Mờ mịt 
  Em thì chán rồi chẳng buồn thơ 
  Tình đến tình đi đến hững hờ 
  Đêm đêm dư lệ phai màu nhớ 
  Tháng tháng ngóng trông nhạt mắt chờ 
  Bởi số đa mang lòng trăn trở 
  Duyên phận nhiều chồng  tính sơ sơ 
  Cung đàn phím buông đành bỏ lỡ 
  Tương lai nào có biết phai mờ 
  (hongloan 12/2014 )     
  Ngày nắng 
  Một ngày nắng đẹp trải vàng thơ 
  Đẹp thế nên tôi chẳng hững hờ 
  Một đôi bướm lượn trên cành trúc 
  Hai con chim hót dưới giàn mơ 
  Có phải đời cho ngày ngây ngất 
  Biết chăng cuộc sống có ơ thờ 
  Tôi biết phận mình mang chữ muộn 
  Khổ tận cam lai vẫn ngóng chờ 
  (hongloan)         
  Đông ấm 
  Đông nay nắng đẹp lắm ai ơi 
  Trải thảm vàng mơ rạng rỡ ngời 
  Trên trời mây lượn bay trong nắng 
  Dưới đất bướm vờn dạo thảnh thơi 
  Có cô con gái vui duyên mới 
  Kìa chị Hằng xinh nhoẻn miệng cười 
  Đông nay ấm áp lòng như lạ 
  Xuân về mong lại đẹp như lời 
  (hongloan)              
  Ơn đời     
  Em gửi hồn vào thơ 
  Gửi những mộng mơ và cả những nỗi buồn 
  Gửi cho đời những đắng cay và cả những dịu ngọt 
  Của  ai đó gửi cho em 
  Và bây giờ em gửi lại cho thơ 
  Con đường dài thật dài 
  Một mình em đi 
  Có những lúc vấp ngã 
  Tưởng chừng không gượng  được 
  Nhưng thời gian qua 
  Cũng đến lúc phải đứng dậy 
  Em cảm ơn thời gian 
  Thời gian là người bạn đồng hành 
  Giúp em hiểu người tốt luôn xung quanh mình 
  Không ai xấu với em 
  Kể cả những khổ đau và những nỗi buồn 
  Cũng không xấu với em 
  Em cảm ơn tất cả 
  Cảm ơn đời cảm ơn người. 
  ( hongloan)         
  Chắp cánh  bay 
  Còn lại gì những vệt nắng cuối đông 
  Con chim non vẫn ngủ yên trong tổ 
  Chờ Xuân về rồi cất cao tiếng hót 
  Tung cánh bay chao liệng giữa bầu trời     
  Cuộc đời này còn có bao niềm vui 
  Sao ta phải sống ưu tư sầu muộn 
  Như con chim non nằm yên trong tổ 
  Sẽ thấy bao la khi cất cánh bay     
  Những mộng ước rồi sẽ thành hiện thực 
  Cuộc sống dang tay đón ta vào lòng 
  Như con chim non kia tung đôi cánh 
  Sẽ thấy bao la cao rộng Đất Trời 
  ( hongloan )             
  Ghen 
  Ghen ăn tức ở quyết không buông 
  Thua chị kém em phải giở tuồng 
  Mang lại tiếng cười cho thiên hạ 
  Gửi cho nhân thế những tình thương 
  Mua vui là chính đâu muốn xướng 
  Trả nợ ngôn từ có hiền lương 
  Vạn  nẻo đường tình nào có thưởng 
  Vô duyên lắm nợ tỏa sắc hương 
  (hongloan)      
  LẠC LỐI 
  Lộng lẫy lung linh lạc lắc lư 
  Hoa hoè hớn hở hiện hình hờ 
  Xanh xanh, xúng xính, xuân xơ xác 
  Tàn tạ, tả tơi tại tưởng tơ ! 
  (Trung tvt Dang) 
  Hội hoa 
  Hội hoa hoan hỉ hả hê hì 
  Tung tẩy tất tà tưởng tượng ti 
  Ngó ngàng ngúng nguẩy ngẩn nga nghĩ 
  Vui vẻ vùng vằng vội vã  vì 
  (hongloan)