Lời cho em
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 13 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 194 bài trong đề mục
Tia Nắng Đỏ 02.03.2018 12:14:18 (permalink)
0
CHÚT TẢN MẠN XUÂN
 
Xuân về người trên đất khách
Bánh chưng, mứt Tết,…đầy bàn
Dẫu thật nhiều - mà vẫn thiếu!
Tình quê tha thiết mênh mang
 
Cuối năm tựa vào khung cửa
Điểm lại những gì đã qua
Buồn vui trôi theo ngày tháng
Rồi thời gian cũng nhạt nhòa!
 
Bạn bè quay cuồng cuộc sống
Lay hoay muôn nẻo đường đời
Công danh, gia đình, tiền bạc
Còn nhớ nhau không…người ơi?
 
Cõi trần gian nhiều ham muốn
Càng leo, càng thấy nhiều thêm
Một hôm giật mình nghĩ lại
Sao đời cứ mãi bon chen?
 
Khát khao một lần gặp gỡ
Bùi ngùi ngắm cảnh vật xưa
Xuân về tâm tư khuấy động
Nhớ mong, mong nhớ, sao vừa…

 
#91
    Tia Nắng Đỏ 22.04.2018 01:07:54 (permalink)
    0
    ĐƯỢC CÓ NHAU 
     
    Đã bao năm rồi em nhỉ
    Thời gian thấm thoát thoi đưa
    Xa nhau tưởng là quên hết
    Dè đâu
    ... day dứt không ngờ
     
    Đem tình ép vào khuôn khổ
    Chôn sâu đến tận đáy lòng
    Nhưng sao khi trời trở gió
    Man mác buồn…
    em biết không!
     
    Xuân qua, thu về, đông đến
    Anh như lạc giữa đời thường
    Ngu ngơ con thuyền không bến
    Mãi tìm hoài ... chốn yêu thương
     
    Còn em sống bên phương đó
    Khi vui-buồn,  có nhớ anh?
    Những khi lẻ loi trống vắng
    Có thương về
    kỷ niệm xanh?
     
    Đường đời đã không cùng bước
    Thôi đành hẹn lại kiếp sau
    Mong sao là người đến trước
    Để suốt đời
    được có nhau












     
    #92
      Tia Nắng Đỏ 06.05.2018 03:12:19 (permalink)
      0
      SƠ Ý
       
      Hè lại sang
      những tiếng ve bắt đầu réo rắt
      Cái nắng chang chang thấy nóng rát cả tâm hồn
      Tre già măng mọc, trời bình minh rồi lại hoàng hôn
      Vòng cuộc sống quay cuồng
      thời gian không trở lại
       
      Nhan sắc tàn phai
      tóc huyền một thời
      ... giờ điểm bạc
      Đẹp đẽ còn đâu - nhăn nheo cũng túi da người
      Đời nổi trôi ta lưu lạc phương trời vô định
      Nghĩa tình xưa, nhìn lại nhau liệu có mỉm cười
       
      Em có nhớ, có thương khung trời cũ
      Có trách móc rằng
      câu thề hẹn sao nỡ lại quên?
      Tình vốn vậy không thể nào một lần trọn vẹn
      Vết cắt trong lòng để hồn mình cứ mãi chông chênh
       
      Thôi nhé em! Đường đời ta cứ bước
      Một chút tình điểm xuyết thế mà hay
      Ngồi một mình nhiều khi lòng cũng tiếc
      Hạnh phúc nào sơ ý vuột vòng tay
       
      #93
        Tia Nắng Đỏ 16.05.2018 12:19:36 (permalink)
        0
        MỘNG ẢO
         
        Đời người như giấc mộng
        Mong ước thật là nhiều
        Bỏ bao năm phấn đấu
        Ngoảng đầu ... tóc muối tiêu
         
        Kiểm coi mình được-mất
        Danh lợi và phù du
        Cuối cùng còn sót lại
        Túi da người thôi ư?
         
        Sinh ra bàn tay trắng
        Trở về cũng trắng tay
        Tham, sân, si cho lắm
        Nhân quả thường ai hay
         
        Nhiều khi mình muốn khóc
        Cho vơi đi nhọc nhằn
        Cho quên sai lầm cũ
        Để không còn ăn năn
         
        Đời người cần biết đủ
        Mới hạnh phúc trong lòng
        Càng sa vào trần thế
        Kiếp nào ... đền cho xong?
         
        #94
          Tia Nắng Đỏ 01.06.2018 11:43:36 (permalink)
          0
          NGƯỜI XƯA
           
          Người xưa ơi,
          bạn là ai?
          Bỗng sao nghe tiếng thở dài...quạnh hiu
          Còn đâu những buổi sáng, chiều
          Sống trong ước vọng cánh diều tuổi thơ
          Nàng tiên, hoàng tử trong mơ
          Một thời cổ tích bây giờ còn đâu
          Thời gian điểm bạc mái đầu
          Nhắc chi chuyện cũ cho nhau nặng lòng...
           
          R
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2018 13:56:05 bởi Nguyệt Hạ >
          #95
            Tia Nắng Đỏ 11.06.2018 13:06:05 (permalink)
            0
            Những khi…

            Những khi em đến
            Thấy lòng vui thêm
            Bao nhiêu mệt mỏi
            Bỗng nhiên êm đềm

            Những khi em giận
            Cái mặt nhăn nhăn
            Nói gì cũng lắc
            Hở ra cằn nhằn

            Những khi em bịnh
            Cây cối cũng buồn
            Nằm im một góc
            Anh thấy anh thương

            Những khi vui vẻ
            Nói yêu anh nhiều
            Anh đòi này nọ
            Thì em cũng chìu

            Em là tất cả
            Cảm xúc của anh
            Mỗi khi chao đảo
            Hồn anh tròng trành
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2018 13:13:15 bởi Tia Nắng Đỏ >
            #96
              Tia Nắng Đỏ 07.07.2018 05:09:52 (permalink)
              0
              TRĂNG và ANH
               
              Thế rồi em về bên đó
              Mang theo kỷ niệm ra đi
              Còn đâu nỗi niềm nhung nhớ
              Vắng xa nhau, có sá gì

              Anh đếm thời gian ở lại
              Trăng tròn, trăng khuyết tháng năm
              Lúc lung linh, khi mờ tỏ
              Lúc thì gần, khi xa xăm

              Thương là thương câu thơ cũ
              Thức cùng với ánh trăng đêm
              Cho tim dạt dào cảm xúc
              Làm tâm hồn cứ chông chênh

              Anh cùng vần trăng mòn mỏi
              Biết rằng không thể quên em
              Đêm về …tìm nhau chia xẻ
              Tháng năm dài…cứ nhớ thêm…
               
              #97
                Tia Nắng Đỏ 16.07.2018 01:10:48 (permalink)
                0
                THẮNG-THUA
                 
                Có kẻ cười người khóc
                Chuyện thắng thua ta thấy mỗi ngày
                Trong cuộc đời ai dở, ai hay
                Cũng khó lòng đoán biết
                 
                Cái được-mất không cần tha thiết
                Đoạn đường dài tôi luyện tương lai
                Nhìn tâm mình thấy được đúng sai
                Và vững lòng tiến bước
                 
                Có những lúc thành công từ trước
                Bỗng hụt hẫng sa cơ
                Cũng có người đạt được giấc mơ
                Khi tuổi già xế bóng
                 
                Sống tích cực và nuôi hy vọng
                Nhìn cuộc đời với con mắt lạc quan
                Cũng đừng quá tham lam
                Sẽ đạt nhiều HẠNH PHÚC…
                 
                Đó là chiến thắng
                ... cuộc đời mong thấy nhất!!!
                 
                #98
                  Hạ đỏ 29.07.2018 00:37:48 (permalink)
                  0
                                       SINH NHẬT RẮC RỐI.
                   
                                          Anh bảo:  em còn nhỏ xíu
                  mà anh đã mấy mươi rồi
                  mỗi năm đến ngày sinh nhật
                  càng thêm lo lắng em ơi!
                   
                  Chỉ cần thêm một tuổi thôi
                  là tóc thêm nhiều sợi bạc
                  hằn bao nếp nhăn trên mắt
                  gặp nhau em sẽ chê cười...
                   
                  Anh có tập thể thao rồi
                  luôn gắng giữ gìn sức khỏe
                  níu chút thanh xuân tuổi trẻ
                  để dành mai mốt cho nhau.
                   
                  Không ai trẻ mãi được đâu
                  và anh hay em cũng vậy
                  nhưng vì thương yêu nên thấy
                  trong nhau như thở ban đầu
                   
                  Mười năm mà tựa hôm nào
                  thoảng vừa qua trong chớp mắt
                  em nhỏ nên lòng cũng chật
                  bao năm...cũng chỉ một người
                   
                  Lòng anh đã có ai rồi
                  ba? năm? hay mười cô nhỏ
                  buổi sáng nhớ cô áo đỏ?
                  đến chiều tưởng cô áo xanh?
                   
                  Hôm nay sinh nhật của anh .....
                  Giận rồi!
                  Tắt đèn đi ngủ!
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2018 00:38:59 bởi Hạ đỏ >
                  #99
                    Tia Nắng Đỏ 29.07.2018 04:00:06 (permalink)
                    0
                    LỖI AI
                     
                    Thôi rồi...cũng lỗi là anh
                    Sao kỳ vậy?
                    Nói lanh quanh...
                    trách nhầm?
                    Trải qua mưa gió thăng trầm
                    Người quay lưng bước ... nhiều năm anh chờ
                     
                    Chờ em nhạt cả lời thơ
                    Chờ em thổn thức trong mơ bao lần
                    Thế sao
                    lại chẳng ngại ngần
                    Đổ thừa, đổ vấy tủi thân quá trời
                     
                    Ai người buông bỏ em ơi
                    Ai người chung thủy ... cả đời chờ ai
                    Đọc thơ em bỗng thở dài
                    Tiếc công anh đã quan hoài bấy lâu
                     
                    Mong em quay lại bên nhau
                    Để đôi mình mãi bạc đầu còn yêu
                     
                    Tia Nắng Đỏ 25.08.2018 12:45:00 (permalink)
                    0
                    MƯỜI NĂM
                     
                    Mười năm rồi em nhỉ
                    Sao không thấy bài thơ cho chuyện của chúng mình
                    Mười năm rồi nhanh nhỉ
                    Liệu thời gian có làm nhạt đi tình nghĩa trung trinh?
                     
                    Ta quen nhau mạng ảo
                    Có ngờ đâu thành tình thật trong đời
                    Ta chia tay mạng ảo
                    Trái tim chân thành bỗng đau khổ chơi vơi
                     
                    Em hiền lành chơn chớt
                    Anh gian ác đa tình
                    Hỏi sao chúng mình .... đến với nhau được?
                    Dường như ông trời dự đoán trước duyên ta
                     
                    Thôi nhé em đường đời bao la
                    Hãy biết rằng nơi phương xa có người luôn nguyện ước
                    Cầu mong sao ... cuộc đời em luôn được
                    Sức khỏe, nụ cười, may mắn theo chân
                     
                    Và mười năm sau ta vẫn chưa phải ...người dưng
                     
                    Tia Nắng Đỏ 16.09.2018 07:37:31 (permalink)
                    0
                    TẠM BIỆT CON YÊU
                     
                    Rồi tới ngày
                    ... con cũng đã rời đi
                    Tung cánh nhỏ bay vào đời hy vọng
                    Để lại mẹ cha - nơi phương trời mong ngóng
                    Lo lắng con mình .... cuộc sống có bình an?
                     
                    Ba mẹ mong con
                    ... mọi thứ dẫu sang trang
                    Cũng ráng giữ gìn
                    tôn nghiêm, nề nếp cũ
                    Vui chơi đã đành, học hành sao cho đủ
                    Xứng đáng những gì mình ấp ủ từ lâu
                     
                    Mới hôm nào,
                    giờ nhìn lại...thật mau
                    Tuổi thơ con
                    qua vòng tay ba mẹ
                    Giờ sống một mình - hãy cố lên con nhé
                    Gian khó cuộc đời có ba mẹ xẻ chia
                     
                    Bay tận đâu đâu
                    cũng nhớ đến đường về
                    Những khi nào con mỏi chân, thấm mệt
                    Về nơi đây,
                    có mẹ cha ... quên hết
                    Nhất là những lần .... Hè, Tết nha con!
                     
                    Đừng để nhà ta mong ngóng đến mỏi mòn....
                     
                    Tia Nắng Đỏ 04.10.2018 00:18:18 (permalink)
                    0
                    TÌNH BA
                     
                    Ba không hiền như mẹ
                    Ba không dỗ dành con
                    Nhưng tình ba cũng lớn
                    Cũng nước chảy đá mòn
                     
                    Về nhà hôn trán nhỏ
                    Kể câu chuyện thương yêu
                    Con ghì đầu ôm cổ
                    Miệng líu lo thiệt nhiều
                     
                    Những khi con đau ốm
                    Mẹ chăm sóc ân cần
                    Ba đứng bên trìu mến
                    Xót xa lòng bâng khuâng
                     
                    Rồi nay con khôn lớn
                    Tung cánh bay xa nhà
                    Ba ra vào quạnh quẽ
                    Nhớ tiếng cười phương xa
                     
                    Thương con, thương nhiều lắm
                    Chỉ biết giữ trong lòng
                    Mong đời con hanh phúc
                    Để cha già yên tâm
                     
                    Tia Nắng Đỏ 08.10.2018 06:15:45 (permalink)
                    0
                    ANH VẪN ĐỢI
                     
                    Anh vẫn đợi giữa năm dài tháng tận
                    Giữa cuộc đời bao vướng bận buồn vui
                    Bên lối cũ, nhìn hàng cây rụng lá
                    Nhớ thương ai lòng chua xót…bùi ngùi
                     
                    Anh vẫn đợi dẫu không còn thấy mặt
                    Dẫu vắng tin…người chưa chắc đã quên
                    Tiếng gió thổi như vỗ về nhè nhẹ
                    Như lắng nghe, an ủi,…những nổi niềm
                     
                    Anh vẫn đợi theo dòng thơ kỷ niệm
                    Nếu còn thương, thì nào có…tiếc chi
                    Nghe khờ dại trách tim mình quá đỗi
                    Người phương xa liệu ai… có nhớ gì?
                     
                    Anh tự hỏi đợi đến bao giờ nữa
                    Mái tóc xanh khi trước đã ngả màu
                    Em có lẽ đang vui cười bên ấy
                    Để bên này có một kẻ…buồn đau…

                     
                    mocmac 24.11.2018 00:07:59 (permalink)
                    0
                    Tia Nắng Đỏ


                    ANH VẪN ĐỢI

                    Anh vẫn đợi giữa năm dài tháng tận
                    Giữa cuộc đời bao vướng bận buồn vui
                    Bên lối cũ, nhìn hàng cây rụng lá
                    Nhớ thương ai lòng chua xót…bùi ngùi
                     
                    Anh vẫn đợi dẫu không còn thấy mặt
                    Dẫu vắng tin…người chưa chắc đã quên
                    Tiếng gió thổi như vỗ về nhè nhẹ
                    Như lắng nghe, an ủi,…những nổi niềm

                    Anh vẫn đợi theo dòng thơ kỷ niệm
                    Nếu còn thương, thì nào có…tiếc chi
                    Nghe khờ dại trách tim mình quá đỗi
                    Người phương xa liệu ai… có nhớ gì?

                    Anh tự hỏi đợi đến bao giờ nữa
                    Mái tóc xanh khi trước đã ngả màu
                    Em có lẽ đang vui cười bên ấy
                    Để bên này có một kẻ…buồn đau…




                    @ Thơ Tia Nắng Đỏ hay tuyệt vời ! MM kính chúc TND vạn sự may mắn và thành công như ý ạ !
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2018 00:21:14 bởi mocmac >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 13 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 194 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9