NỖI NIỀM CHÂU THỔ
Lê Thường Nhiên 03.11.2005 20:05:11 (permalink)
0
NỖI NIỀM CHÂU THỔ


Đêm rất dài mà... câu vọng cổ dỡ dang
"...chim bói cá Tầm-Vu...áo bà ba Miệt-Thứ..."
mùa nước nổi lục bình trôi lãng tử
em không về điên điển nở mồ-côi
dòng sông cong để bên lở bên bồi
nên bên nhớ bên thương tình trắc-trở
đọt mía trổ cờ lau mùa thu sương chớn-chở
tiếc trã cá bóng kèo kho quéo mặn ngày xưa
em không về tình ế ẩm đò đưa
chờ cuối bãi lơ mơ ngàn lữ thứ
gió nồm trở lan man đám chưn-bầu (*) tư lự
mưa đang mùa dào dạt ngả ba sông

___________
(*) chưn-bầu: tên một lọai cây thấp, lá xanh quanh năm
thường mọc trên đồng bưng. Còn gọi là cây trâm-bầu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2005 17:59:53 bởi Lê Thường Nhiên >
#1
    Lê Thường Nhiên 04.11.2005 20:09:54 (permalink)
    0
    NGẪU HỨNG CÁI BÈ
    Sông xưa nheo nhẽo lớn ròng
    bãi bờ bồi lở má hồng thắm phai
    lôi thôi bần mắm lai rai
    già đầu lão-trượng còn say mỹ-miều
    cà tàng lau lách liêu xiêu
    trăng lên lớ ngớ gặp chiều tưởng khuya
    làm tàng đại-hiệp lia thia
    trường-giang tưởng bở lội dìa tương-tư
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2005 18:29:50 bởi Lê Thường Nhiên >
    #2
      Lê Thường Nhiên 07.11.2005 18:05:52 (permalink)
      0
      NGẪU HỨNG CÁI BÈ II

      Người đã tha-hương mà cố-quận
      Tắc-Cậu còn chờ nước Cái-Thia
      tìm sen gặp bóng trăng trong nước
      vàng nửa thu...già...hương nửa khuya
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2005 18:30:47 bởi Lê Thường Nhiên >
      #3
        Lê Thường Nhiên 10.11.2005 21:40:50 (permalink)
        0
        "...Thuyền đi sông nước buồn phiền." ( Thơ HUY CẬN )
        Nước đi bờ bãi hồn-nhiên thất-tình
        mây trời bội-bạc lưu-linh
        lỡ duyên bìm bịp làm thinh nước ròng
        !!!...
        #4
          Huyền Băng 12.11.2005 20:05:08 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Lê Thường Nhiên

          NỖI NIỀM CHÂU THỔ


          Đêm rất dài mà... câu vọng cổ dỡ dang
          "...chim bói cá Tầm-Vu...áo bà ba Miệt-Thứ..."
          mùa nước nổi lục bình trôi lãng tử
          em không về điên điển nở mồ-côi
          dòng sông cong để bên lở bên bồi
          nên bên nhớ bên thương tình trắc-trở
          đọt mía trổ cờ lau mùa thu sương chớn-chở
          tiếc trã cá bóng kèo kho quéo mặn ngày xưa
          em không về tình ế ẩm đò đưa
          chờ cuối bãi lơ mơ ngàn lữ thứ
          gió nồm trở lan man đám chưn-bầu (*) tư lự
          mưa đang mùa dào dạt ngả ba sông

          ___________
          (*) chưn-bầu: tên một lọai cây thấp, lá xanh quanh năm
          thường mọc trên đồng bưng. Còn gọi là cây trâm-bầu

          lang thang đọc lại mấy bài thơ của Lê Thường Nhiên, HB chạnh nhớ một người ...

          Nhớ một người ở Tầm Vu,

              Có ai qua Long An, về Tân Trụ xuống Tầm Vu
              Một chợ nhỏ đèo heo nằm giữa ngả,
              Đồng rộng, vườn thưa nắng đổ
              Nhưng tình người luôn mát tựa dòng sông.

              Trên đất đó một người vợ hiền hiền thục,
              Chăm đàn con năm đứa thay chồng.
              Vì chiến tranh chồng vợ cách mấy sông
              Thân cò trắng gánh gồng trong mưa nắng,

              Người hiền phụ, cắm sào bên sông vắng
              Đợi chồng về dù ong bướm vờn quanh,
              Rồi đến khi tóc ấy chẳng còn xanh,
              Tan chinh chiến chồng trở về tàn phế.

              Gương mặt ấy vẫn cười dù bóng xế,
              Chăm đàn còn rồi giờ lại chăm chồng.
              Thân dạn dày lại lặn lội mấy sông,
              Tròn phận vợ không một lời ta thán.

              Khi ốm nặng, bà lòng buồn than oán:
              Tôi chết rồi ai chăm sóc cho ông?
              Cũng đến thôi, trong một buổi chiều đông.
              Thân mõi mệt, bà đành đi ông ở

              Hôm tiễn bà, ông khóc buồn nức nở
              Cánh cò kia tan vỡ bỏ mình ông...
              Để mỗi chiều ông lại ngóng lại trông,
              Trông không thấy ông cũng đành vĩnh biệt...

              Đấy là những bà mẹ Việt,
              Hồn luôn trong, gương luôn sáng ngời lên
              Dù chồng xa, dù sống một mình ên,
              Tiết vẫn giữ, tình thủy chung vẫn vẹn.


              Huyền Băng
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2005 23:37:28 bởi Huyền Băng >
          #5
            Lê Thường Nhiên 17.11.2005 14:47:44 (permalink)
            0
            SƠN TÂY & QUANG DŨNG

            Về Sơn-Tây ngộ niềm Quang-Dũng
            cám cảnh Ba-Vì xa...kế bên
            đồng nương xa vắng bao mùa nuối
            xanh ngắt niềm vui úa nỗi buồn

            sông Đáy buồn chi mây vẫn trắng
            xứ Đòai thương nhớ xứ Đòai ơi
            ngàn sau vẫn biết rồi dâu bễ
            sau mắt người sâu quá bóng chiều rơi.!..
            LTN

            __________________
            Quang Dũng: Nhà thơ, tác giả của Tây-Tiến, Đôi mắt người Sơn-Tây, Đôi bờ...
            Quê Đan-Phượng Hà-Tây.
            #6
              Lê Thường Nhiên 18.11.2005 15:52:36 (permalink)
              0
              MAI CHÂU
              ".......Mai-Châu mùa em thơm nếp xôi..."(*)

              Bây giờ còn có ai tư-lự
              lơi với sượng thu vợi nắng hè
              mùa nương vàng nhớ Mai-Châu-Quận
              nhớ trắng mơ hồ mây Thung-Khe.

              ____________
              (*) Trích Tây-Tiến, thơ QUANG-DŨNG.
              #7
                Lê Thường Nhiên 23.11.2005 17:32:58 (permalink)
                0
                BẢO LỘC ĐẦU THU

                Giờ nắng vẫn mềm đường áo tím
                mà lòng tôi biết còn ai hay
                về thăm mà dã-quỳ chưa nở
                Bảo-Lộc đầu thu đầy sương mây.

                #8
                  MM_Ngoc 27.11.2005 16:38:14 (permalink)
                  0
                  Cái Tắc

                  Đìa tôm thì khỏi phải bàn
                  Chen nhau hé mắt ngó quàng ngó xiên
                  Nửa đêm nhìn thấy phát ghiền
                  Hớt lên rổ Sú không phiền... nướng chơi
                  Canh chua cá Lóc tuyệt vời
                  Bỏ bông Điêng Điểng úi trời khỏi chê
                  Hoa So đũa mọc ê hề
                  Nhúng vô một đữa cả dề...ăn ngay
                  Nước mắm mặn với ớt cay
                  Cái đầu cá Lóc nhảy ngay vào ngồi
                  Lai rai vài xị Đế thôi
                  Mặn môi tê lưỡi dậy mùi rau Om
                  Hà hà nghe thấy mà ngon
                  Ai dzìa Cái Tắc nè...tui mời dzìa
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2005 16:46:46 bởi MM_Ngoc >
                  #9
                    Lê Thường Nhiên 02.12.2005 13:53:55 (permalink)
                    0
                    Đêm CÀ MAU
                    Nửa chén mềm lòng... thôi...chén nữa
                    mặc lòng trang trải gió triền sông
                    thềm trăng nửa bóng triều xô bãi
                    bán đảo muôn trùng ta mênh mông
                    #10
                      MM_Ngoc 04.12.2005 12:27:30 (permalink)
                      0
                      Hà Tiên


                      Hà tiên bến tắm của nàng
                      Áo xiêm trút vội nhẹ nhàng thả rơi
                      Bốn bề mây núi..trùng khơi
                      Nô đùa thoả chí hồn lơi lơi hồn
                      Họa thơ vách núi bồn chồn
                      Hỏi người lữ khách có mòn bước vui...?
                      Ai ơi đây đó ngược suôi
                      Dừng chân thảng thốt... ngỡ nơi tiên về
                      Ra đi để lỡ lời thề
                      Áo nàng đã thả tình về với ai
                      Bồng lai mây nước non đoài
                      Ta về ngập giấc mơ hoài duyên tiên
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2005 13:04:09 bởi MM_Ngoc >
                      #11
                        Lê Thường Nhiên 21.12.2005 15:05:49 (permalink)
                        0
                        TÂN TRIỀU (*)

                        Mùa đông đằm thắm ai hương bưởi
                        tháng chạp mơ hồ tôi khói sương
                        thời-gian trôi mãi Đồng-Nai-Thượng
                        để thuở Tân-Triều nay cố-hương

                        ___________
                        (*) TÂN TRIỀU: Làng cù-lao trên sông Đồng Nai
                        Từ TP.HCM. lên qua cầu Hóa-An
                        rẽ phải về hướng Bửu Long khỏang 15 km.
                        Vùng bưởi đặc sản của Biên-Hòa.
                        #12
                          Lê Thường Nhiên 09.01.2006 16:43:57 (permalink)
                          0

                          PHAN RANG PHAN RÍ

                          Thương nhau Phan Rí Cửa
                          nhớ nhau Phan Rí Thành
                          trời Phan Rang Phan Rí
                          chờ ai mây đầu gành
                          biển Phan Rang Phan Rí
                          đợi ai ngàn trưa xanh

                          mưa mõi mòn Tháp cổ
                          gió muôn trùng Tuy-Phong

                          đường xa vạn lý hồn muôn dậm
                          mây trắng trên đầu...mây trắng mây

                          #13
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9