      Kỷ niệm còn bao nhiêu?
                       
                      Bỗng thấy trào dâng cảm xúc thật nhiều
                      Người thầy cũ vẫn tận tâm công việc
                      Bạn bè xưa, những nhớ nhung da diết
                      Như vỡ òa, xóa cách biệt ... thời gian
                       
                      Ta bước cùng nhau đi ngắm lá vàng
                      Nếm thử lại những món ăn đường phố
                      Thăm trường xưa, góc công viên nho nhỏ
                      Để trải lòng mình
                      cho thoả hết buồn vui…
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2017 05:07:28 bởi Tia Nắng Đỏ >
                      #86
                        Tia Nắng Đỏ 13.12.2017 01:57:18 (permalink)
                        0
                        GẶP MẶT
                         
                        Em còn muốn …được gặp mặt nhau không?
                        Cho thỏa mãn những đợi chờ đằng đẳng
                        Nào có vui gì, trải qua nhiều cay đắng
                        Mong rằng mình đã hiểu rõ thương yêu
                         
                        Anh hỏi em: muốn đền đáp bao nhiêu
                        Nụ hôn ngọt? Hay vòng tay ghì xiết?
                        Cứ nói ra đi …để mà anh được biết
                        Để hiểu tình mình còn tha thiết hay không
                         
                        Chẳng biết rằng em …có ý chờ trông
                        Nuôi hy vọng cho một lần gặp gỡ
                        Nhớ nha em! Chớ ngại ngùng bỡ ngỡ
                        E thẹn làm gì để lỡ mất thời gian
                         
                        Chuyện tình ta giờ đã rõ đá-vàng
                        Không cần phải …thử thêm chi mỏi mệt
                        Luyến ái đam mê, dẫu một lần rồi hết
                        Khắc trọn ân tình đến lúc chết không quên….
                         
                         
                         
                        #87
                          Tia Nắng Đỏ 23.01.2018 06:57:07 (permalink)
                          0
                          HỒI ỨC
                           
                          Hỏi tình
                          là gió?
                          là sông?
                          mà như sóng vỗ trong lòng mỗi đêm!

                          Dẫu xa cách,
                          mãi nhớ em
                          Nhớ xưa hạnh phúc êm đềm yêu thương

                          Mùa Xuân tâm trạng vấn vương
                          Buồn vì cách biệt tha phương hai đầu

                          Còn gì sót lại cho nhau
                          Bao tha thiết …
                          để khổ đau thật nhiều
                          Hỏi giờ người có còn yêu?
                           
                          #88
                            Tia Nắng Đỏ 04.02.2018 00:00:40 (permalink)
                            0
                             
                            CHỜ MONG
                             
                            Như con sóng vỗ bạc đầu
                            Như dòng nước chảy về đâu tháng ngày
                            Như tình trong trắng thơ ngây
                            Người quay lưng bước nơi này chờ mong...


                             
                            #89
                              Tia Nắng Đỏ 13.02.2018 00:38:07 (permalink)
                              0
                              XUÂN VỀ
                               
                              Xuân về rồi đó em
                              Sao nghe lòng trống trải
                              Con đường đi mê mải
                              Ai quay lại …ngẩn nhìn
                               
                              Xuân về ôn chuyện tình
                              Mới đây …mà vời vợi
                              Hỏi còn ai mong đợi
                              Hỏi còn nhớ, còn trông?
                               
                              Xuân nức nở trong lòng
                              Khi đôi mình cách biệt
                              Những buồn vui, tha thiết
                              Giờ cũng đã rời xa
                               
                              Nhớ những mùa xuân qua
                              Chạnh lòng cho hiện tại
                              Kỷ niệm nào xa ngái
                              Xuân về ...xót lòng thêm…
                               
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 13 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 194 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9