THƠ

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 112 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
THƠ - 08.12.2016 22:57:27
0
Tình Càfê (36)
 
Càfê ai cũng dễ mê
Chúng mình hai đứa đi về cuối thu
Lợi dụng ngây ngất vi vu
Đem lời tán tỉnh tít mù mi nhon
Càfê có đắng mới ngon
Lời em có đắng anh còn chạy theo
Càfê có ít bọt bèo.
Nhưng thanh thi vị,giọt keo sánh màu
Lanh canh dòng sữa quyện nâu
Chúng mình đâu tiếc những câu ân tình.
Lời ngọt thêm sức cho mình
Càfê thi vị cho tình cuối thu
 
CH2
 

Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
Re:THƠ - 08.12.2016 23:03:54
0
Chán

Cái chán không phải là buồn
Cái chán không phải là luôn u sầu
Cái chán không phải khổ đau.
Chán là vô vị ,vô màu thời gian.
Chán là để mất, để tràn
Chán là chẳng hiểu thế gian mần gì ???.

CH2

Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
Chấp nhận. - 09.12.2016 13:38:05
0
Chấp nhận.
 
Lênh đênh phiêu bạt xứ người.
Góp nhặt cuộc sống ,viết  lời trần  thơ
Từ thuả chân bước ngu ngơ.
Chân cao chân thấp,tay sờ vào gai
 
Từ đó ta học được bài.
Dẫu  cay dẫu đắng, đường dài cứ đi,
Không mơ, không ước những gì
Ngoài tầm tay với, ngoảnh đi không màng
 
Dẫu cho ong bướm đẹp sang
Chỉ là trang trí cho đàng ta đi
Ta ôm ta nhận  những gì
Trời ban ơn phước,từ bi nhiệm màu
 
Vui vẻ bất cứ ở đâu
Những gì ta có đều màu thương yêu
Nghèo  thanh, nhạt nhã, thấp điều.
Con thương cháu quý,người yêu quanh mình
 
Nhìn xem mọi thứ đẹp xinh,
Lan mai cúc nguyệt cười tình với ta !!!
CH2
 
 

Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
Vào quán - 09.12.2016 19:13:42
0
Vào quán.
 
Tuổi già mà vẫn ham vui
Dập dềnh vào quán, rung đùi ngâm thơ .
 
Đôi khi viết chuyện vu vơ
Chuyện tình, chuyện bạn, chuyện mơ về chiều.
Mơ về tình cũ dáng yêu
Mơ về bạn cũ có nhiều vấn vương
 
Đôi khi viết chuyện tai ương
Trái tai, gai mắt, vẫn thường xảy ra
Trong nhà ngoài ngõ gần xa
Tênh hênh chảnh choẹ, người ta chê cười.
 
Đôi khi viết chuyện tình người
Tình ta, tình bạn , tình cười dân gian
Bồng bềnh, tình tứ chưá chan
Tình tiền thủ lợi gian nan giưã đời
 
Đôi khi viết chuyện xa vời
Quê xưa phố cũ, dòng đời nổi trôi
Viết lên cảm nghĩ cuả tôi
Mong được xây dựng, góp đồi thương yêu.
CH2
 
 
 

Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
Re:THƠ - 10.12.2016 00:32:08
0

 Gìa lú lẫn.
Đừng có tưởng thân bay còn chắc mãi.
Tuổi năm mươi ta dai dẻo tốt tươi.
Chỉ chịu  oải khi tới tuổi bảy mươi
Đời vẫn thế không ai mà khoẻ mãi
 
Đừng có tưởng tôi cần anh tội nghiệp
Hãy làm đi bằng đồng lương công việc.
Thiếu trách nhiệm là ăn cắp thua thiệt
Quát, mắng ,la, là tư cách thằng bần.
 
Đừng có tưởng  gìa  chẳng biết thực phân
Mũi điếc rồi nên ta cũng chẳng cần
Có bôi quẹt trả lời con ngớ ngẩn
Chẳng hiểu già chỉ cần cõi lòng nhân
 
Đừng có tưởng  người  già  thì ngớ ngẩn
Bớt xén tiền  chẳng nuôi  đúng chi phân
Nhận chăm sóc mà là  phẩ̀y cầu lông
Nhốt cụ vào mặc sức nhún tay gồng.
 
Đừng có tưởng gìa chẳng biết ngó trông
Mà đú đởn kể xấu  với người không
Lúc sỉ vả  quát la, ai mà biết !
Chăm sóc Mẹ, không tiền!.. Có chăm không ?
 
CH2

 

Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
Re:THƠ - 11.12.2016 12:30:05
0
Hương vọng.
 
Hôm nay lạnh phố Âu buồn không gió
Trời cuối thu nên lá chẳng còn bay
Người nối người,ngiêng ngả giống như say
Là phố cổ người đi suốt cả ngày….
Ngồi góc phố ngồi buồn ngó mây bay
Nhớ thương lắm quê hương mình ảm dạm
Sáng trưa chiều ngụp lặn kiếm miếng ăn
Mắt nhìn nhau mà nghi ngờ in hằn…
Nằm trong mộng chỉ toàn mơ với ước
Thực tế là trong tay có nắm được
Một chút gì để ngày mai lo trước.
Thêm một ngày chờ đợi với ước mong..
Quê hương ơi ! bao giờ mới đứng dậy,
Cho mình về cùng với những áng mây
Cho anh em gặp nhau phút xum vầy.
Mọi người cười nói ngất ngây thoả lòng....
CH2
 

Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
Re:THƠ - 12.12.2016 13:24:16
0
65.

Sáu nhăm là khoác áo vàng
Đừng phai màu nắng, áo sang cuả đời
Tình yêu không phải gọi mời
Nhưng do xây dựng trong đời cuả ta
Tình yêu không cần kiêu sa,
Nhưng cần nhẫn để , tìm ra lẽ đời,
Bước đi thánh thót cao vời
Hai tay dang rộng, đất trời bao dung
Bên nhau hai tiếng tình chung.
Thương yêu đùm bọc ta cùng sánh vai
Sáu nhăm năm ,chẳng giỏi tài.
Nhưng còn nguyên vẹn chưa sài mòn chi
Trời cho ta cứ bước đi
Không mơ, không mộng ước gì trên cao.
Sắc tiền liền với lao sao
Hôm nay vẫn vẹn, tại sao không mừng?
Ơn trên đổ xuống không ngừng
Dang tay đón lấy.ánh hừng ban mai
Quanh con cùng chaú vui hoài.
Gia đình sum hợp , trong bài thương yêu!
CH2

 

Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
Re:THƠ - 12.12.2016 13:26:24
0
Quê Dã qùỵ.
 
Dã qùy vàng óng quê tôi.
Vàng trong ánh mắt gọi mời về thăm
Bây giờ đã là bao năm
Xa quê nên nhớ ,đêm nằm chiêm bao,
Nhớ xưa còn bé thuả nào
Dã qùy vàng cả đồi cao dọc đường
Vàng luôn bờ suối,bờ mương.
Quanh nhà em ở, cuối đường em đi
Suối trong qùy vẫn rù rì.
Đồi thông xanh mướt,vàng thì điểm thêm 
Bức tranh quê đẹp êm đềm
Cho ai nhớ mãi ngọt mềm Lạc sơn !
CH2
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2016 09:56:30 bởi Nguyệt Hạ >

Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
Re:THƠ - 31.12.2016 21:15:40
0
Chúc năm mới
Chúc   bạn năm mới khang an
Mừng   xuân hoa nở tươi vàng quanh năm
Năm    nay con giỏi cháu chăm
Mới    xe nhà đẹp gấp năm gấp mười
Lộc   cao hơn hẳn mọi người
Phúc   tràn mọi chỗ mọi nơi trong nhà
Đầy   tiền, tình thắm, hoan ca
Nhà   vui hạnh phúc, thiết tha êm đềm.
CH2
 

Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
Con ương - 02.01.2017 13:07:55
0

Vào đông cây lá rét run.
Áng mây rét lạnh, như chùn chẳng bay
Bầu trời chim chóc ngủ say,
Sao không ca hót cho ngày thêm vui
Vào đông em bé sụt sùi
Bước sang năm mới ,không mùi bánh chưng.
Hôm qua pháo nổ tưng bừng.
Khôi ngô cúi mặt, liếc ngừng mắt cay
Hôm qua là đã bao ngày.
Nhà ta như vẫn, tỉnh say bất thường
Nên đời nhìn thấy con ương.
Không vui chẳng hát, bất thường vậy thôi!
Con nào thèm thịt thèm xôi
Nhưng thèm hương vị, trên môi Mẹ mình
Thèm Cha với Mẹ thật tình
Cho Con thấy ngọt,nhà mình ấm êm!
CH2

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2017 13:11:28 bởi Pham Cong Chinh >

Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
Mẹ tôi - 03.01.2017 13:54:42
0
Mẹ tôi đó! tóc mây người thưa thớt
Da nhăn nhiều, là dấu ấn thời gian
Nhưng mắt cười, tấm lòng người chứa chan
Miệng chấp nhận, trả lai hết mây ngàn....
 
Mẹ tôi đó! Chỉ còn da héo khô
Hơi nhè nhẹ mắt cười như  điểm tô.
Môi hé nở hài lòng đời đã cạn
Mẹ chấp nhận trả nhân thế sô bồ.
 
Mẹ tôi đó ! Người sẵn trả  trần gian..
Đời còn lại chẳng phải những uá tàn!
Nhưng hy vọng vào thành quả cháu con.
Trời ban  cuộc sống, thành qủa, chứa chan
 
Mẹ tôi đó! Còn bao nữa cuộc đời.
Mong ngày ấy con được  chia bớt vơi
Dẫu đông tàn , cũng mong được chút ấm
Cho thanh thoả ,cầu cùng đấng Chúa trời....
 
CH2  
 

Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
Chàng và "Cô hàng xóm" - 05.01.2017 02:38:25
0
Chàng và “Cô hàng xóm”.
 
Xa xưa còn bé bú chung
Hai nhà sát cạnh mẹ cùng bạn thân
Chơi chung ngoài ngõ trong sân
Đến khi đi học, ngồi gần bên em
Ra chơi hai đứa mút kem
Về nhà đói bụng anh thèm em cho
Từ canh riêu cá thịt kho.
Hai ta cùng hưởng chẳng lo lắng gì...
Bỗng đâu giải phóng là chi ?
Làm mình xa cách từ khi nó về
Thời gian khổ ải lê thê.
Ta mình thất lạc, tái tê cõi lòng
Ngày mong, tháng nhớ, năm trông
Bao năm xa cách vẫn không tin gì
Một hôm mây xám đen xì
Báo tin mừng lắm em đi thoát rồi
Anh mừng vì em đổi ngôi.
Nhưng buồn vì đã chia đôi hai đường
Ai mà chẳng nhớ chẳng thương
Anh thì lận đận gặp đường gian lao
Khổ đau cả nước kêu gào
Từ nam ra bắc biết bao đau buồn
Hòa bình như nước cạn nguồn
Mất niềm hy vọng vẫn luôn mong chờ
Tự do phát triển mộng mơ
Bây giờ mất nước thẫn thờ bao năm
Dẫu làm cật lực thực chăm
Nhưng luôn vương vấn lòng căm đen buồn......
CH2
 

Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
Lời Mẹ - 05.01.2017 15:16:20
0
Lời Mẹ.
Tôi đây chẳng mất Mẹ đâu
Mẹ tôi, tôi giữ trong đầu trong tim
Giẫu xa tôi chẳng cần tìm
Lời người vẫn vẳng trong tim hằng ngày..
 
Dù trong cơn ngủ thật say
Mẹ về nhắc lại lời hay hôm nào
Lời Mẹ việc thuận biết bao.
Theo Mẹ cháu giỏi, con cao hơn người.
 
Mẹ tôi chẳng mất trong đời
Nhắc con nhắc cháu, trong lời Mẹ ru
Lời Mẹ trong tiếng mùa thu
Đi về nhắc nhớ bỏ thù nhớ ân
 
Mẹ luôn nhắc  những việc cần
Nhìn con trông cháu mà nâng tấc lòng.....
CH2
 

Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
Tớ - 05.01.2017 21:24:27
0
 
 
Tớ
Tớ  xưa không hẳn đã nghèo
Nhưng nhiều  thi vị, biết chèo đó đây
Theo trăng theo gió  theo mây
Vòng eo có lớn, chất đầy bụng thơ
 
Nằm khườn, vợ bảo mộng mơ
Lang thang cờ thú, đang chờ bóng trăng
Đêm thanh thức với cô hằng
Tâm sự to nhỏ chuyện thằng cuội xưa
 
Hôm nay nhờ gió đẩy đưa
Nhắn bạn bè cũ, tớ chưa tới đồi
Giờ này vẫn đứng vẫn ngồi
Bên cô vợ cũ ngang đồi viễn du
 
Xa quê trong đám sương mù
Cầu cho quê mẹ, xuân thu thanh bình !
CH2     
 

Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
Quê - 06.01.2017 16:34:51
0

Quê

Quê tôi xa lắm ngàn sương

Xanh cây hoa trái, con đường cong cong

Đồi cao leo phải đi vòng

Suối bao một mé hình cong cánh diều


Quê tôi gái thắm mỹ miều,

Đôi khi chảnh choẹ it nhiều mua vui

Rau ngon cây trái ngọt bùi.

Chiều xưa thích nhất ,khoai vùi bếp than.


Quê tôi mây khói chiều tàn

Chuông nhà thờ đổ,khi màn sương giăng

Nếu ai biết thú đêm trăng.

Sẽ cùng sánh bước chị Hằng ngao du


Quê tôi mây gió vi vu.

Bảy tư vấn nạn,tìm dù bay xa.

Bây giờ ngoái cổ lại nhà.

Quê Hương xa tít mù xa chân trời !!!

CH2



Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
Nghèo vui - 07.01.2017 12:09:48
0
Nghèo vui
Chúng ta ai biết “Sống nghèo”.
Không tranh, không chấp, không theo thế trần.
Danh, tiền, địa vị phù vân,
Trời trao thì nhận, không cần chạy theo
 
Làm tròn trong cuộc sống nghèo
Tranh quyền, thế lận ,bọt bèo thế gian.
Tài mọn Trời đã trao ban.
Chu toàn trách nhiệm,tâm an,vui hòa
 
Chơi vui xa sỉ  bỏ qua
Con thương Cháu qúy, là qùa chiều đông
“Sống nghèo” có phải khổ không?
Xin thưa: Chẳng khổ ,thú trong thế trần!
CH2     
 

Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
Yêu trong mùa đông - 08.01.2017 15:13:37
0

Yêu trong muà Đông.



Mong tìm giọt nắng muà đông.

Ngồi đây mà ngóng kẻ trông người chờ

Mưa chiều rơi it mộng mơ.

Em nắng có giận, thẫn thờ trốn đâu?

Buốt da ,tim héo, mắt sầu.

Chiều mây ảm đạm có mầu xám đen

Thân còng đâu dám bon chen

Tuổi già đôi lúc ho hen là thường.

Đôi khi còn có tai ương

Nhìn ngang nhìn dọc, ta thương lấy mình.

Đôi khi “bức xúc”đường tình,

Nhẫn nhịn đôi chút bớt mình nhỏ nhen,

Ngâm nga không phải mong khen.

Nhưng bay được nỗi bon chen đời thường.

Dòng đời luôn có vấn vương.

Giải khuây bay nỗi chán chường chiều qua

Nào đâu tốn kém xa hoa

Ý hay, Tâm lắng sẽ thoa cho lành.

Hạnh như sợi chỉ mong manh.

Phúc giữ cho khéo kết thành mây bay.

Tình yêu như tỉnh như say

Khi trong lồng ngực lúc bay lững lờ.

Khi yêu, yêu cả trong mơ.

Từ Xuân sang Hạ đến bờ Thu , Đông!

CH2



Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
Thời yêu - 13.01.2017 13:00:17
0
Thời yêu
Yêu cho đến hết đông tàn.
Mây hoá thành tuyết trên ngàn biển xanh,
Yêu từ tiếng nói ngọt lành
Đến khi giọng ấy hết thanh thành khàn.
Yêu nên con trẻ ngọc ban
Và nay trẻ ấy hiên ngang giữa trời
Yêu xưa e ấp gọi mời.
Bây giờ yêu cả quãng đời già nua.!!!!
CH2

 

Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
Tình tan - 16.01.2017 18:26:11
0
Tình tan
Dập dồn tiếng gió bên tai
Tình bay theo kiểu theo bài “bình” xưa
Ngang ngạnh những lời khó ưa
Không tình không nghiã ,nói bưà bất nhân
Chọc  cho tức, lấy chứng cần.
Để khi luật pháp tới gần nay mai
Hiền lành,dễ nạt, dễ sai.
Để cho con cáo,dễ cài bẫy sâu!
Hùm beo  khôn ,giỏi để đâu?
Sao để cáo nhỏ, chùm đầu dắt đi
Đoạn tình dễ sầu,dễ bi
Ai kia thủ lợi quay đi đường nào?
Giờ này chẳng nhúng tay vào
Cho tình bớt khổ, bớt cào sẹo sâu
Còn chi tuổi trẻ nữa đâu?
Mà xây tình ảo, mộng lầu sang cao
Còn chi tóc cuốn hôm nào.
Theo gió hồng ánh, bay vào không gian
Còn chi lời tình chứa chan
Giọng anh đã đục ,đã khàn vì đau
Còn chi tay cứng chân mau.
Thời gian đã cạn theo màu thời gian.
Còn chi sức khoẻ trời ban
Giờ thêm “hậu hoạn” gian nan cuối tình
CH2
 

Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
Sương xưa - 17.01.2017 23:17:34
0
Sương xưa.
Sương mù che lối cuối đông
Thời gian che cả má hồng ngày xưa
Hôm nay sương xuống bụi mưa
Chiều đông ướt lạnh như chưa  cuối mùa
 
Sương rơi trên tóc trắng lùa
Lạnh ot nhắc nhở tóc thưa lắm rồi!
Nhăn nhăn điểm chút đồi mồi
Giống hoa đốm nở trên đồi hoa sim.
 
Sương cho ký ức gợi tìm
Kỷ niệm quê cũ nằm im lâu rồi
Lạc sơn thung lũng dưới đồi
Lặn trong biển trắngai ngồi mộng mơ
CH2
 

Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
Cô Hằng - 21.01.2017 02:26:24
0

Cô Hằng.
 
Đêm khuya thấy dáng cô hằng
Thoáng bên cửa sổ ánh vằng vặc soi.
Lén vợ ra cửa ngó coi
Ô kìa lồng lộng hẳn hoi mình trần
 
Nguyên si cô trắng ngần ngần
Tròn vo lộ hẳn toàn thân nõn nà
Thoảng hương đâu đó mặn mà
Màn mây chẳng có, thân ngà  chẳng che
 
Mùa đông ,đâu phải mùa hè
Sao không thấy lạnh mà che bớt vào ?
Hay là cô đã tự hào.
Ở dương trần ấy ai nào bằng trăng???...

CH2  
 

Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
Nghèo - 21.01.2017 13:13:35
0
Nghèo.

Nhiều tiền chơi thú cao xa
Ít tiền đi bộ,qua nhà cháu con.
Nhiều tiền điểm phấn tô son,
Ít tiền mộc mạc,cười dòn ,tâm ngay
Nhiều tiền rượu,chén, vui, say.
Ít tiền trà nhạt, tối ngày ngâm thơ
Nhiều tiền ,lạc thú, tiên mơ.
Ít tiền người cũ, đơn sơ mà ghiền!
CH2

Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
Tết - 22.01.2017 15:20:52
0

Tết.
 
Tết là mốc điểm thời gian.
Có ai bỏ được thì gan bằng trời!
Giao hòa Trời đất với người
Luôn được nghe tiếng gọi mời sống ngay.
 
Tết thì tỉnh táo đừng say
Tổ tiên Cha Mẹ ! Còn hay mất rồi ?
Ai quên tình nghĩa thì thôi.
Còn tình còn nghĩa , lộc chồi nảy sinh
 
Tết Cho xum họp gia đình.
Tạ ơn trên dưới, tâm tình trao nhau
Chúc nguyện ơn phúc trước sau
Gia đình chồng vợ, trầu cau nghĩa tình
 
Tết này mọi chuyện thanh minh
Đừng đua đòi nhé, gia đình khang an
Là ngày mới đẹp chứa chan
Mọi người vui vẻ, thế gian an hòa.....

CH2    
 

Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
Già dại - 25.01.2017 01:10:57
0
 
Già dại.
 
Tuổi đời chỉ những rong chơi.
Gặp chăng hay chớ vui thời ta theo
Cuối đường ta thấy cheo leo.
Bạn đời xa hết ta theo ai nào?
Hãy nhìn đất rộng trời cao
Định rõ vị trí hướng nào mà đi !
Mải chơi  già  biết hướng  gì ?
Mắt nhìn không rõ biết đi đường nào,
Lắng nghe con nói làm sao ?
Nếu  con nói phải lẽ nào không theo ?
Muốn theo nhưng thật cheo leo
Tai thì nghễng ngãng, mắt nheo mắt mờ,
Hay quên, nên thành ngu ngơ.
Đầu tóc thưa thớt,như sơ thu tàn
Gia đình lại nữa sẻ san
Có không biết giữ, giờ bàn cùng ai
Khi biết mình làm việc sai    .
Quay lại thì đã chẳng ai theo mình
Nếu Trời cho  lại chữ tình.
Anh xin nguyện sẽ nghe mình nghe con !
CH2
 

Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
Mỗi ngày - 15.02.2017 15:22:31
0

Mỗi ngày.
Mỗi ngày tóc sẽ bạc thêm
Thời gian ngắn lại da mềm thêm nhăn.
Bước chân gần với điểm lằn
Làm sẽ chậm lại con tằm giăng tơ.
 
Mỗi ngày là một vần thơ
Thời gian nắng ấm vẫn chờ giãi ban
Bao giờ tơ cuối lấp hàn
Tằm nằm trong kén chờ sang kiếp tình.
 
Mỗi ngày vẫn có bình minh
Hoa kia vẫn nở, bướm tình tung  bay
Kén lười mãi mãi ngủ say
Nắng mưa thu tới gió lay kén tàn.
CH2

 

Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
Dì Thắm - 16.02.2017 00:07:47
0
Dì Thắm.
Khen thay “dì thắm” đầu làng.
Cười tươi vui vẻ họ hàng anh em
Vô làng chân ghé lại xem
Đơn sơ, bình dị, cảnh quen quê mình
 
Khen người chăm khế xinh xinh
Trồng cây xoài tượng, có tình đắp vun
Nhìn kia khóm mía chẳng lùn.
Lóng dài,mọng ngọt, màu mun vỏ ngoài
 
Khen dì chăm chút mẹ hoài
Không than, không trách,không nài anh em
Không tiền cấp dưỡng đi kèm
Nhưng mẹ thơm sạch, vẫn thèm dì chăm..
 
Khen ai dọn chỗ mẹ nằm
Đơn, thanh, êm tựa con tằm giăng tơ
Anh em con cháu trông nhờ
Tay dì chăm sóc , đơn sơ ngọt ngào......
CH2
 

Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
Tiễn biệt - 20.02.2017 02:00:50
0
Tiễn biệt Dì.
 
Chào người đã bước trước đi
Lâu chưa gặp lại chắc Dì cảm thông
Nắng chiều còn đang ửng hồng
Người bước đi vội con trông cháu chờ.
 
Nhà mình quạnh vắng chơ vơ
Bước cao bước thấp biết nhờ ai đây
Lâu nay thân dáng hao gầy
Lo cho con cháu chất đầy tâm tư.
 
Giờ này tình nghĩa ngất ngư
Mọi người tiễn biệt hồn như lạc đàn
Từ nay hương nến bay lan .
Chúng con cầu nguyện, muôn vàn lời ca.
 
Xin Dì phù hộ người nhà 
Bớt đi gian khổ, vui hoà thương nhau
Dòng đời kẻ trước người sau
Hẹn gặp Dì vào: ngày sau nước trời......
 
CH2

 

Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
Lời cha - 08.04.2017 02:40:49
0
Lời Cha.
 
Khi ta đã sống làm người.
Phải biết Nhân nghĩa cùng lời phải ngay
Không nên khi tỉnh lúc say
Nói lời phi lý làm cay mắt người
 
Đừng theo sóng gió cuả đời
A dua, tâng bốc thiếu lời nghĩ suy.
Làm việc phải có tư duy.
Mình đi hoặc đứng chỉ huy trong đầu
 
Cho dù mình đang ở đâu
Tâm ngay , chí thẳng một màu trung trinh
Đặt trên phải là chữ “tình”
Tiền là phương tiện để mình dụng thôi.
 
Bà con xưng đúng vị ngôi
Nếu không thưa đúng sẽ trôi họ hàng
Đừng nghĩ có tiền là sang.
Tiền không tư cách, như vàng trôi sông
 
Anh em dù ít hay đông
Thương yêu đùm bọc, nắng hồng chứa chan
Lưu tâm nhẫn nhịn , hỏi han
Tôn trọng tư hữu ,cơ hàn đỡ nhau
 
Đời người thoảng qua rất mau
Chập chùng phố xá, biết đâu là nhà
Mọi nỗi ray rứt cho qua 
Gạt được như vậy mới là thân thương
 
Cùng đi trong suốt đoạn đường.
Nhìn lại thấy được tình thương chất đầy,
Cố gắng góp sức dựng xây.
Sẽ được hạnh phúc vui vầy cháu con.
 
Trọng Tâm, qúy nghĩa sắt son
Danh, vị, tiền, sắc, sẽ còn khổ đau
Gia đình phải biết thương nhau
Tâm hồn tốt đẹp, Đời sau xum vầy.....
CH2

 

Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
Tôi đi - 08.04.2017 02:46:55
0
Tôi đi.

Về Trời máu biến thành hơi
Hình hài thoát khỏi cái thời đã qua,
Tim ,gan tạng trả đất hoà.
Dư âm tranh chấp,chẳng là cái chi.
 
Cái “tôi” bốc cánh bay đi,
Chỉ là bụi đất , còn gì tiếng “hơn”.
Tiền, sắc , là tiếng dây đờn.
Tâm hồn cao thượng, không sờn ngại chi
 
Là người tất phải ra đi,
Có nhanh ,có chậm. Có chi nặng lòng?
Hồn đẹp ai cũng hằng mong
Là do nhịn ,nhẫn từ trong cuộc đời.
 
Là do xây dựng bạn ơi
Chịu thương, chịu khó,gọi mời ngày xưa
Là do cố đứng cố đưa.
Xây con dựng cháu, dẫu mưa không sờn.
 
Hồn kia thành tựu núi sơn
Công ơn vun đắp, gì hơn “Tâm hồn” ?
CH2

 

Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
Tôi đi tìm tôi - 10.04.2017 22:29:52
0
Tôi đi tìm tôi.
 
Tôi đi tìm tôi giữa cuộc đời
Giữa đời vua nổi với bầy tôi
Vẫn con đường phố người qua laị.
Nhưng chắc một điều ,chẳng có tôi.
   
Tôi đi tìm tôi giưã mọi người
Mọi người vẫn nói vẫn vui cười
Vẫn say vẫn nhậu vẫn ca hát
Chén đầy chén cạn ,chén vơi vơi.....
 
Mươi năm năm nưã giữa bầu trời.
Vẫn trăng cùng gío  với mây trôi
Dòng sông vẫn chảy nước vẫn xiết
Nhưng mà trần thế.... chẳng còn........ tôi.....
CH2
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2017 22:31:26 bởi Pham Cong Chinh >

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 112 bài trong đề mục