UỐNG TRÀN

Tác giả Bài
nguyenngoat
  • Số bài : 2222
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
UỐNG TRÀN - 22.10.2016 20:38:31
0
UỐNG TRÀN 
Ta lại uống tràn hết đêm nay 
Để lời thơ khóc giữa tỉnh say 
Em ơi mùa đông sang rồi đó 
Có nhớ chăng thu ...nhớ những ngày? 

Ta vẫn về đây với men đầy 
Nhân tình thế thái lắm đổi thay 
Thì thôi uống nữa cho quên hết 
Để hồn thi sĩ bốc men cay.
 
yêu thương và tha thứ

nguyenngoat
  • Số bài : 2222
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
Re:UỐNG TRÀN - 22.10.2016 20:42:02
0
BÂY GIỜ 
Bây giờ mưa đẫm trời đêm 
Rượu tương tư uống cho mềm lòng đau 
Em còn trong những giọt sầu 
Để ta cạn hết mưa mau đã về 
Chiêm bao phảng phất dòng mê 
Uống vào tim những não nề người ơi! 

nguyenngoat
  • Số bài : 2222
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
NHỚ VỀ GIỌT NẮNG MÙA THU - 22.10.2016 20:50:21
0
NGƯỜI ĐI 

Người đi muôn dặm xa xôi 
Hãy xin nán lại để tôi song hành 
Rượu nồng rồi sẽ tan nhanh 
Chỉ trong giây phút sao đành làm ngơ 
Em đi để nhớ trong thơ 
Cạn ly đếm bước bơ vơ chiều buồn