Sương Về Trên Núi
Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 151 đến 153 trên tổng số 153 bài trong đề mục
khoc_cuoi 29.12.2010 16:22:33 (permalink)
0
http://www.youtube.com/watch?v=LzSVxzRUVlQ&feature=related



Tâm Khúc



Từ dạo trần gian vô niệm xứ
Lều cỏ, chân mây vạn lý tình
Gân cổ hò reo cùng quỷ dữ
Ậm ừ tiên, phật giữa điêu linh

Từ lá ngược dòng trôi mệnh sử
Ðã đau nguyệt tận khóc hương xưa
Bóng quế u u đùa đóm lửa
Hồn thiêng nhún nhẩy mắt sao thưa

Từ nắng thôi về reo vỡ đất
Là mưa cuồng nộ trút hồng hoang
Chẳng thể quay đầu trong ngục thất
Thì đành lú lẩn chịu ngày tang

Từ cảm một ta cười hay khóc
Cái nợ nhân duyên trả bạc đầu
Thơ xé hồn nhiên lời ố trọc
Ðến giờ tẩn liệm một niềm đau

Từ tâm ảnh chớp điều vô lượng
Ray rứt theo xương khớp vặn mình
Ngụp lặn biển trời câu bỉ ngạn
Góc đời sám hối một hồi kinh

Từ Tâm Nguyệt (*) cũ, giờ Tâm Khúc
Ta viết cho mình thoát bi ai
Sương trắng bờ xa lùa gậy trúc
Chờ ngày hiển hiện cội hoàng mai .

Khóc_Cười




(*) Tâm Nguyệt Thơ Nguyễn Tất Nhiên
DongSongNho 09.05.2011 15:45:31 (permalink)
0
Này Em Có Biết  ?  

 
 
Này em, yên ấm hồn trăng nhỏ
Bú mớm lời thơ của mẹ ta
Lộc xuân  nụ trổ thành hoa nở
Còn nhớ chiều xưa nắng xế tà   
 
Mẹ ngồi bậu cửa chải mây buông
Mười ngón tay khô thật lạ thường
Gỡ rối mây xanh hòa suối mộng
Trôi dài vai nhỏ suốt mùa thương
 
 
Êm đềm thiếu nữ tâm có lớn ?
Hứng đủ sương khuya phút ý trầm
Châm đầy bình vối hương trà ngọt
Mát dạ mẹ ta buổi khát thầm
 
Lòng em đi vắng đã về chưa ?
Lẽ nào quên mất gió giao mùa
Hoa râm héo rũ ngày mưa nắng
Khắc khoải từng đêm nỗi mẹ buồn                                                                                                                                                                                                                                                                            

Dòng Sông Nhỏ


DongSongNho 20.09.2011 17:03:16 (permalink)
0
Nhủ






Kiểng chân hỏi nắng trên ngàn
Ở đâu non- nước vô vàn tình thương?
Để ta khách trọ nhỡ đường
Dừng chân trú ngụ như thường dân quê 




Ừ... thôi...


Gùi buồn lên núi mải mê
Thả theo gió lộng mộng  bày viễn du
Khơi lòng ngọt liệm câu ru
Từ trong thơ dại mùa thu mẹ bồng


20/09/2011
Dòng Sông Nhỏ




Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 151 đến 153 trên tổng số 153 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9