Gửi lại đường xưa
Thay đổi trang: << < 78 | Trang 8 của 8 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 120 bài trong đề mục
Lê Thường Nhiên 08.06.2015 11:12:29 (permalink)
0
 
 
DỐC TÌNH
 
Những con dốc ngày xưa giờ vẫn tím
Em có về thương nhớ nhẹ bàn chân
Tình tôi vẫn trãi lòng dù năm tháng
Dù đã xa xưa  …..….. dù chỉ một lần
                                                          Đà Lạt Tháng 2/1015   
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2016 14:48:53 bởi Lê Thường Nhiên >
Lê Thường Nhiên 31.08.2015 22:31:07 (permalink)
0
 
Không vô biên xứ
             Yêu người hồn tôi như lá
 Vô tình chi thu lỡ rụng mùa sương
Từ đó muôn phương màu cố quận
Lòng nơi vô định đã lên đường
Trăng giấc biển xanh sầu gối mộng
Mưa miền viễn xứ ướt tha hương
ngày thơ khánh tận không còn chữ
thôi gửi lên trời câu nhớ thương
                                sơ thu 2015
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2016 14:49:32 bởi Lê Thường Nhiên >
Lê Thường Nhiên 17.11.2015 15:10:26 (permalink)
0
TÌNH CA... CHO Y TÝ

Về xuôi lòng còn mạn ngược
Nhớ nhau Mường lắt Mường Lay
Đang mùa khói đồng sương núi
Lưng trời mây trắng còn bay ?

Em áo màu xanh con gái
Chiều nay lúa đã chín vàng
Có con chim buồn ngoài nội
Một mình bay giữa mùa sang

Anh nhớ mùa thu hương cốm
Hoa vàng bờ dậu cuối năm
Nương chỉ còn trơ cuống rạ
Buồn vương miền khói âm thầm

Em chốn quê người có lẽ
Buồn vui quen lạ đầy vơi
Anh nuối như chiều biêng biếc
Ngàn xa đất cũng như trời

Đổ Quyên vắng em ngần ngại
Đã mùa... hoa nở còn thưa
Cuối năm một mình rất lạnh
Bao nhiêu áo ấm cho vừa

Mười năm chẳng lo đổi dạ
Đường xa đâu sợ cách lòng 
Thương thì ngàn sông trăm núi
Chỉ e tình có còn không ?

Người hãy về thăm Y Tý
Mùa nầy mây trắng đầy sân
Nhớ thương đong đầy chén rượu
Bờ môi ánh mắt ân cần

Người chẳng về thăm Y Tý
Mùa nầy mây trắng đà vơi
Tình tôi tím màu biền biệt
Thì thôi gửi khói lên trời

Y Tý tháng 10/2015
  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2017 15:37:17 bởi Lê Thường Nhiên >
Lê Thường Nhiên 24.02.2016 14:45:09 (permalink)
0
 
 
 
XUÂN TƯ 2016
 
                                                                                                                                            Tùng thi - BÀI THƠ LỖI VẬN của Thầy MẶC NHÂN - TẤN VĂN CÔNG
 
Ta viết bài thơ lỡ vận
Hôm kìa ngơ ngẫn nhớ hôm kia
Ngày xưa trông ngóng ngày xưa nửa
Đang giữa ban ngày tưởng đã khuya
 
Ta viết bài thơ lỡ vận
Lang bạc quê người mộng bốn phương
Đi đến cùng trời…thèm cuối đất
Ngồi ở hiên nhà…nhớ cố hương
 
Ta viết bài thơ lỡ vận
Qua cầu tiêng tiếc chuyến phà xưa
Tang điền hồi tưởng dòng sông lấp
Bên bồi… bên lở…nắng thương mưa
 
Ta viết bài thơ lỡ vận
Xuân mà lẩm cẩm biết xuân đâu
Cố nhân hà xứ mà trông đợi
Xuân cũ qua rồi lâu rất lâu…
                                        Xuân Bính Thân 2016.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2016 21:02:07 bởi Lê Thường Nhiên >
Lê Thường Nhiên 24.02.2016 14:47:47 (permalink)
0
 
 
LANG BẠC HÀNH 2016
 
Đường có còn xưa ta lãng đãng
Mây có còn ru trên bao la
Em có còn đâu... đời luẫn lạc
Ta vẫn còn đây… tên phu xa...
 
Sông có còn pha nguồn lữ thứ
Đò có đôi bờ thương mênh mông
Em ở mưa nguồn hay chớp biển
Ta kiếp giang hồ thân như không...
                                           Xuân Bính Thân 2016
   r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2016 23:42:36 bởi Huyền Băng >
Lê Thường Nhiên 12.07.2016 17:27:29 (permalink)
0
BẠC LIÊU TIỂU MUỘI
 
Bạc Liêu hạt muối vô tình mặn
Tiểu Muội ngày xưa lỡ mộng đầu
chợ đời ta lạc nhau từ đó
biết tìm đâu mùa áo cũ Triều Châu
 
                       Bạc Liêu đầu năm 2016

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2016 22:29:32 bởi Lê Thường Nhiên >
Lê Thường Nhiên 25.08.2016 13:33:14 (permalink)
0
ĐOẢN KHÚC CHO PHÚ YÊN
 
                                 Trời Phú Yên màu cố quận
Từ ngày tình đã đâu đây
Hoa có còn vàng nơi ấy
Người còn như xưa thơ ngây
 
Gành gió thơm mùi rất biển
Mùa thu tóc nhẹ vô cùng
Cánh diều chở đầy mơ mộng
Đất trời sợi chỉ mông lung
 
Áo xưa xanh....trời cũng vậy
Muôn trùng nỗi nhớ ngàn sau
Ai đếm mưa nguồn chớp biển
Bao nhiêu mùa nước Sông Cầu
 
Mai mốt có buồn viễn xứ
Đường xưa cứ hãy quay về
Cỏ mai cũng còn nhẫn nại
Bao mùa nắng gió sơn khê
 
Cúi xuống mùa thu lưu lạc
Thấy mình ngơ ngác thềm trăng
Ước là hạt sương năm cũ
Vô tư lóng lánh đồng bằng
Hạ vàng 2016.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2016 13:34:25 bởi Lê Thường Nhiên >
Lê Thường Nhiên 04.09.2016 17:35:00 (permalink)
0
 
CHỢ TÌNH KHAU VAI
Chợ tình Khau Vai hiu hắt chờ quanh năm
Đợi một ngày chợ phiên 
Ngồi bên nhau kể lể
Đất trời còn nhiều khi lỗi nhịp
Thôi...trách làm chi con sông trôi
...
Mai mình về xa vắng lại dài thêm 
Em vô tình gùi bốn mùa mây 
Ta vô tình qua một ngàn triền dốc
Có còn thương thì gửi theo con gió
Trao buồn người...đổi lấy buồn ta
                                                                            Sơ thu 2016
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2017 12:19:00 bởi Lê Thường Nhiên >
Lê Thường Nhiên 04.11.2016 08:43:45 (permalink)
0
MÙA THU TRÊN SÔNG THU
 
                                 Có một dòng sông tha thiết
    Bên trời lang bạc mùa thu
              Quang gánh mưa nguồn bất tận
  Miền xưa hoài bảo xa mù
 
Ta nợ mùa thu mãi mãi
   Từ ngày mây tím bay qua
      Sông trắng đôi bờ cố quận
                Mười năm thương nhớ phôi pha
 
          Xa nhau tưởng mình trắc trở
            Chia tay Người cũng cheo leo
Ta cứ vô tình đâu biết
                                  Buồn hiu… “…núi cũng như đèo…” (*)
_________________
                                                                             Lời NS. Trịnh Công Sơn – Đóa hoa vô thường…
                                                                                              Đầu nguồn song Thu – Trung Phước  cuối thu - 20/10/2016
  
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2016 08:48:19 bởi Lê Thường Nhiên >
Lê Thường Nhiên 27.01.2017 16:57:25 (permalink)
0
 
LỮ KHÁCH HÀNH
 
Gửi khắp mây ngàn màu cố quận
ta về khăn áo tím đầy thu...
Nghêu ngao hát một bài phong lữ
Chẳng biết trăm năm mấy lãng du..."  
 Cuối thu - 11/2016
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2017 17:01:27 bởi Lê Thường Nhiên >
Lê Thường Nhiên 25.07.2017 12:16:20 (permalink)
0
 
THU GIANG HOÀI KHÚC
 
Ngàn thu có biết gì không
Ngàn xưa tiễn một dòng sông lên trời 
Phiêu bồng lạc bóng chiều rơi
Hoang đường từ đó đầy vơi độc hành
                                                5/2017
 
Lê Thường Nhiên 26.04.2019 10:52:12 (permalink)
0
CÔ LỮ
 
Một mình xuôi ngược ngàn con dốc
Buồn ngang đỉnh núi buồn lưng đèo
Một mình lang bạc mùa thăm thẳm
Buồn mỗi phút giây buồn tháng năm
 
 
 
Lê Thường Nhiên 26.04.2019 10:56:00 (permalink)
0
SƠ THU
 
Hương ngây ngất chén hoàng hoa đã quyện
Rừng phong thu hồn phách đã bên trời
Ta ký gửi heo may vàng rất nhẹ
Mộng hoang đường lang bạc bóng trùng khơi.
 
 
 
 
Lê Thường Nhiên 26.04.2019 10:59:28 (permalink)
0
 
ĐOẢN  KHÚC  CHO  PLEIKU
 
Phố núi một mình đi lạc
Đi lên đi xuống tìm đâu
Hương tóc trong ngàn con gió
Pleiku ngày đó xuân đầu
 
Em đóa dã quỳ nở muộn
Ta lang bạc mãi đường xa
Ước gì mình còn tráng sỹ
Cùng nhau leo Chư Đăng Ya (*)
 
Pleiku tháng ba bụi đỏ
Pleiku tháng ba cây xanh
Nụ cười em hồng trong gió
Có biết hồn ta...
                         rất độc hành
 
____________
(*) Tên một ngọn núi lửa thuộc huyện Chư Pa - Gia Lai.
     Ở đâu mùa đông xuân phủ đầy hoa dã quỳ
 
 
Lê Thường Nhiên 24.09.2021 16:46:12 (permalink)
0
 
Pù Luông thu Diệp mộng 1
 
Pù Luông lộng lẫy mùa... mùa nào sao cũng nhớ
Nắng vàng lẳng lơ mùa... lãng tử mùa heo may
Xa ngái ngẩn ngơ mùa... mùa lòng tôi gửi lại
Bản Thái mùa bao mùa... mùa thu mây trắng bay....
                                                                                                                                                                                                                              10/2020
 
 
Thay đổi trang: << < 78 | Trang 8 của 8 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 120 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9