Sương Về Trên Núi
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 11 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 153 bài trong đề mục
DongSongNho 20.07.2006 13:44:08 (permalink)
0
Chuông Gió

Gió xếp muộn phiền vào ngăn lá nhỏ
Đóng cửa lòng, thay chiếc áo sa di
Kinh khấn nguyện gửi theo lời chuông gió
Cổng Thiền Quang khép lại dáng xuân thì !

19.07.06
Dòng Sông Nhỏ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2009 03:42:34 bởi DongSongNho >
#61
    DongSongNho 20.07.2006 13:51:17 (permalink)
    0
    Bến Sông Mây


    Bến sông mây thuyền đi không về nữa
    Bước trần ai nhẹ gót kiếp luân hồi
    Người để lại trời thu cùng hương lửa
    Phong linh đài âm vọng tiếng xa xôi

    20.07.06
    Dòng Sông Nhỏ
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2009 03:42:56 bởi DongSongNho >
    #62
      DongSongNho 08.08.2006 10:07:02 (permalink)
      0
      Dìu Dắt

      Cành nắng chiều vàng quá
      Vướng mắt kẻ mù lòa
      Gậy dò đường qua ngõ
      Tìm lại dấu yêu qua

      Tiếng lòng đưa gió thoảng
      Ngược dốc phía con đường
      Bước lần theo tiếng lá
      Tình vào cõi nguyên hương

      07.08.06
      Dòng Sông Nhỏ
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2011 14:11:42 bởi DongSongNho >
      #63
        DongSongNho 08.08.2006 10:25:01 (permalink)
        0

        Trích đoạn: khoc_cuoi

        ANH VÀ EM

        Anh gã hành khất xin lửa mặt trời
        Về ủ nồng môi em trong mùa lạnh giá
        Anh gã làm vườn từng chiều ngóng đợi
        Lá sen hồng nâng nhẹ gót hài qua

        Xxxxx

        Em vẫn là Dòng Sông Nhỏ hiền hòa
        Hồn nhiên tuổi thơ ngày xưa tắm gội
        Phù sa ngọt ngào ; bao dung như biển cả
        Trôi về anh và chỉ một anh thôi

        Xxxxxxx

        Thân đơn dặm mù đường xa tóc rối
        Chống chọi bão giông em giử vẹn mình
        Anh hệ lụy oan khiên cõng sầu sa mạc
        Sư tử buồn đi suốt cuộc điêu linh

        Xxxxxxx

        Giờ yêu nhau hai mái đầu chớm bạc
        Vẫn thanh xuân như thưở đó học trò
        Dẫu xa cách nhưng lòng chung điệu nhạc
        Bài tình ca …..vứt hết chuyện sầu lo

        Xxxxxxx

        Đời vẫn xuôi và Sông Nhỏ em vẫn chảy
        Anh vẫn chờ và nghĩ chuyện ngày mai
        Ôm trọn Sông em hồng nét son con gái
        Cho nghìn sau còn nhắc lại hôm nay ……!!!!





        BỒ CÂU VỀ NGANG NGÕ


        Người điên gầy đang hát
        Điệp khúc buồn trơ xương
        Khách qua đường dừng lại
        Nêm chật cả phố phường

        Lời ca trầm chìm nỗi
        Tiếng thở dài gió vương

        Bồ câu về ngang ngõ
        Tha đi khúc đoạn trường
        Tặng người thân bạc phước
        Nghìn nụ cười yêu thương

        Aug 07th 2006
        DSN

        r
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2009 03:44:10 bởi DongSongNho >
        #64
          Khải Nguyên 08.08.2006 10:37:34 (permalink)
          0
          Vu vơ tặng dòng sông nhỏ


          Có một dòng sông chảy qua đời anh
          Là dòng sông, em đó
          Có một nụ hoa chớm nở
          Giọt sương đủ biết long lanh

          Mình trao nhau duyên lành
          Vẽ nên bức tranh thổ cẩm
          Núi đại ngàn tím sẫm
          Mây về choàng chiếc khăn voan

          Em,
          Hạt sương long lanh
          Nắng tràn
          Nhẹ thôi, mềm thôi
          Ngọn cỏ

          Đừng làm rung
          E vỡ
          Đừng làm lỡ
          Duyên nhau

          Dòng sông nhỏ vẫn xanh màu
          Soi gương
          Cho người rửa mặt

          Yêu nhớ, nhớ yêu
          Thành thật

          Nơi đỉnh non này
          Hai đứa
          Có nhau.

          Vô tình bắt gặp trang thơ, cùng cái nick dịu dàng, vu vơ gõ nhịp... gửi bạn để làm quen.
          #65
            Cún con yêu mèo con 08.08.2006 10:45:21 (permalink)
            0
            SƯƠNG VỀ TRÊN NÚI

            Lay lắt nhẹ trôi
            Sương bàng bạc nắng
            Quấn thành dòng
            Trôi nhẹ, nhẹ trôi
            Sương của thời thôi nôi
            Lạnh lắm
            Chạy khắp vòm trời
            Sương chơi vơi
            Tưởng đủ đầy mà vẫn là cô đơn lắm
            Nhẹ bẫng
            Trống rỗng
            Trôi tuột khỏi núi
            Trôi tuột khỏi rừng
            Cho nước mắt rưng rưng.


            ___________________________________

            Chào bạn, thấy cái bảng hiệu của bạn hay quá, ghé vào chọc phá, đừng giận nha
            #66
              khoc_cuoi 08.08.2006 22:41:05 (permalink)
              0



              BỒ CÂU VỀ NGANG NGÕ


              Người điên gầy đang hát
              Điệp khúc buồn trơ xương
              Khách qua đường dừng lại
              Nêm chật cả phố phường

              Lời ca trầm chìm nỗi
              Tiếng thở dài gió vương

              Bồ câu về ngang ngõ
              Tha đi khúc đoạn trường
              Tặng người thân bạc phước
              Nghìn nụ cười yêu thương

              Aug 07th 2006
              DSN

              VỀ PHƯƠNG NGƯỜI.....

              Đêm còn đó âu lo
              Bình minh dài nỗi nhớ
              Sông xưa vắng con đò
              Buồn hiu lòng bến đợi

              Nghe trái đất thở dài
              Thêm nếp nhăn ngày tháng
              Hệ lụy còng hai vai
              Oan khiên chồng khổ nạn

              Một người điên trong đời
              Đời tạo chi buồn vui
              Tiếng muôn trùng chới với
              Đau sao...tiếng ngậm ngùi.!!!!?????

              Chợt ghé lại đời nhau
              Xin đừng như gió thoảng
              Lay chuông gió hư hao
              Dư ảnh nào tan loãng

              Ngày mặt trời chưa tới
              Đêm mộng mị không lời
              Sông nhỏ trôi mù khơi
              Quạnh hiu ta bến đợi

              Có là chuyện trăm năm
              Bình yên Sông cùng Núi
              Giờ còn đó lạnh căm
              Nửa đời ai lầm lũi

              Người điên đã đi qua
              Buồn vô tình bỏ lại
              Khẳng khiu cõi người ta
              Gót mòn còn dẫm mãi

              Chắt cạn một lần thôi
              Gửi phương người xa thẳm
              Lời tứa máu mặn môi
              Ghi tình ta sâu đậm

              Cho tình ta trăm năm......!!!!!!!

              r
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2007 01:43:00 bởi khoc_cuoi >
              #67
                DongSongNho 09.08.2006 12:52:28 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Khải Nguyên

                Vu vơ tặng dòng sông nhỏ


                Có một dòng sông chảy qua đời anh
                Là dòng sông, em đó
                Có một nụ hoa chớm nở
                Giọt sương đủ biết long lanh

                Mình trao nhau duyên lành
                Vẽ nên bức tranh thổ cẩm
                Núi đại ngàn tím sẫm
                Mây về choàng chiếc khăn voan

                Em,
                Hạt sương long lanh
                Nắng tràn
                Nhẹ thôi, mềm thôi
                Ngọn cỏ

                Đừng làm rung
                E vỡ
                Đừng làm lỡ
                Duyên nhau

                Dòng sông nhỏ vẫn xanh màu
                Soi gương
                Cho người rửa mặt

                Yêu nhớ, nhớ yêu
                Thành thật

                Nơi đỉnh non này
                Hai đứa
                Có nhau.

                Vô tình bắt gặp trang thơ, cùng cái nick dịu dàng, vu vơ gõ nhịp... gửi bạn để làm quen.



                Chuồn Chuồn Đỏ

                Nắng vẽ tranh trên đồi
                Sơn màu vàng áo cỏ
                Em như chuồn chuồn đỏ
                Đỏng đảnh đứng làm duyên
                Người thương không bắt được
                Thầm trách mối ưu phiền !

                08.08.06

                Dòng Sông Nhỏ



                Cảm ơn Khải Nguyên ghé vào trang thơ của Dòng Sông Nhỏ và để lại cho DSN một bài thơ làm quen thật dễ thương
                Chúc Khài Nguyên luôn an lành và nhiều sáng Tác
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2007 11:58:32 bởi DongSongNho >
                #68
                  Huyền Băng 09.08.2006 13:10:16 (permalink)
                  0
                  Chào DSN,

                  Rất vui khi đọc bài chuồn chuồn đỏ của bạn, nhưng dạng repost như bài trên HB đã hướng dẫn các bạn : Hãy mở cho mình một topic thơ lưu trữ, và ở đó sẽ post những bài mang về từ trang thơ bạn.

                  DSN hãy đọc ở đây nhé !
                  http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=178250

                  (đọc kỹ phần thơ lưu trữ)

                  chỗ nào chưa thông có thể PM cho HB hoặc Tuplipdedus, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn kỹ hơn.

                  Trước lạ rồi sau sẽ quen,
                  Chúc bạn vui nhé !

                  HB
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2006 13:22:54 bởi Huyền Băng >
                  #69
                    DongSongNho 09.08.2006 14:47:01 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Cún con yêu mèo con

                    SƯƠNG VỀ TRÊN NÚI

                    Lay lắt nhẹ trôi
                    Sương bàng bạc nắng
                    Quấn thành dòng
                    Trôi nhẹ, nhẹ trôi
                    Sương của thời thôi nôi
                    Lạnh lắm
                    Chạy khắp vòm trời
                    Sương chơi vơi
                    Tưởng đủ đầy mà vẫn là cô đơn lắm
                    Nhẹ bẫng
                    Trống rỗng
                    Trôi tuột khỏi núi
                    Trôi tuột khỏi rừng
                    Cho nước mắt rưng rưng.


                    ___________________________________

                    Chào bạn, thấy cái bảng hiệu của bạn hay quá, ghé vào chọc phá, đừng giận nha



                    Ví Dầu

                    Chiều thu về lại thềm xưa
                    Con trăng nửa nụ còn thừa chút duyên
                    Hong mình cành liễu chao nghiêng
                    Lã lơi đôi mắt hàn huyên với người

                    Quán chiều gió lộng chơi vơi
                    Sân sau bụi chuối ầu ơ ví dầu

                    "Ví dầu cầu ván đóng đinh
                    Cầu tre lắc lẽo gập ghềnh khó đi..."
                    Khó đi sương quấn núi ghì 
                    Giữ lòng bền bỉ xuân thì trăm năm !

                    08.08.06
                    Dòng Sông Nhỏ


                    TB : DSN vui khi Cún Con ghé vào trang thơ
                    Chúc Cún Con bình an
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2007 12:00:09 bởi DongSongNho >
                    #70
                      DongSongNho 17.08.2006 10:50:56 (permalink)
                      0
                      Trăng Vỡ

                      Trăng vỡ tan, loãng hình hài bạch ngọc
                      Màu trắng ngần, lìm lịm suối trong khe
                      Lũ dế hoang khóc dưới cội hoa hòe 
                      Đau lòng, cỏ rạp mình nghiêng sóng tóc

                      16.08.06
                      Dòng Sông Nhỏ
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2009 03:49:20 bởi DongSongNho >
                      #71
                        DongSongNho 17.08.2006 11:12:17 (permalink)
                        0
                        Môi Ngoan Mặc Niệm


                        Niềm yêu vội sớm nắng chiều
                        Ráng vàng cỏ dại tiêu điều hè qua
                        Còn đây sóng áo nâu sa
                        Ngói buông kinh mõ thật thà hạt tim

                        Gió về giòng nhớ đi tìm
                        Lá đa xào xạc buông rèm chùa xưa
                        Chú tiểu quét bụi trời mưa
                        Còn tôi đứng khóc đời trưa mất rồi

                        Guốc mộc lặng lẽ nguồn khơi
                        Nằm hiên trăng lạnh chơi vơi nỗi sầu
                        Tuổi thơ yêu dấu đi đâu
                        Chuồn chuồn măc niệm kinh cầu môi ngoan

                        Tôi về đứng góc thềm hoang
                        Thầm nghe chuông đổ mênh mang vô thường

                        16.08.06
                        Dòng Sông Nhỏ 
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2009 03:49:39 bởi DongSongNho >
                        #72
                          DongSongNho 19.08.2006 04:21:45 (permalink)
                          0
                          Sông Tôi... Chảy Trôi Khúc U Hoài

                          Dòng sông trở gót về nguồn
                          Đỉnh cao phiêu lãng, non bồng trời mây
                          Vướng ngang liễu rũ thân gầy
                          Đọng thành giọt nhỏ sương đầy bàn tay

                          Trong khe môi mắt dấu hài
                          Luân hồi một kiếp sáng mai làm người
                          Lần này khoanh trụ chổ ngồi 
                          Gió lồng nệm lá, cành ru gối nằm

                          Măc cho nhiễu sự con tằm
                          Tình sâu hoá bướm đêm nằm đùa vui

                          Sông tôi ... sóng vỗ mãn đời
                          Chảy trôi niệm khúc u hoài nhân gian

                          18.08.06
                          Dòng Sông Nhỏ 
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2009 04:04:57 bởi DongSongNho >
                          #73
                            DongSongNho 19.08.2006 07:27:27 (permalink)
                            0
                            Chuyện Lòng


                            Hôm qua quay quần ngồi nghe mẹ nói
                            Ðời người như làn gió thoảng giậu tre
                            Rưng rưng nước mắt sợ lời người trối
                            Ôm mẹ vào lòng nước mắt vàng hoe

                            Sáng nay nắng con ve sầu rên rĩ
                            Hạ tàn phai phượng tím những vết bầm
                            Máu trong tim dường như rơi hệ lụy
                            Nhớ chiều xưa ai lỡ mối tình câm

                            Mùa gió chướng âm thầm ray rức mãi
                            Thổi ruộng khô gie lúa bay cuối mùa
                            Trấu rụng buồn nỗi nhớ lại hơn thua
                            Khều vai nói, mạ … qua thời con gái

                            Ta xa xứ bạn thân còn ở lại
                            Bên kia sông nàng giặt áo sương mai
                            Soi bóng hình đêm buồn vui tồn tại
                            Bỗng bàng hoàng một sáng lá thu phai !

                            Ta mang hài đi vào vùng cổ tích
                            Trông thấy thềm rêu khắp khởi mừng thầm
                            Nào ai có ngờ chuông lời u tịch
                            Cổ tự run buồn tiếng thở trầm ngâm

                            Mưa phố núi khóc cười trong tâm tưởng
                            Nhìn dòng sông thương nhớ một dòng sông
                            Hoa cúc trắng trôi dài … ôi muôn trượng !
                            Tiễn biệt người đi đau đớn cõi lòng

                            Mõ công phu gõ đều không mặc cả
                            Gió giao mùa lướt thướt bóng chiều rơi
                            Tiếng chổi tre xào xạt ý niệm đời
                            Gom xác lá, chú tiều cười vô ngã

                            Trăng thíếu phụ dựa mình bên hạc đá
                            Ngồi nghe kinh sám hối chuyện đời người
                            Tiếng vọng âm trôi theo dòng sông nhỏ
                            Về một bến xưa … rời bỏ cuộc chơi !


                            Ngày 11 tháng 06 năm 2006
                            Dòng Sông Nhỏ
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2009 04:05:37 bởi DongSongNho >
                            #74
                              DongSongNho 19.08.2006 08:56:27 (permalink)
                              0
                              Con Sóc Nhỏ

                              " Con sóc nhỏ đem hồn lên núi lạ" * Bài T.ng. _ DTL _ 1971
                              Gậm vỏ sồi nhớ hạt dẻ cô tiên
                              Làn gió thoảng bay qua thềm dừng lại
                              Hóa phép thần cho sóc nhỏ hồn nhiên

                              Con sóc nhỏ khù khờ nghiêng tay nắm
                              Hạt dẻ buồn lăn vỡ dưới gốc cây
                              Chồi nẩy mầm trong nắng dáng hao gầy
                              Trưa đứng bóng, thân sồi rưng lệ đắng!

                              Cây òa khóc, mũ mưng lòng vị mặn
                              Sóc nếm sầu rung rẫy cái đuôi hoang
                              Chân hoảng hốt dấu mình vào hốc ngắn
                              Bóng màu nâu bỏ cuộc chốn địa đàng

                              Rừng hoang lạnh vắng tình con sóc nhỏ
                              Gió thoảng không về đùa cợt nhân gian
                              Lặng lẽ đếm ngày rằm vầng trăng tỏ
                              Soi bóng mình, trầm mặc với mây ngàn !

                              Ngày 01 tháng 06 năm 2006
                              Dòng Sông Nhỏ 
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2009 04:05:57 bởi DongSongNho >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 11 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 153 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9