CHỦ ĐỀ: DẤU YÊU ƠI
langtusau 25.05.2016 17:37:12 (permalink)
0
                DẤU YÊU ƠI
                 LỬA TÌNH
   Em đã thả gì trên đôi môi ấy
   Mà sao nụ hôn ngọt ngào như mật
   Có gì đó làm hồn anh ngây ngất
    Rượu tình nào chưa uống đã vội say?
    Em đã thả gì trong đôi mắt này
    Để cái nhìn đốt cháy cả tim anh
    Như nắng hạ cháy vàng khung trời xanh
    Em thắp lửa cho tình anh cháy đỏ?
    Em thả gì vào trong đôi tay nhỏ
    Làm lòng anh cứ rạo rực ngẩn ngơ
    Anh chợt hiểu đời nhỏ bé đơn sơ
    Là có em và vòng tay chờ đợi?
    Có phải em đó trong tầm tay với
    Thả lửa tình thắp sáng một trời yêu
    Câu thơ anh cháy đỏ cả trời chiều
    Khi xúc cảm bừng lên như nắng hạ?
    Nghe trong tim từng nhịp yêu rất lạ
    Khúc ái ân dập dìu bước tình về
    Em đưa anh vào cùng tận đam mê
    Của cõi thế khi chưa có loài người?
    Có phải em thả ánh lửa từ trời
    Như sao băng rực sáng giữa thơ anh
    Dòng yêu thương cuồn cuộn thời xuân xanh
    Chảy vào thơ như nước lũ tràn về?
    ................................................
    Em thả lửa tình cho anh si mê..??????
    [Việt Boléro thương tặng vợ yêu]
    {Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ}
    


#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9