Gỉa tỷ
Vũ Nguyên 30.08.2016 19:59:58 (permalink)
0
GIẢ TỶ 
(AVEC DES SI ,ON METTRAIT PARIS DANS UNE BOUTEILLE )
giả tỷ em bạc như mù sương
không son không phấn giữa vô thường
lưu lạc 2 người như kẻ chợ 
chạm mặt không đành chữ luyến thương
thì anh sẽ lột áo mưa sa
xổm ngồi hâm ché rượu chung trà
dang đôi gối mõi cao nguyên mộng
ngọn lữa tình chung nhóm tới già
giả tỷ mai em bén thị thành
không về Đà Lạt mấy trăng xanh
phồn hoa ly dị chân quê đó
ắt là lối cỏ ngập bờ tranh 
giả tỷ mai em lấy chồng giàu
đỏng đà như gót ngọc thanh lâu
thì anh sẽ gọi Tiên Điền đến 
vớt vát cho em chút phận Kiều 
và đêm có tên đêm Miên Tưởng
và ngày Nhật Nguyệt gọi Thiên Thu
ĐÀ LẠT 2014 

Vũ Nguyên 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9