Tiếng Dế Thời Thơ Ấu - Nguyễn Hùng
Tiếng Dế Thời Thơ Ấu
Nguyễn Hùng
Đã mang vào thư viện
Thân ái Nguyễn Hùng (Quận 11- TPHCM)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2005 07:43:16 bởi ct.ly >
Đọc bài của Nguyễn Hùng tự dưng tôi thấy có gì đó phảng phất tuổi thơ của tôi. Nên tôi post lên cho Bà con cùng đọc.
Tuổi thơ bắt dế đi cày
Không trâu chọn dế một bầy thay trâu
Sân nhà không dám cày sâu
Đường dài luống thẳng tranh nhau đi về
Giờ ngồi suy tính ngành nghề
Bỗng nghe tiếng dế bên hè gọi ran.
Chọn Dê Chớ đâu có thấy chọn dế đâu
Vì dế làm sao đi cày thế trâu được nà
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: