Lời cho em
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 13 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 194 bài trong đề mục
Tia Nắng Đỏ 29.12.2019 06:07:45 (permalink)
0
GIÁNG SINH NÀY
 
Mùa Giáng Sinh này 
không còn được như xưa
Cây cầu nối hai bên bờ sông … vừa gãy nhịp
Vắng bóng ba, tình cảm đau buồn và nuối tiếc
Âm dương cách biệt 
để lại lòng thương nhớ khôn nguôi
 
Ba ơi ba, ở nơi phương trời đó xa xôi
Có hiểu tấm lòng tụi con - những người ở lại
Chỉ mong như xưa, mong bên ba mãi mãi 
Tụ họp gia đình, ta thoải mái đổi trao 
 
Giáng sinh lần này 
tim đã hết nôn nao 
Lòng quặn đau 
trên suốt quãng đường về chốn cũ 
Nhớ tiếng nói 
nhớ giọng cười, 
...ôi nói sao cho đủ!
Ba đã đi rồi...an giấc ngủ nghìn thu 
 
Trời tuyết rơi, sương lạnh, gió mịt mù
Thèm, thèm lắm, như những ngày xưa đó
Quây quần bên nhau trong căn nhà nhỏ
Nhưng chẳng thể được rồi
chẳng thể có nữa đâu 
mùa giáng sinh này và mãi mãi về sau...
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2020 17:54:53 bởi Ct.Ly >
Tia Nắng Đỏ 04.01.2020 08:47:57 (permalink)
0
NHỚ BA
 
Trên đường đi tôi thấy một người đàn ông
Dáng nhanh nhẹn với cái nón trên đầu
Bỗng nhiên... nhói lòng đau
Vì người ấy có nét giống Ba tôi khi trước
 
Có nhiều đêm trở trăn … không ngủ được
Thầm ôn lại kỷ niệm với Ba
Bao yêu thương như bỗng chợt ùa ra
Hai hàng lệ ...nặng nhạt nhòa mi mắt
 
Nhớ thương Ba một lòng quay quắt
Khó thổ lộ cùng ai
Chỉ mong sao ngày tháng năm dài
Sẽ quen dần với nỗi đau mất mát
 
Tia Nắng Đỏ 13.02.2020 22:05:20 (permalink)
0
KHÔNG ĐỀ
 

Thương quá ba!
Nhớ quá ba!
Phù du một kiếp cũng là hư vô!
Đời người ngắn ngủi, chẳng ngờ
Ra đi để lại bơ vơ trong lòng

Mỗi lần đứng giữa chợ đông
Nhớ ba năng động, chuyện không nề hà
Một đời quyết chẳng kêu ca
Phận bèo trôi dạt xa nhà lập thân

Giữ đam mê, giữa hồng trần
Mặc đời nghiêng ngả, riêng phần sắc son
Hết lòng hết sức cho con
Cho tương lai của ....nước non sau này

Ba nơi phương đó có hay
Tụi con ở lại hàng ngày nhớ ba!

 
Tia Nắng Đỏ 28.03.2020 07:23:30 (permalink)
0
CÓ NHỮNG LÚC...
 
Có những lúc nhớ em nhiều lắm
Chỉ biết thầm gọi tên
Và giấu kín … những tình cảm mông mênh
Của một thời quá khứ
 
Có những lúc không cần ngôn ngữ
Chỉ cần cảm nhận của trái tim
Rất đơn giản...lòng cảm thấy bình yên
Khi nghĩ về em đó
 
Có những lúc như chuyện trò nho nhỏ
Nghe tiếng gió vờn quanh 
Nhớ giọng cười tươi trẻ trong xanh
Nhớ ánh mắt bờ môi ngày trước
 
Có những lúc ta không cầm lòng được
Nhưng rồi cũng phải quay lưng
Chỉ coi là bạn (hơn một chút người dưng)
Nhưng thực ra …. trong lòng không phải thế!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2020 07:24:55 bởi Tia Nắng Đỏ >
Tia Nắng Đỏ 25.04.2020 23:39:53 (permalink)
0
MƠ ĐI EM
 
Mơ đi em
dẫu sáng mai...thất vọng
Đời phù du là có-có không-không
Muộn phiền vây quanh mình nhiều lắm
Nghe sao cay đắng mãi trong lòng
 
Mơ đi em
giấc mơ thường đẹp đẽ
Mang lại cho em - một chút niềm vui
Giữa cuộc đời toàn ganh tị mà thôi
Những nhỏ nhoi, những thù hằn, đáng ghét
 
Mơ đi em
chẳng có ai xét nét
Đánh giá mình, hay nhận xét lung tung
Trong giấc mơ sẽ không có ngại ngùng
Yêu thương ai, hạnh phúc nào,… cũng tốt!
 
Đừng nha em
để giấc mơ mai một
Cuộc đời này ngoài vất vả chung quanh
Nào thấy đâu … lãng mạn với trời xanh
Nào thấy đâu…đợi chờ Anh-Hoàng Tử
 
Chịu đựng hoài biết bao giờ là đủ
Hãy giải phóng mình, trong giấc ngủ đơn sơ
Một chút thôi, dẫu thất vọng …đang chờ
Một chút thôi,
trong giấc mơ…cũng được.
trong giấc mơ…cũng được.

 
Tia Nắng Đỏ 03.05.2020 06:36:15 (permalink)
0
LÃNG QUÊN

Đêm sao dài thăm thẳm
Trăn trở buồn mình ta
Đã làm gì nên nỗi
Người trách
…không thật thà

Con chữ ai
…nặng bút
Giọt mực rơi
…vô tình
Bỗng dưng như bão tố
Quét ngang qua tim mình

Câu thề xưa đã hết
Rượu tri âm nhạt mùi
Còn đâu tình bạn hữu
Mới thuở nào đùa vui

Mong trời mau sáng lại
Tia nắng sớm bình yên
Để hồn thôi vật vã
Lãng quên đi muộn phiền
Tia Nắng Đỏ 28.07.2020 02:54:43 (permalink)
0

DỤ EM

Đừng yêu vẻ bề ngoài
Rất dễ mà lầm lẫn
Biết bao người ân hận
Chẳng nhìn thấu lòng nhau

Đừng yêu…chỉ vì giàu
Tiền tài tuy cần thiết
Nhưng mấy ai nào biết
Mặt trái chẳng như mơ

Thế thì ...yêu ai cơ?
Nói lòng vòng mệt quá!
Ừ... từ từ chút đã
Anh sẽ nói cho nghe!

Yêu người …như anh nè
Đem nụ cười nồng thắm
Lên môi em xinh xắn
Để hồn em quay cuồng

Em thấy đời tươi hơn
Vì lòng em phơi phới
Những chuyện gì mệt mỏi
Rớt mất tự khi nào

Anh không đẹp, bảnh bao
Không nhà lầu, xe xịn
Nhưng mà anh biết nịnh
Làm em cười mỗi ngày

Không tin…cứ thử ngay
Em nhé!!


Tia Nắng Đỏ 01.08.2020 11:57:38 (permalink)
0
TỰ TÌNH

Đã lâu rồi
chẳng tâm sự cùng em
Có những lúc tưởng chừng xa… xa quá
Không những hai nơi,
khác đường, khác ngã
Mà hai chân trời khác cả thời gian

Có những lúc buồn, lúc nhớ miên man
Kỷ niệm ngày xưa một thời thân thiết
Xa mặt cách lòng
tình thơ cũng chết
Lặng lẽ một mình, buồn biết bao nhiêu

Lúc thắm nồng
đẹp nhất của tình yêu
Ta say mê, nói bao điều hứa hẹn
Rồi cuối cùng…tình cũng không trọn vẹn
Em đi rồi còn nghèn nghẹn trong tim

Em đi rồi,
anh cầu chúc bình yên
Chúc hạnh phúc cho em phương trời đó
May mắn nha em!
Hãy vững tin! Cô nhỏ
Đã thương nhiều, chẳng muốn khổ cho nhau

(Dẫu nói thật tình sao tim vẫn còn đau…)
 
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2020 20:35:48 bởi Ct.Ly >
Tia Nắng Đỏ 07.08.2020 23:53:12 (permalink)
0
MỘT MAI

Một mai nắng có buồn
Vươn tóc em buổi sáng
Một mai mưa có buồn
Sao mây giăng ảm đạm

Một mai em theo chồng
Anh thương trong im lặng
Một mai nguội tình nồng
Còn đâu thơ trao tặng?

Một mai em ở đâu
Sao vẫn hoài mong nhớ
Một mai…vòng tay trao
Nghe ngượng ngùng bỡ ngỡ

Thế nhé em một mai
Dẫu thoảng qua rồi mất
Nhưng suốt cả cuộc đời
Tình yêu anh rất thật…
Tia Nắng Đỏ 02.09.2020 08:25:31 (permalink)
0
THƠ EM
 
Thơ em như giọt nắng
Len lỏi vào hồn anh
Nhí nhảnh, thơ đùa nghịch
Vươn men tình chung quanh

Thơ xanh như màu lá
Tha thiết và nồng nàn
Để hồn anh thấy lạ
Để tình anh miên man
 
Những khi buồn - thơ khóc
Những khi vui - thơ cười
Theo dấu chân ngày tháng
Có nhau trên đường đời
 
Lật trang thơ kỷ niệm
Bao hồi ức ùa về
Anh chắp tay cầu nguyện
Thương mối tình si mê
 
Tia Nắng Đỏ 10.09.2020 23:53:07 (permalink)
0
Lặng nhìn

Lặng nhìn những giọt mưa bay
Thấy thương, thấy nhớ, vun đầy không gian
Bong bóng nước, thoáng vỡ tan
Chạm vào thềm đá chảy tràn khắp nơi

Lặng nhìn hình bóng xa xôi
Càng say, càng đắm, bồi hồi mến thương
Cà phê đắng, bỏ thêm đường
Nhưng người xa vắng vấn vương thêm gì?

Lặng nhìn nhau mãi làm chi
Lời yêu không tỏ chờ gì nữa đây
Chiều buồn cô quạnh ai hay
Trách mưa thu đã …đọa đày tim tôi

Lặng nhìn nhìn mãi người ơi...
 
Tia Nắng Đỏ 12.09.2020 10:00:08 (permalink)
0
MANG THEO BÊN MÌNH

Anh viết vài dòng thơ lưu niệm
Ghi dấu lại những khoảng khắc thuở nào

Thuở nắng vàng hanh hao
Thuở hai đứa
tay trong tay hạnh phúc!

Mùa thu đến…
đem về theo ký ức
Nụ cười hồn nhiên, hàng cúc trắng sau vườn
Tóc ai dài hồn ai lỡ vấn vương
Giờ nhớ lại, đã hai phương cách biệt

Tình nào thắm thiết
Một đời thủy chung
Dẫu không còn gặp
Dẫu chẳng đi cùng

Anh mang hình bóng em bên trái tim nồng ấm
Sưởi cho anh trong những lúc chơi vơi
Anh mang theo em suốt cả cuộc đời
Mang nụ cười,
mang vành môi, ánh mắt
Và anh mang một mối tình đã mất
theo mình….
 
Tia Nắng Đỏ 06.10.2020 08:53:31 (permalink)
0
Trả tình

Trả em tình cũ ngày xưa
Trả tôi hồn vỡ, tim chưa kịp lành
Trả mây về với trời xanh
Trả bao kỷ niệm đã thành hư vô

Tưởng đem chôn chặt dưới mồ
Bỗng dưng gặp lại...trong mơ
Đắng lòng!
Tia Nắng Đỏ 03.11.2020 00:17:07 (permalink)
0
ÔN LẠI CHUYỆN XƯA
(Tặng các bạn tuổi học trò của tôi)
 
Ba mươi năm
…ngày ta rời trường cũ
Cây vẫn xanh, chim vẫn hát trên cành
Ánh nắng sớm mai,
tiếng trống trường rộn rã
Vẫn lũ học trò, ríu rít mái đầu xanh
 
“Con chào bác!”
“Con chào cô!”
…ngọt xớt
Nghe bồi hồi, đong lại kỷ niệm xưa
Sao nhanh quá,
những thân thương ngày trước
Sống tuổi học trò, sáng nắng chiều mưa
 
Thằng bạn cũ giờ phương xa thành đạt
Cô bạn hiền lành
…thành ăn nói ngông nghênh
Thầy cô ngày đó thì người còn người mất
Ngẫm sự đời
lòng bỗng thấy chông chênh
 
Có còn lại gì?
giữa buồn vui được mất
Tình bạn nào qua thử thách thời gian
Cùng ôn lại,
giữa tiếng cười, tiếng nấc
Dẫu cuộc đời ta đã bước sang trang….
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2020 18:04:17 bởi Ct.Ly >
Tia Nắng Đỏ 19.11.2020 03:57:49 (permalink)
0
LÀM BẾP

Em nghĩ rằng
chắc anh…chẳng biết đâu
Bởi thời gian dành “bôi dầu” con chữ
Cho nó ngọt ngào trơn từ, trơn ngữ
Tán tỉnh em này, hấm hứ em kia

Đàn ông người ta tài giỏi hết chê
Một tay vung dao, một tay hạ thớt
Còn phần anh…chắc cả ngày đùa cợt
Chẳng biết làm gì thơ thẩn suốt …hư thân

Đúng rồi em,
em đoán cũng thiệt gần
Anh bất tài, tay chân anh lóng ngóng
Vào bếp một hồi cũng như say sóng
Mặt đỏ nè, mồ hôi đọng trên mi

Nhưng khoe với em (để khỏi khinh khi)
Cũng đã bao người nhìn anh ngưỡng mộ
Họ chắc trong lòng ước ao chồng-vợ
Để có được người ….làm phụ bếp như anh

Biết đứng cạnh bên chọc ghẹo dỗ dành
Chẳng làm gì nhưng lanh tay lanh mắt
Bếp chính tập trung tay băm, tay cắt
Anh đứng thật gần quạt mát người ta

Nịnh nọt vài câu là đủ vậy mà
Có cần gì đâu chính tay ta nấu
Khen cho người cũng có gì là xấu
Em nghĩ cho cùng
đã hiểu thấu anh chưa?
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 13 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 194 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9