THƠ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 8 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 112 bài trong đề mục
Pham Cong Chinh 22.05.2017 19:51:51 (permalink)
0

Mai.


Rồi mai đất sẽ thơm hương

Trả lại trần thế vấn vương bụi trần

Qua đi lạc thú thế nhân

Để lại con cháu tiếp phần dựng xây


Giờ này mình vẫn còn đây

Ngày mai còn có thân gầy này chăng?

Hôm nay vẫn ngắm chị hằng

Vẫn ôm vẫn dạo nói năng vui vầy


Bao giờ ngày hết đêm dầy

Trời cay đất ấm,ta đây xuống nằm

Hưởng lời đã biết bao năm

Tạ ơn Thượng Đế bón chăm đời mình


CH2


#46
    Pham Cong Chinh 23.05.2017 14:20:37 (permalink)
    0
    Suy tư.
    Tớ đây! sáu tám xuân tàn
    Trời cho vui thỏa đầy tràn ngoài sân
    Trân qúy mọi thứ xa gần
     Quan trọng thực nhất: tình thân quanh mình....
     
    Tớ đây! không phải là tình
    Nhưng là qúy trọng gia đình mình thôi
    Ôm ấp chồng vợ đúng ngôi
    Con thương cháu mến, đứng ngồi quanh ta....
     
    Tớ đây! Trôi dạt gần xa
    Bắc nam xuôi ngược, giờ là trời Âu
    Nhưng dù đang đứng nơi đâu
    Cũng trong trời đất bảy màu tình chung...
     
    Tớ đây! Bạn hữu vẫn cùng
    Chia vui, sẻ ngọt, oai hùng đứng lên
    Lẽ phải luôn đặt ở trên
    Gia đình ,Đất nước không quên phận mình..
     
    Tớ đây! Tin Trời cùng mình
    Giúp ta xây dựng đẹp xinh Tâm hồn
    Chân lý , Lẽ phải, cao tôn.
    Thượng đế nuôi dưỡng xác hồn an vui....
     
    CH2.
     
    #47
      Pham Cong Chinh 24.05.2017 11:55:35 (permalink)
      0
      Tình .

      Hoa vàng ,
      Rực rỡ cỏ xanh.
      Trời cao gío mát thơm lành ấm vai,
      Hai tay nắm chặt hai tay
      Nghiêng vai đỡ lấy,
      Tim này bấy lâu
      Bao nhiêu  năm
      đất trời Âu,
      Đỉnh đồi viễn xứ,ai sầu nhớ quê.
      Cặp già vẫn xót vẫn mê,
      Xót sa kỷ niệm lê thê,
      Xót thương con cháu đi về quấn quanh
      Xót mê Bằng hữu cơm canh xum vầy
      Tình già nghĩa thắm quanh đây
      Sao ai chẳng qúy những ngày ấm êm ?
      CH2.
       
      #48
        Pham Cong Chinh 25.05.2017 13:28:53 (permalink)
        0
        Tư tình
        Đứng xa gửi lời ngọt ngào
        Trao thương, gửi nhớ, đêm nào cũng mơ
        Tưởng vậy ra ngẩn vào ngơ
        Vui tình trăng gió đón chờ phương xa.
        Ngày xưa nơi ấy gần nhà
        Bây giờ trăng gió mới là nên thơ
        Ngày xưa người ấy chẳng chờ,
        Bây giờ người ấy nhắn thơ đưa tình
        Trăng xưa giờ vẫn đẹp tình.
        Gió ghen mây tức. Càng tình cho vui
        Mặc mây kệ gió bùi ngùi,
        Ai ganh mặc kệ, tình vui cứ tình.
        Có tình đời mới đẹp xinh
        Không tình đời rỗng,là hình bóng bay./!!
        CH2
        #49
          Pham Cong Chinh 26.05.2017 01:37:48 (permalink)
          0
          Còn buồn
          Trời cao mây nước vẫn trôi
          Quê tôi vẫn khổ ,cộng ngồi yên cương
          Dẫu dân nay vẫn quật cường
          Vươn lên trèo đứng trên tường kẽm gai
          Nghe xem! vẫn tiếng một hai
          Vẫn hô ,vẫn đả những bài quyền dân.
          Nhìn xem! Cả nước rần rần
          Họ chờ cơ hội, ra sân phất cờ
          Phất cờ đuổi kẻ thờ ơ
          Bán dân nuôi kẻ tôn thờ ngoại bang
          Phất cờ vượt cảnh bẽ bàng
          Cùng dân dựng nước, đập tan đảng hèn!
          CH2
          #50
            Pham Cong Chinh 26.05.2017 14:09:39 (permalink)
            0
            Trách ai !
            Đu đưa trên chiếc cầu treo
            Mồ hôi rơi vãi và teo tim tình
            Một bên treo bởi vợ mình
            Một bên treo bởi người tình mi nhon.
             
            Chênh vênh bên núi, bên hòn
            Dưới kia nước chảy là con cái buồn
            Đu đưa vãi cả nước tuôn
            Hoá thành sợ vợ là nguồn từ đâu?
             
            Chọn chi đường éo le sầu ?
            Oai phong chẳng muốn, gục đầu ngậm tăm
            Cuộc đời nào có bốn năm
            Mà xài phung phí, phải chăng độn đần
             
            Tự mình chọn lấy số phần
            Chớ trách người khác làm thân mình tàn.....
            CH2
             
            #51
              Pham Cong Chinh 27.05.2017 13:33:58 (permalink)
              0
              Chiều
              Chân trời tím đỏ hoàng hôn.
              Dặm trường gối mỏi, chân chồn ,tay đau.
              Xuống đồi gío nhẹ qua mau
              Đôi chân cao thấp, trước sau đỡ đần
              Thân già luôn sát thật gần,
              Lỡ chi còn đỡ,khi cần có nhau
              Thời gian qua thật là mau
              Nên qúy từng chút với màu thời gian
              Đừng chê già yếu phai tàn.
              Già ôm kỷ niệm hàng ngàn chuyện xưa
              Đừng chê tóc bạc lưa thưa
              Tóc thưa nhưng chứa hình xưa ân tình
              Đừng chê tim yếu rung rinh
              Yếu rung cùng nhịp mới tình làm sao
              Đừng chê đồi thấp núi cao.
              Thấp đồi nuôi nổi con cao nên người !
              CH2
              #52
                Pham Cong Chinh 28.05.2017 21:08:16 (permalink)
                0
                Nước trà
                Trà xanh mỗi tối anh mong,
                Luôn mang thơm ấm nơi lòng anh yêu.
                Lòng tham anh muốn mùi nhiều,
                Mai, Lan Cúc Huệ, mỹ miều như tiên.
                Nhiều lúc nói ngả nói nghiêng
                Chỉ đùa đôi chút ai thiêng bằng mình.
                Trà xanh là nước trọng tình,
                Trọng nhân trọng nghiã, trọng hình bóng xưa
                Nước trong như giọt nước mưa
                Không chút vẩn đục em đưa anh sài,
                Anh uống nên đã mê hoài
                Suốt trong cuộc sống miệt mài với nhau
                Đỡ nhau những lúc qua cầu,
                Ủi an những lúc âu sâù chuyệ̣n riêng
                Cha mẹ bạn hữu thiêng liêng.
                Em luôn nhắc nhở cùng siêng mặn mà,
                Nước trong đun nóng pha trà.
                Anh em bạn hữu, cả nhà thơm hương !!!
                CH2

                 
                #53
                  Pham Cong Chinh 29.05.2017 02:05:55 (permalink)
                  0
                   
                  Biển suy tư.
                   
                  Mỗi chiều về biển ưu tư sóng vỗ
                  Nắng nhạt dần ,nỗi nhớ dần dâng cao
                  Biển khát khao bóng mây ấm bay về
                  Xoa dịu êm mặt biển đang rạn nứt...
                   
                  Mỗi chiều về biển lấp lánh  cuồng si
                  Ôm nỗi đau nhăn nhó như muốn ghì
                  Bình rượu độc cho con ta nốc cạn
                  Nay  biển chát rồi ngày mai sẽ đắng...
                   
                  Mỗi chiều về biển buồn sâu thăm thẳm
                  Trăng ơ hờ ngó xuống mặt buồn tênh
                  Xót xa đưa mắt ngó thuyền bồng bềnh
                  Ghe xưa đó mà sao không người lái...
                   
                  Mỗi chiều về gió thăm biển tê tái
                  Nấc nghẹn buồn sóng đổ dải bọt tan
                  Chán chường dâng, hoá chất đổ lan tràn
                  Biển tắc nghẹn không còn hơi để thở...
                   
                   Mỗi chiều về em bé nhìn bỡ ngỡ..
                  Biển đẹp ghê sao cá người ghẻ lở
                  Biển bệnh rồi dân Việt có buồn đau
                  Hay mãi mãi biển mang màu tang thương....
                  CH2
                   
                  #54
                    Pham Cong Chinh 30.05.2017 13:08:30 (permalink)
                    0
                    Đau
                    Quê Mẹ buồn lắm xa thương
                    Dập dềnh viễn xứ vấn vương quê mình
                    Người ta đất nước đẹp xinh
                    Còn ta quê Mẹ đậm tình thương đau.
                     
                    Đau vì xẻ đất cho tàu
                    Do xưa đổi súng hòng cầu giết em.
                    Đau vì đầu đảng tối đen
                    Tham tiền hiếp đáp, dân quen đọa đày.
                     
                    Đau vì dân mình ham say
                    Chế độ hóa hết, một bày lừa nhau
                    Đau vì nhục nước ngàn sau
                    Cả nước nô lệ,một màu thê lương.
                     
                    Đau vì dân lắm tai ương
                    Dân bần, thức kém, họa thường xảy ra.
                    Đau vì tiếng thất thanh la
                    Cướp trên, hiếp dưới, rất là dã man.
                     
                    Đau vì dân khổ lầm than
                    Nhà nước chễm chệ tràn lan khắp miền
                    Đau vì ngu mộng hốt tiền
                    Giao cho tàu cộng từng miền đất ta.
                     
                    Đau vì ức hiếp dân nhà
                    Bênh thằng cộng phỉ giết Cha chú mình
                    Nếu đừng có thằng Hồ minh
                    Thì đâu dân Việt chúng mình đắng cay!!!

                    CH2

                     
                    #55
                      Pham Cong Chinh 30.05.2017 13:36:55 (permalink)
                      0
                      Bạn.

                      Cám ơn bạn hữu tuyệt vời
                      Đã cùng sánh bước trong đời cuả ta.
                      Dù không chung một mái nhà
                      Nhưng chung một hướng như là anh em
                      Ai trông thấy ,lại chẳng thèm,
                      Công việc chung góp cùng xem cùng bàn.
                      Những khi hoạn nạn ,hỏi han .
                      Tay kéo tay đỡ chứa chan ân tình,
                      Nhìn lại thuả ấy trung trinh
                      Bao năm xa cách nhưng tình không quên
                      Cảnh giờ không phải là hên.
                      Là bao tình nghĩa làm nên duyên đầy
                      Là bao công sức dựng xây
                      Là bao tình nghiã chất đầy thuyền thơ ....

                      CH2
                      #56
                        Pham Cong Chinh 03.06.2017 13:47:09 (permalink)
                        0
                        Giận

                        Giận làm gì cho chảy nước bờ mi ?
                        Giận làm chi cho ai chợt ngu si ?
                        Đang vui mất hứng , đang đi chợt dừng
                        Gió đang bay mát lại ngưng 
                         Câu ca réo rắt nhát gừng vu vơ.
                        Giận chi chặn gió mang thơ ?
                        Cho mây giận thổi bơ phờ tóc ai
                        Giận buồn nên đã làm sai.
                        Thôi không giận nưã hỡi ai đang buồn !
                        CH2
                        #57
                          Pham Cong Chinh 18.06.2017 19:39:33 (permalink)
                          0
                          Trở về.
                          Anh sẽ trở về vào năm sau
                          Mang niềm nhung nhớ thật nhiều màu.
                          Mang câu chuyện nhỏ cuả người cũ
                          Ký ức thuả nào ta khắc sâu
                          Anh sẽ trở về cùng mắt sâu.
                          Mang theo tia nắng bạc trên đầu
                          Mang theo niềm tin cùng nỗi nhớ
                          Đòi lại kỷ niệm rớt ở đâu .
                          Anh sẽ trở về thăm chốn cũ
                          Thăm mộ anh em đã ngàn thu
                          Mộ ông mộ cụ còn xanh cỏ
                          Hay chỉ còn lại gió vi vu
                          Anh sẽ trở về cùng em thăm.
                          Dòng suối năm xưa , còn tiên tắm
                          Đồi thông xanh anh em nằm
                          Hay đã hết rồi , nước sủi tăm
                          Anh sẽ trở về cùng vần thơ
                          Cho em xây laị bao ước mơ
                          Cho mẹ gặp lại đưá con cũ
                          Gia đình vui thoả, nỗi mong chờ !
                          CH2

                           
                          #58
                            Pham Cong Chinh 18.06.2017 19:51:53 (permalink)
                            0
                            Kỷ niệm.
                            Cám ơn tà aó trắng bay.
                            Tuổi thơ tôi có những ngày thơm hương,
                            Gió bay e ấp cổng trường.
                            Nói câu vụng dại ,chặn đường em đi
                            Ngày xưa em nói câu gì
                            Gío còn ôm ấp, trăng thì vẫn mang.
                            Thời gian dẫu đã bay sang.
                            Kỷ niệm còn đó,bạc ngàn chẳng mua,
                            Dại chi lấy kỷ niệm đùa
                            Lấm lem, hoen ố,chào thua mấy chàng
                            Kỷ niệm biết giữ là vàng.
                            Con nâng cháu giữ vẻ sang đời mình...
                            CH2

                             
                            #59
                              Pham Cong Chinh 17.07.2017 01:59:08 (permalink)
                              0
                              Chuyện đã xong .
                              Xin người ngủ yên nhé
                              Mỗi người một đoản khúc trần gian
                              Trời cao mây gió ngút ngàn
                              Không còn xài nữa tiếng đàn lặng im
                              Dư âm trăng gió như chìm
                              Ngàn dâu tĩnh lặng, đá chìm biển đông
                              Chẳng nên nói nữa lặng đồng..
                              Thêm lời thêm bạc thêm công cũng buồn
                              Để yên cho ý ngủ luôn,
                              Tâm an hồn lắng, nỗi buồn chìm sâu
                              Nếu bơi nước cuộn đục màu
                              Để yên nước lắng giọt sầu lặng teo
                              Khuấy lên thêm chút eo sèo
                              Tĩnh thanh, lặng ngấm, im theo ngàn trùng.....
                              CH2
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 8 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 112 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9