Gửi lại đường xưa
Thay đổi trang: << < 78 > | Trang 7 của 8 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 120 bài trong đề mục
Lê Thường Nhiên 03.12.2008 10:57:06 (permalink)
0
 
Mùa
nhớ nhà thơ Trần Dần
“… 
tôi thích nhất công tác ở Việt Nam mùa
mùa Việt Nam trên quả đất mùa …”
  

Vàng chi lá thu ơi vàng chi mùa
Mềm mây tím lòng ta mùa rất xa xưa
Đồng sương khói hoàng hôn mùa lơ đãng
Dậu hoàng hoa mùa bướm mộng thêu thùa
 
   Mùa ngày  trắng rồi mùa đêm cũng trắng
   Em mùa thu rồi tôi cũng thu mưa
   Lòng canh cánh mùa nào sao cũng nhớ
   Đường cuối mùa kia lối nọ lại sang mùa
                                               Thu 2008 
Chào Trường Phi Bảo - Băng Nguyệt - Phượng Vũ...Dạo nầy vẫn khỏe, có mới là râu giờ cũng bạc như tóc luôn Chúc mọi người vui. Thân mến.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2013 09:13:13 bởi Lê Thường Nhiên >
#91
    Lê Thường Nhiên 04.12.2009 10:19:39 (permalink)
    0

    Gừi gió heo may

    Đầu ô mây đã bồng lãng tử
    lụa mềm nắng mật lá vàng chanh
    heo may sương khói mưa ngần ngại
    bèo dạt mom sông nhớ Thuận Thành
    #92
      Hoàng Hoa 27.02.2010 21:42:33 (permalink)
      0
      Biển chừ vẫn xanh y rứa
      Cố nhân sóng cuộn phương nào
      Bước chân có vàng Thuận Hoá?
      Lữ nhân hội ngộ một kỳ...

      HH


      Trích đoạn: Lê Thường Nhiên

      Gừi gió heo may

      Đầu ô mây đã bồng lãng tử
      lụa mềm nắng mật lá vàng chanh
      heo may sương khói mưa ngần ngại
      bèo dạt mom sông nhớ Thuận Thành


      #93
        Hoàng Hoa 04.04.2010 01:41:04 (permalink)
        0


        Trích đoạn: Lê Thường Nhiên

         
        Mùa
        nhớ nhà thơ Trần Dần
        “…
        tôi thích nhất công tác ở Việt Nam mùa
        mùa Việt Nam trên quả đất mùa…”
         
         

        Vàng chi lá thu ơi vàng chi mùa
        Mềm mây tím lòng ta mùa rất xa xưa
        Đồng sương khói hoàng hôn mùa lơ đãng
        Dậu hoàng hoa mùa bướm mộng thêu thùa
         
        Mùa ngày  trắng rồi mùa đêm cũng trắng
        Em mùa thu rồi tôi cũng thu mưa Lòng canh cánh mùa nào sao cũng nhớ Đường cuối mùa kia lối nọ lại sang mùa                                                Thu 2008 Chào Trường Phi Bảo - Băng Nguyệt - Phượng Vũ...Dạo nầy vẫn khỏe, có mới là râu giờ cũng bạc như tóc luôn Chúc mọi người vui. Thân mến.


        Những giọt thơ phiêu linh đẹp như thơ rơi giữa chốn này!
        Đại huynh khoẻ chăng và gót bước phương nào?

        HH
        #94
          Lê Thường Nhiên 25.05.2010 08:28:49 (permalink)
          0


          Độc ẩm

          Uống trà một mình nhớ bạn
          Đọc sách một mình nhớ người xưa
          Uống rượu một mình sầu trăm mối
          Làm thơ một mình mây bay qua song thưa
          #95
            Lê Thường Nhiên 18.06.2012 15:33:58 (permalink)
            0



            Hoài Phố

            Chiều hôm phố cổ mùa lơ đãng
            hồn thả sông Hoài theo sương pha
            xa lắc đâu giờ em Hội cũ
            thuở một hoàng hôn trăm năm qua


            Hội An 5/2012
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2013 08:06:08 bởi Lê Thường Nhiên >
            #96
              Lê Thường Nhiên 21.08.2012 10:19:57 (permalink)
              0


              Khúc buồn cho tím Huế
              (tặng Hoàng Hoa hiền hữu)

              Vàng Ngự phân vân ngày lưỡng lự
              Thềm Hương sương khói lạnh thêu thùa
              Huế như chiều muộn ba mươi tết
              Năm cũ qua rồi năm mới chưa

              Còn chỉ rêu phong làm tế tự
              Công nữ đâu giờ vắng ngự viên
              Buồn vương khăn tím chiều cung cấm
              Vàng úa ngô đồng thu mái hiên

              Trăm năm xiêm áo màu phai bạc
              Điêu tàn đâu biệt đãi quân vương
              Giờ chỉ trăng xưa còn ánh cũ
              Đêm thu soi bóng mộng vô thường

              Huế - tháng 5/2012


              R

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2015 10:08:58 bởi Nguyệt Hạ >
              #97
                Lê Thường Nhiên 22.08.2012 11:40:41 (permalink)
                0
                Hoài khúc miền Ngũ Quảng

                Ta mõi về đường xưa dù vạn lý
                tao ngộ bờ cố quận thuở cô thôn
                xanh vẫn thẵm độ tình quê vẫn mãi
                một đèo heo hút mộng nửa tâm hồn

                Từ thuở trung du thân viễn phố
                đồng nương sim tím vợi truông đồi
                chiều khói lên trời buồn vĩnh viễn
                sông giữa đôi bờ thương nhớ trôi

                Đầu bạc mới về thăm cố quận
                hờn xưa lau cũng trắng bên ngàn
                cát có lầm bờ sông vẫn đợi
                đường mây đâu nỡ bội trùng quan

                 
                 
                 
                R
                 


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2015 10:09:34 bởi Nguyệt Hạ >
                #98
                  Lê Thường Nhiên 26.03.2013 08:05:05 (permalink)
                  0
                  Nón Gò Găng
                   
                  Em dìa đi chợ Gò Găng
                  kiếm mua cái nón đội trăng đêm rằm
                  che thương che nhớ xa xăm
                  mùi hương tóc cũ dấu trầm còn không ???
                   
                                                                                                                Lần đi qua Bình Định 4-2012
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2014 07:52:13 bởi Lê Thường Nhiên >
                  #99
                    Lê Thường Nhiên 28.03.2013 09:28:34 (permalink)
                    0
                    Hai lúa....buồn
                     
                                                            Rơm mùa ai cắt làm chi
                                                        tui ôm rậm bụng người đi lấy chồng
                                            mình tui ngồi giữa mùa đông
                                                             gửi thương cho khói đốt đồng cuối năm
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2013 09:15:27 bởi Lê Thường Nhiên >
                    #100
                      BĂNG NGUYỆT 08.05.2013 03:06:31 (permalink)
                      0
                      [This post was marked as helpful]
                      Ai biểu thương nhớ âm thầm
                      Lời không nhắn tỏ ,trăm năm sao chờ
                      Tháng năm sắc vóc phai mờ
                      Nên nàng mới vội.. lên bờ qua sông.
                       
                      ^^
                      #101
                        Lê Thường Nhiên 04.10.2013 09:22:45 (permalink)
                        0

                             Lã Vọng 
                                   Em sang sông tui ra rạch cắm câu 
                                   trăng lỡ rụng bóng cầu đêm lỡ mộng 
                                   dù tăm cá dù bóng chim cũng vợi 
                                   ngóng vàng chi thu rớt hột bên trời. 
                                                                                              sơ thu 2013 
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2013 09:45:07 bởi Lê Thường Nhiên >
                        #102
                          Lê Thường Nhiên 25.03.2014 08:41:59 (permalink)
                          0
                          Mùa thu đã đôi bờ 
                            
                          Ta phiêu bồng tìm quên nơi viễn phương 
                          chờ năm tháng sẽ phai vô thường 
                          cánh sen hồng tình đầu em khăn gói 
                          một chút hương người thương 
                            
                          Lối hoa vàng giờ người xưa biết đâu 
                          hoàng hôn tím áo mây qua cầu 
                          ta lỗi hẹn ngày vàng trăng lữ thứ 
                          từ đó thu rơi trong lòng nhau 
                            
                          từ đó...ta con sông tủi thân 
                          lòng đã khô phù sa 
                          nhớ nguồn...rừng tím sim phai màu 
                          bạc trắng lau... mùa đông 
                            
                          từ đó ta như mây trắng không 
                          về núi nghiêng chờ mong 
                          nhớ ngày hẹn hò nắng lưng đồi 
                          tình thắm phai bờ môi 
                            
                          Lối xưa về giờ hàng cây xác xơ 
                          mùa thu cũ đã qua bao giờ 
                          mưa vô tình để vàng phai sương khói 
                          một bến sông mùathu đã đôi bờ... 
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2014 08:57:01 bởi Lê Thường Nhiên >
                          #103
                            Lê Thường Nhiên 08.05.2014 09:13:50 (permalink)
                            0
                            DÒNG SÔNG MÀU THỜI GIAN 
                              
                            Sông Thu Bồn tôi nghe như thu buồn 
                            trôi bao nhiêu mùa vàng...bao mưa nguồn đổ biển 
                            lòng tôi cát trắng đôi bờ 
                            tình em bao giờ ghé lại 
                            cho đồng mơ thơm ngát lá sen xanh 
                              
                            Sông Thu Bồn chở bao mùa thu đi 
                            đã bao nhiêu tình đầu...bao nhiêu trời mây trắng 
                            đồi xưa tím đã bao lần 
                            ai biết đâu bờ bến cũ 
                            vô tình gầy cánh hạc đầu sông 
                              
                            Sông Thu Bồn con sông màu thời gian 
                            đành một lần sang ngang... rồi một đời viễn xứ 
                            mùa thu từ đó đôi bờ 
                            môi có còn thơm xứ lạ 
                            ta đi tìm ngơ ngác gió heo may... 
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2014 08:37:21 bởi Lê Thường Nhiên >
                            #104
                              BĂNG NGUYỆT 22.07.2014 16:17:29 (permalink)
                              0
                              Anh cắm câu tội gì đâu con cá,
                              Ai làm buồn mà bẻ lá chặt cây,
                              Bởi mùa thu cho nên lá vàng bay,
                              Thôi lã vọng để an say Xuân mới.

                              #105
                                Thay đổi trang: << < 78 > | Trang 7 của 8 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 120 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9