An yên rồi sẽ là tên ...

Tác giả Bài
Nguyên Anh
  • Số bài : 102
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2006
  • Nơi: Sài Gòn
An yên rồi sẽ là tên ... - 20.08.2016 04:44:23
0
Gửi anh
Em gửi cho anh tuổi xanh
Một thời cuồng dại có anh bên đời.
 
Em gửi cho anh cho bầu trời
Như tình hai đứa rạng ngời đến nay.

Em gửi cho anh cỏ mây
Chân phương, chất phát, thơ ngây lạ thường.

Em gửi cho anh niềm thương
Muôn đời, trọn kiếp, mọi đường cùng em. 
 

Nguyên Anh
  • Số bài : 102
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2006
  • Nơi: Sài Gòn
Re:An yên rồi sẽ là tên ... - 22.08.2016 08:19:29
0
CÀ PHÊ PARIS

Paris cà phê
Ngọt, nồng, thanh, đắng
Sài Gòn môi tê
Em còn ra đó
Hay quên lời thề

Cà phê Paris
Vẫn chung một vị
Nhưng người đã khác
Sài Gòn ướt mi.

Paris cà phê
Sài Gòn vẫn thế
Mất em gái nhỏ
Mưa buồn lê thê.

Paris cà phê
Vẫn ngày Chúa Nhật
Sài Gòn thánh lễ
Em đến, anh về.













Nguyên Anh