JUNE
meo@ 12.06.2016 20:42:09 (permalink)
0
JUNE


Sáng nay bất chợt nhìn qua con đường vắng

Chẳng thấy dáng em, áo trắng như bao ngày

Bên gánh hàng rong bà lão buồn không ai ghé

Đám học trò đùa nghịch hôm nay đâu?



Cánh phượng hồng đã nở rộ từ lâu

Lũ ve sầu ngân nga ca hoài điệp khúc cũ

Những cơn mưa dầm của ngày đầu tháng 6

Rả rích liên hồi như cản bước chân ai.



Ký ức ngày xưa trong tôi vẫn chưa phai

Là nước mắt ngày chia tay cuối cấp

Trang lưu bút chuyền tay chưa mờ nhạt

Lời hẹn gặp nhau cứ mỗi độ xuân về.



Vì cuộc sống nên tôi cứ mãi mê

Để rồi vắng ta bao nhiêu mùa hội ngộ

Chưa hề quên nhưng lỡ gắn duyên vùng đất khác

Nên nợ nơi sinh ra cả tuổi thơ đong đầy.


#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9