NHỮNG VẦN THƠ THU.. của ***LINH TUYỀN***
a.linh tuyền 15.10.2016 10:19:41 (permalink)
0
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]
NHỮNG VẦN THƠ THU
của ***LINH TUYỀN***
THU À..!?
Lao xao thi hứng..! À..cuối Hạ..
Gió chuyển mùa sang..! Oái ác tà..!
Ừ ha..! Vàng lá..rơi vài chiếc..!
Hạ tiển..Thu miên..! Bút mơ hoa..
*****@*****
Hình như ẩn hiện mây trời xám..!?
U uẩn lời thương..nghe mênh mang
Thu đến..Thu đi..Thu gợi nhớ..!
Tình Thu ẻo lả..! Lá..cành xa..!
*****@*****
Người Thơ ôm bút..đong tình trở..
Dấu ái thiên thu..! Hà nhất Thu..
Thu nọ..tình tan..! Đời sầu muộn..
Tình xa..Thu lạc..trơ cánh bèo..!?
*****@*****
Thu lại về đây..theo ánh trăng..
Đêm Thu vằng vặc..sáng nàng Hằng..!
Thu..! Ẩm trà đơn..ấm thân lạnh..
Ta..! Uống trăng vàng..sợi nhớ giăng
***Linh Tuyền***
Trích Tuyển Tập " Chùm Thơ Thu "
#1
    a.linh tuyền 24.10.2016 23:36:58 (permalink)
    0
    THU CẢM.
    Trăng ảo mơ huyền..bởi sắc Thu..
    Rực ánh vàng tơ..xóa sương mù..
    Với hái đài Thơ.trên cao đó.!
    Gởi theo mây gió..trọn tình Thu
    *****@*****
    Thu về lá úa..lã tả rơi..
    Hồn Thu buồn đọng..theo tuổi đời..
    Trót kiếp ly hương..vai trĩu nặng..!
    Nét sầu lưng túi..mộng chơi vơi..
    *****@*****
    Yêu người trong mộng..phải yêu mơ..!?
    Chẳng biết người ta có hững hờ..!?
    Cả trời Thu tím..trao người đó..!
    Luôn kiếp thi nhân..mộng với Thơ.
    *****@*****
    Nơi đây phố thị..một đêm trăng..
    Cất bút đan Thơ..hỏi chị Hằng :
    Phải chăng..!? Chị đả mang thương nhớ..
    Trãi xuống trần gian..qua sắc mơ.
    ***Linh Tuyền***
    #2
      a.linh tuyền 28.10.2016 13:15:48 (permalink)
      0
      NẮNG THU XƯA
      Ta muốn cất đi..bút Thơ hoang..!!
      Cho dòng nghiệp chướng..thôi vương mang..
      Cho Thu thôi lá..buông ngàn lối..
      Và Ta..thôi hết..ôm mộng đời..!
      *****@*****
      Một kiếp ươm Thơ..một kiếp tìm..!?
      Tìm trong giá buốt..lạnh cô miên..
      Thu đến..Thu đi..hồn Thơ đọng..!
      Bên bờ Thu chiếc..lá chao nghiêng
      *****@*****
      Thu ảo..mơ hoa..Thơ mơ duyên
      Vàng Thu lá chết..nổi u phiền
      Nhặt chiếc lá rơi..màu tim tím..
      Ôi..! Màu tim tím..giấc thụy miên..!!
      *****@*****
      Sợi nắng xuyên mây..yếu ớt xa..
      Mong manh sợi nắng..chiều la đà..
      Còn chăng..!? Ngày nọ..Thu vàng nắng..
      Ta ngồi cợt gió..ôm Thơ hoa
      *****@*****
      Chợt nghe vị ngọt..!!
      Trên từng giọt nắng..!?
      Bên chiều Thu vắng
      Chỉ Em..và Ta..
      Nồng say..Ta uống..!!?
      Nắng cháy..thịt da..
      Môi Em nồng thắm
      Lên ửng nụ hoa..!!
      *****@*****
      Bút Thơ còn mãi..
      Cho Em..và Ta...
      Bút nghiêng..Thu chiếc..tình xa..
      Nắng xưa..Thu ấm..ướp hoa nụ hồng..!!
      ***Linh Tuyền***
      13/04/201..
      Cảm hứng theo Bản nhạc Pháp ( HÉLÈNE ) do ROCH VOISINE.

       


      #3
        a.linh tuyền 15.11.2016 16:26:00 (permalink)
        0
        CHIẾC LÁ THU PHAI..!!
        Biết viết gì đây..!? Viết gì đây..!?
        Hương Thu ẻo lả..lá Thu gầy..!
        Lời Thu buồn đọng..rơi dấu mực..
        Mực thấm sương Thu..hóa máu nầy..!?
        *****@*****
        Máu tuôn ướt lá..lá thay màu..!!
        Lá Thu quyến luyến..giọt xanh xao..
        Lá thay màu sắc..hờn sương đọng
        Hay áo ai thay..!? Tím cỏi lòng..!
        *****@*****
        Ta ở nơi nầy..người ở đâu..!?
        Cho Ta..khoắc khoải đợi mưa Ngâu..!
        Một Thu nầy nữa..bao Thu nhỉ..!?
        Nhớ lại Thu nào..!? Nụ duyên trao..!
        *****@*****
        Ngoài kia lá mới..thay sắc áo..
        Phải chiếc áo mơ..của Thu nào..!?
        Xanh..Tím..Đỏ..màu rung theo gió..
        Cho Ta nghe nhớ..ngất hồn đau.
        ***Linh Tuyền***
        Theo hứng bản nhạc " Chiếc Lá Thu Phai".

        #4
          a.linh tuyền 21.04.2017 23:58:07 (permalink)
          0
          [This post was marked as helpful]
          HÌNH NHƯ THU..
          Như có một dòng Thơ..buông trầm nhẹ..!
          Ru hồn mơ..như gió thoãng..cuối hè..
          Như suối tơ êm ả..lả cơn mê..!
          Mơn trớn gió..dìu hoa trêu bướm nhỏ..!
          *****@*****
          Gót du tử ngập ngừng..như lạc bước..!
          Lạc bước vào miên viển..giấc chiêm bao..!?
          Vườn Thơ yêu..lóng lánh sợi hồng đào..
          Tia phỉ thúy trìu vương..mây ngái ngũ..!
          *****@*****
          Cho quên lãng..phù du..môi nở nụ..
          Nụ thương duyên..hòa quyện sắc đầu Thu..
          Khẻ đu đưa..vàng chiếc lá vi vu..
          Ta say ngất men Thu..hoàng hôn phủ.
          ***Linh Tuyền***
          ( Cuối Hạ 11/09/201.)
          #5
            a.linh tuyền 18.06.2017 12:33:13 (permalink)
            0
            THU và LÁ..
            Thu đùa nắng oái..vàng lên màu lá..
            Thu hôn vội..lá thẹn..tím kiêu sa..
            Thu ngã ngớn..lá hờn..ôm cánh gió..!
            Thã lá vàng lên thềm cỏ..Thu mơ.
            ***Linh Tuyền***
            Thu 201.
            #6
              a.linh tuyền 30.07.2017 23:49:16 (permalink)
              0
              HUẾ MƠ..(2)
              Gió thoảng hương..mang vần Thơ đó..!
              Gợi niềm thương gió nhỏ..Huế mơ
              Hương giang..dòng nước thẩn thờ..
              Đò ai thấp thoáng..như chờ khách du..!?
              *****@*****
              Lãng khách say..Thơ ru hồn mộng..!
              Giọt sương mai..ươm đọng lá xanh
              Ẩn tình bướm nhỏ..lượng quanh..
              Bên người con gái..Huế thanh áo dài..
              *****@*****
              Bay theo gió..! Dáng đài thục nữ..
              Nón che nghiêng..môi nụ..thêm duyên
              Vài tia nắng sớm..ôm mềm..!
              Nẵng trêu dáng ngọc..hồng lên môi chờ..!
              *****@*****
              Hồn lãng khách..như mơ..như tỉnh..!
              Bước vào vườn vô định..ảo Thơ..!!
              Chút vu vơ..chút ngẩn ngơ..
              Chút ru vào Hạ..thoáng mơ phượng hồng..
              *****@*****
              Huế nhớ..cho Ta chút ngông..!
              Dấu yêu cái thuở..bềnh bồng tóc bay..
              Hương giang..dòng vẩn miệt mài..
              Thoi đưa đò nhỏ..miệt đoài..miệt ni.
              ***Linh Tuyền***
              03/07/201..
               


              #7
                a.linh tuyền 10.11.2017 04:21:24 (permalink)
                0
                THU DUYÊN
                THU đang ngự..lá vàng..ánh oái..!!
                THU thướt tha..nắng lụa dáng đài..
                Bên hàng liểu..bóng ai thấp thoáng..!?
                Óng tơ trời..huyền dịu Liêu Trai..!
                *****@*****
                THU muôn thuở..giao mùa khai hội..
                Thoát trần luân..nhựa sống lên khơi..
                Ta và Em..! Hai trời biệt xứ..!!
                Phải chăng Thu..kết nối duyên đời..!?
                *****@*****
                Em thánh thoát..hồn nhiên tuổi mộng..
                Ta say yêu..ước vọng chơi vơi..
                Bút Thơ Ta..tuôn chãy thay lời..
                Lời nồng thắm..duyên mai chớm đọng..!
                *****@*****
                Nơi xa thẫm muôn trùng..lai viễn..
                Nương cánh bằng..theo gió gọi tim..
                Đại dương xa..! Hãi Âu cánh mềm..
                Mang thân ái..hòa duyên..đáo xứ.
                ***Linh Tuyền***
                18/10/201.


                #8
                  a.linh tuyền 11.11.2017 06:40:37 (permalink)
                  0
                  [This post was marked as helpful]
                  THU VÀ EM..!
                  Hoàng hôn tắt..ánh mờ..nhòa vũng tối..
                  Thả chân hoang..phố vắng..hồn đơn côi..!
                  Nhòe ánh đèn..tranh sáng..lấp lánh mời..!?
                  Xanh..Vàng..Trắng..Hồng Đào..ướp môi nụ..
                  *****@*****
                  Ngày không Em..! Ta nghe..sầu vây phủ..
                  Rối bút lòng..nét chử chợt mồ côi..!
                  Lời Thơ thương vàng theo lá Thu rơi..
                  Rơi tản mạn..gió đùa..vương tóc rối..
                  *****@*****
                  Cái thời thuở uyên ương..Thu dịu vợi..
                  THƠ trong Thơ..chung lối..nhạc mơ hoa..!
                  Tay trong tay..bóng ngã..gót chiều tà..
                  Êm dịu quá..café vườn góc phố..
                  *****@*****
                  Theo gió thoảng..hương Thu hòa điệu nhớ..
                  Nhớ miên mang..trầm vọng Khánh Ly buồn..!!
                  Bài Tình ca..ngày củ cho vấn vương..
                  Giờ đây hởi..! Góc đường..mình tôi đứng..!?
                  *****@*****
                  Tìm quanh quẩn..thời Thu vàng mở hội..
                  Có xa chưa..!? Ngày đó..bút ru hời..
                  Rồi nghe nhớ..dòng Thơ nào buông vội..!?
                  Thuyền Thơ đầy..chở nhớ vượt trùng khơi..!!
                  *****@*****
                  Châm điếu thuốc..khói mờ và Ta đợi..
                  Nay lại Thu..ngày xưa ấy..hôm qua..!?
                  Ta mơ hoang..vàng lá cuốn la đà..
                  Hương vị ngọt..café đắng..!?
                  Ôm trăng Thu..đêm trắng trãi Thơ hoa.
                  ***Linh Tuyền***
                  ../10/201.
                  #9
                    a.linh tuyền 30.06.2020 06:47:15 (permalink)
                    0
                            TÌNH CHI NHẤT.
                    Một sáng đầu Xuân..gió heo may..
                    Nhè nhẹ làn hương..hoa Ổi bay
                    Bên kia hàng dậu..dây điên điển
                    Thấp thoáng..dáng đài..lòng ngất say         
                    *****@*****
                    Người ấy và Ta..mới vừa quen..
                    Đổi trao vài chuyện gọi làm duyên..
                    Thoang thoảng âm từ quê..mộc mạc.
                    Khơi dậy hồn Ta..sợi tình riêng.         
                    *****@*****
                    Hình như..!? Người ấy đả có người
                    Duyên sao đến muộn..Tình chơi vơi..!?
                    Ấp yêu lời mộng..không dám tỏ
                    Gió hởi..mây ơi..trao hộ lời..!         
                    *****@*****
                    Chẳng lẻ đời Ta mãi hoài hư..!?
                    Hiện tại..tương lai..bút Thơ tù.!
                    Cô liêu vây chặc..đời du tử..
                    Gặp gở mà chi..dấu tương tư.!?          
                    *****@*****
                    Cái chử Luân Thường Đạo Lý kia..
                    Có xóa được chăng duyên tình mơ..!?
                    Thiên Lý hạo nhiên Tình Chi Nhất.
                    Xô ngã tường rêu..Xây tường Thơ          
                     ***Linh Tuyền***                      

                    Envoyé depuis Yahoo Mail pour Android

                    #10
                      a.linh tuyền 20.08.2020 21:21:42 (permalink)
                      0
                                   THU MƠ..!
                      Lá lại rơi..đổ vàng vương khắp lối..
                      Thu lại về tiển gót..Hạ ngủ quên
                      Bên vệ đường..hàng cây run.. êm..êm..!
                      Lẩn theo gió..lá nghiên hờn.. nắng oái..!
                      Nắng hôn vội triền mi..lá ửng đỏ ..!
                      Trời giao mùa..xuyên ánh phỉ thúy tinh..!
                      Đôi cánh bướm..lả lơi..trêu nắng tình..
                      Nơi chậu Cúc..búp măng..ngòi vừa hé..!!             
                      *****@*****
                      Một tiếng khẽ..gió lùa qua khe cửa.!
                      Mang mùi hương..mùi Dạ Lý tối qua..!
                      Dưới Trăng Thu..hai đứa họa.. Thơ hoa..!!
                      Cho ngây ngất..thẹn thùng môi Hằng nữ..!?
                      Tình miên viển..em hồng tươi nở nụ..!
                      Nụ thương duyên..cuồng dại bút đam mê..
                      Lên Thơ đó..tinh ma..hằng nét chử.!!
                      Của một đêm..Trời mở hội giao mùa..!
                      Mùa ân ái..Liêu Trai.tình huyền thoại..
                      Trăng trãi vàng..dưới cội Liểu Thu mơ..!
                      Thu là Em..môi ngọt..tình là Thơ
                      Ta cạn chén..dù thiên bôi còn thiếu..!?             
                      *****@*****
                      Ngất ngưởng..say hương yêu..trời vào sáng..
                      Lất phất theo gió Thu..từng giọt sương sớm rơi dài.                 
                      ***Linh Tuyền***                       
                      20/08/2020        
                      ( Đầu Thu 2020)
                      #11
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9