THƠ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 8 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 112 bài trong đề mục
Pham Cong Chinh 11.04.2017 14:34:56 (permalink)
0
Hương hoa.
 
Hoa kia nở thắm bên đường.
Sao ta không hưởng, sắc hương cũng tàn
Chân đi, cảnh đẹp chứa chan.
Hương hoa toả ngát, trời ban mọi người.
 
Bốn mùa xoay vần tốt tươi
Xuân hạ chồi nảy ,tới thời kết hoa
Thu đông kết trái giao hòa .
Trần gian ai nỡ bỏ qua sắc màu.
 
Cho dù đang đứng ở đâu
Đừng vì hai chữ “Làm giàu” quên đi
Hơn người mà để làm gì ??
Thoả lòng con cháu ta thì cứ vui....
 
Gia đình có vị ngọt bùi
Có chồng có vợ có mùi hương... hoa....
CH2
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2017 23:55:09 bởi Pham Cong Chinh >
#31
    Pham Cong Chinh 14.04.2017 19:25:07 (permalink)
    0
    Bạn Gìa.
     
    Qua nghe bạn tới chemo
    Ngỡ ngàng đôi chút, đường vô mỗi người
    Chúng ta đều đã cuối đời
    Thân mình đích thực “qùa” trời trao ban!
     
    Lắng nghe cùng những hỏi han
    Trí khôn giới hạn, sẻ san cách nào ?
    Chúc bạn gặp phước lộc cao.
    Qua giai đoạn khó, chênh chao cuộc đời
     
    Sương chiều giăng phủ bầu trời
    Bạn thì thấy vậy, ai thời hẫng chân.
    Cuối đường mình đã thấy gần
    Xin Trời cho được tình thân ấm lòng....
     
    CH2
     
    #32
      Pham Cong Chinh 16.04.2017 13:21:55 (permalink)
      0
      Phụ tình.

      Dựa nhau khi bóng xế chiều
      Dẫu trời không gió,nhiều điều cần nhau
      Ân tình có trước có sau
      Ai đâu nỡ phụ yếu đau bao giờ?
      Nhưng đời vẫn có chữ ngờ
      Vẫn phụ, vẫn rẫy, vẫn lờ được nhau.
      Tình phụ thấm lịm tim đau
      Trắng đen bài học, ngàn sau vẫn còn!!
      CH2
      #33
        Pham Cong Chinh 27.04.2017 13:17:59 (permalink)
        0
        Chiều viễn xứ.
         
        Hoàng hôn gió lạnh trong em
        Gió bay hong sợi,nhá nhem chiều tàn
        Quê ta còn mãi ngút ngàn
        Chiều se se lạnh muôn vàn nhớ thương
        Chạng vạng viễn xứ vấn vương
        Chân đi khấp khiểng, tay nương em cùng
        Gập ghềnh mình vẫn đi chung
        Bước cao bước thấp ta cùng đỡ nâng
        Già gàn nhiều lúc bâng khuâng
        Nói câu thấm thía, thâm quầng mắt xưa
        Trời gàn nhiều lúc bão mưa
        Ta gàn nên cũng làm mưa bão lòng
        Dù vậy tình nước vẫn trong
        Vẫn thương vẫn nhớ vẫn đong đầy tình
        Chiều chiều lại hai đứa mình
        Tắm hoàng hôn mộng dập dình ven sông
        CH2

         
        #34
          Pham Cong Chinh 30.04.2017 12:33:22 (permalink)
          0
          Quê mơ.

          Có ai biết đến quê tôi
          Cao thông vi vút,rủ ngồi ngắm trăng
          Chỉ em,tôi ngó chị hằng,
          Chia lời tâm sự, chỉ bằng tiếng thơ
          Trời cao trăng tỏ sao mờ.
          Lạc sơn ẩn hiện vần thơ nhẹ nhàng.
          Quê tôi chẳng giàu, nhưng sang.
          Sang vì dòng suối,tiếng vang chuông chiều
          Sang vì thôn nữ yêu kiều
          Cùng vui ca hát với nhiều bé thơ.
          Nguyện kinh dưới tháp nhà thờ
          Trăng thanh gió mát giấc mơ quê mình !!
          CH2

           
          #35
            Pham Cong Chinh 01.05.2017 15:37:01 (permalink)
            0

            Hâm tình.



            Hâm lại tình cũ năm xưa

            Bốn hai năm trước cũng chưa là nhiều,

            Nhưng dù dài ngắn bao nhiêu,

            Cũng tân trang lại,tình yêu của mình

            Tuổi đời cũng chẳng còn xinh.

            Khéo nắn, khéo bóp cho hình thêm tươi.

            Cứ vui cho trọn kiếp người.

            Hỏi ta còn được mấy mươi năm tình ?

            CH2


            #36
              Pham Cong Chinh 04.05.2017 14:17:00 (permalink)
              0
              Rượu chờ.
               
              Tưởng đâu tửu lượng vơi đầy
              Ai ngờ mới thử, đã xây sẩm rồi !
              Có lẽ vì thích nhắm mồi
              Đĩa cao hấp dẫn lại mùi thơm ngon.
               
              Rượu chưng mãi mãi vẫn còn
              Chai cao chai thấp  chẳng mòn nút chai
              Chờ bạn khui để lai rai...
              Nhưng giờ phố vắng chẳng ai thăm mình
               
              Thôi đành để đó chờ tình
              Bao giờ bạn ghé thì mình khui nhe.....
              CH2
               
              #37
                Pham Cong Chinh 13.05.2017 12:52:32 (permalink)
                0

                Chậm .


                Xấu tốt chẳng có rào ngăn.

                Không phân định được vết lằn cách chia,

                Bởi không rõ được ai kia

                Nên đừng vội vã, tía lia bốc nhầm

                Chậm lại suy nghĩ xa gần

                Nhìn thấy sự thể, chưa cần nói ngay!

                Nếu cần sau hãy giãi bày,

                Lui lại một bước , cây ngay phục hồi

                Người ngay ,cây tốt đẹp thôi.

                Trời xanh gió mát, đây đồi yêu thương !

                CH2


                #38
                  Pham Cong Chinh 13.05.2017 13:01:15 (permalink)
                  0
                  Sống vui
                  Khi già con cháu quấn quanh
                  Yêu thương đùm bọc, tung hoành dọc ngang
                  Tuy nghèo nhưng thật là sang
                  Đây con kia cháu xếp hàng chúc vui
                  Ai kia giàu có ngậm ngùi
                  Nhà cao chóng mặt không vui chút nào
                  Xe to, cổng lớn, hàng rào,
                  Sáng lo chiều chạy, có nào thảnh thơi
                  Đừng chạy đua nữa bạn ơi,
                  Lượn trôi dòng nước, chớ bơi ngược dòng
                  Giàu sang ai cũng chờ mong,
                  Phải biết lượng sức, mới hòng được vui.
                  CH2

                   
                  #39
                    Pham Cong Chinh 14.05.2017 02:38:39 (permalink)
                    0
                     
                    Tâm điểm tớ.
                     
                    Tớ vẫn là tớ đi trong cát bụi
                    Dạn dày nhiều nhờ mưa nắng xỏ xiên.
                    Gío sương rơi cho ta sức mạnh bền
                    Khí trời lạnh tạo cho ta lực dũng khí.
                     
                    Tớ vẫn là tớ vẫn còn lý chí
                    Vẫn ngay cổ, ngưả mặt, bước ngay lưng
                    Không khom mình trước quyền uy ngất ngưởng
                    Chẳng ham tiền mà bỏ nghĩa anh em.
                     
                    Tớ vẫn là tớ  dẫu  bụng đang thèm
                    Phải thắng mình để là người xứng đáng
                    Không  láo liên trước dáng kiều ủy mị
                    Chẳng ham dục mà quên mất: Con buồn....
                     
                    Tớ vẫn là tớ miệng mỉm cười luôn
                    Tay ôm con, tay ôm vợ bước tới
                    Từ ngàn xưa, hay sau này đổi mới
                    Vẫn  Gia đình là tâm điểm thế gian...
                    CH2.
                     
                    #40
                      Pham Cong Chinh 17.05.2017 13:34:16 (permalink)
                      0
                      Chiều vàng.
                      Dựa nhau trong ánh chiều vàng
                      Nhắc lại kỷ niệm bên hàng thông reo
                      Đầu bạc cũng vẫn mang theo
                      Chồng chất nhiều thứ quê nghèo năm xưa
                      Dựa nhau khi sớm khi trưa
                      Lúc chiều bóng xế ,lúc mưa dầm dề
                      Da nhăn kỷ niệm nên mê
                      Vất vả sớm tối ,chiều về có nhau.
                      Nhìn xem từ trước ngàn sau
                      Tình yêu đâu chỉ chuốt chau bên ngoài
                      Thương nhau phải biết đoái hoài
                      Dù mọi tình huống không ngoài tình yêu
                      Bạc đầu con cháu qúy nhiều.
                      Giàu tình giàu nghiã,giàu điều nêu gương
                      Gia đình con cháu mến thương
                      Cả nhà hạnh phúc,trong hương ấm nồng
                      CH2

                       
                      #41
                        Pham Cong Chinh 17.05.2017 22:37:11 (permalink)
                        0
                        Lên đồi.

                        Hôm nay gió nhẹ hiu hiu,
                        Mây trôi lờ lững buồn thiu phố phường
                        Tâm hồn cảm thấy vấn vương
                        Bỏ quên chốn phố, tìm đường lên mây
                        Leo đồi cùng với cỏ cây.
                        Cây xanh gió núi ,tớ đây với mình
                        Bạc đầu nhưng vẫn cứ tình
                        Trần gian rộng mở ,tớ mình lên cao
                        Nhìn xem quê ở chốn nào
                        Bao giờ góp đủ, mong sao bay về .
                        CH2

                        #42
                          Pham Cong Chinh 18.05.2017 12:25:35 (permalink)
                          0
                          Nhà cũ
                          Tình già quen nếp ghiền mùi
                          Da nhăn đồng điệu,hai đùi cùng rung
                          Dẻo dai da dãn như thung
                          Tai nghe nghễng ngãng,mình cùng cảm thông
                          Mình nhìn vẫn thấy da hồng
                          Nàng nhìn vẫn thấy bềnh bồng oai phong
                          Càng già, càng ấm, càng phông
                          Càng xa, càng nhớ,càng mong về nhà!...
                          CH2
                           
                          #43
                            Pham Cong Chinh 19.05.2017 12:43:28 (permalink)
                            0
                            Trời.
                            Kính lạy Thượng đế trên cao
                            Cho dù trần thế , danh nào dâng lên
                            Alla,Phật, Chúa,Thượng thiên
                            Chẳng chấp phần mọn, nơi miền trần gian
                            Miễn sao tâm kẻ cơ hàn.
                            Lòng ngay ý trực, Trời ban ơn mầu
                            Cho dù người đó ở đâu.
                            Trong mọi tôn giáo,giữa bầu trời xanh
                            Tâm sáng nơi dưới đất lành
                            Nảy sinh Hồn phúc ,chứa thanh nhiệm mầu.
                            Nhân gian chưa hiểu ân sâu.
                            Trách cứ Trời đất khi cầu ơn trên
                            Tâm ai ngay thẳng hiểu nên.
                            Sẽ thấy ơn phúc, ngay bên tâm mình
                            Tâm mình sẽ đẹp sẽ xinh
                            Đời là Hồng phúc , thắm tình nở hoa!
                            CH2

                             
                            #44
                              Pham Cong Chinh 21.05.2017 12:53:02 (permalink)
                              0
                              Già.

                              Sáu nhăm chưa hẳn đã già
                              Ngày mai leo núi vẫn là còn yêu,
                              Đầu bạc, không phải muối tiêu
                              Bạch kim trắng nõn, có nhiều người mơ
                              Tóc thưa không phải xác sơ
                              Vì tóc theo gío ,cho thơ cho tình
                              Da nhăn ,nếp gấp đẹp xinh.
                              Tuổi già bóng nhẫy, giống hình bóng ma
                              Gặp người, dù gần dù xa
                              Niềm nở đón tiếp, mới là già vui
                              Tuổi cao tuy dễ sụt sùi
                              Dễ quên , dễ nhớ,dễ vui, dễ sầu....
                              Tuổi đời qua thât là mau
                              Tin yêu, buông thả , cùng nhau vui hoà
                              Đời người như một bài ca
                              Trời mây gió mát chan hoà nắng mai .....
                              CH2.

                               
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 8 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 112 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9