THƠ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 8 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 112 bài trong đề mục
Pham Cong Chinh 25.09.2017 14:28:46 (permalink)
0
Quê xưa.
Nhớ quê xưa ham chơi
Đi học trốn đi bơi
Về nhà ba má biết
Cho mông tím tơi bời
Nhớ quê xưa xa vời
Tìm chim nuôi với dế
Tính nhát như thỏ đế
Vậy mà ai lại mê
Nhớ quê xưa đi câu
Mũ aó chỉ đen ,nâu
Chân cao thấp chẳng ngại
Mỗi ngày cá một sâu
Nhớ quê xưa ổi nhiều
Xóm trong ngoài dễ yêu
Chiến tranh làm tiêu điều
Buồn lắm bao người yêu
Nhớ quê xưa se lạnh
Bởi chỉ aó mong manh
Cơm khô cá ngon lành
Cùng vị ngọt bát canh
Giờ mâm đầy thịt cá
Cũng chỉ thèm hương quê !
CH2
#76
    Pham Cong Chinh 28.09.2017 01:58:31 (permalink)
    0
    Người lãng du.

    Lãng du ta qua hơn nưả thế kỷ
    Ngày nhìn đời, tối lai nhìn bóng trăng
    Ngày mải vui quên luôn cả chị hằng
    Tối về ngó chị luôn vui không giận
     
    Là lãng du bà con mình ngứa mắt
    Bảo là người thì phải biết đấu tranh...
    Ta nhẹ nhàng yêu tiếng hát độc hành
    Đầu gối mỏi tối về chị hằng bóp...
     
    Lãng du ta buông bỏ thú bu chóp
    Bỏ men rượu, hóa tham chuốc men tình
    Mặt hết đỏ, nay nghĩ chuyện an sinh
    Bỏ khói say, tay sờ trán suy nghĩ..
     
    Lãng du để ngoài tai ai nói sĩ
    Mặc cho người tranh chấp cái hão danh
    Vui bước trong chiều thu sống vui lành
    Để dưới chân mọi điều như cát bụi
     
    Là lãng du tóc tai trông có bụi
    Vài cọng bay trăng trắng màu sương mù
    Quần áo bạc dong dỏng chẳng vai u
    Nhượng nhịn nhân thế, quay về cháu con...

    CH2

     
    #77
      Pham Cong Chinh 30.09.2017 14:11:50 (permalink)
      0
      Đường chiều
      Con đường ngả bóng cho tình
      Thu về vàng lá chúng mình dạo vui
      Ơ  hay! Lá cũng ngọt bùi
      Cũng đậm thi vị, cũng mùi ngất ngây
      Trời thu giăng lá giăng mây
      Còn tôi dang cả đôi tay ôm vàng
      Trên lưng cõng cháu đẹp sang
      Vui tươi ngọt thắm hơn nàng tiên nga
      Đây con đó cháu đầy nhà
      Dắt cháu đi dạo đó là niềm vui
      Mỗi chiều đơn giản thế thôi
      Sao bạn không thưởng cho trôi gío chiều?
      Thú đời tận hưởng còn nhiều
      Bỏ rơi gío thổi ngọt điều bay xa.....
      CH2
       
      #78
        Pham Cong Chinh 05.10.2017 18:58:12 (permalink)
        0
        Lá vàng 
        Lá vui khi còn trên cây,
        Sào xạc bay nhẩy với đầy niềm vui
        Bao chia cùng sẻ ngọt bùi,
        Cùng phơi nắng ấm ,hưởng mùi thanh xuân
        Bao vui lạc thú đời trần
        Không hiểu được chữ “phù vân”ở đời
        Cuối hè vàng lá bớt tươi
        Bây giờ đã biết đời mười còn ba
        Không còn mong thích xa hoa,
        Trên cao hay thấp cũng là lá thôi.
        Dẫu ngon cũng đã chán rồi
        Dẫu dở cũng đạt đúng ngôi: lá vàng !
        CH2

         
        #79
          Pham Cong Chinh 07.10.2017 03:28:13 (permalink)
          0
          Ngày Giỗ
          Hôm nay thắp nến nguyện kinh.
          Tròn năm ngày giỗ Cha mình rồi đây
          Chúng con ghi nhớ ngày nầy
          Xin thầy phù hộ, dựng xây tâm hồn.
          Gương Thày con cháu trọng tôn
          Trọng nhân trọng nghiã, trọng hồn đời sau
          Thời gian qua thật là mau
          Email Facebook .nhắc nhau ngày này
          Hôm nay đọc kinh Giỗ Thày
          Tháng mười năm ngoái đúng ngày tin đau
          Đang khõe ,bệnh tật đến mau
          Tuổi già sức yếu tiếp màu tang thương
          Thầy đi ai cũng lòng thương.
          Mẹ thì lú lẫn,dọc đường thấp cao.
          Nuôi con khổ cực dường nào.
          Đến khi già yếu biết bao khốn cùng
          Xưa thầy luôn nghĩ việc chung
          Ở nhà U cũng luôn cùng sánh vai.
          Thầy luôn nhắc nhở một bài
          Anh em đùm bọc, chung vai đi cùng.!!!
          CH2

           
          #80
            Pham Cong Chinh 13.10.2017 13:20:21 (permalink)
            0
            Gửi gió.

            Máu đen là chất cuả thơ,
            Gặp được chiếc lá, ghi sơ đôi hàng
            Chờ cho thu cuối lá vàng
            Gửi theo trong gió về làng ta xưa.
             
            Làng ta có thuận gió mưa ?
            Rau tươi trái ngọt, luống dưa xanh rờn
            Vào làng đường uốn đẹp hơn
            Suối kêu róc rách như đờn thiên thai.
             
            Nhớ người ta biết gửi ai
            Gió thu cho gửi một bài nhớ mong !
            CH2

             
            #81
              Pham Cong Chinh 15.10.2017 13:37:07 (permalink)
              0
              Kẻ khôn và người khờ.
              Lòng tham có đáy đen thui
              Nhòm vô sẽ thấy toàn mùi hôi tanh
              Người tham từ tuổi trẻ ranh.
              Mới vài tuổi đã lành chanh với đời
              “Con tôi khôn lắm tuyệt vời
              Biết bo giữ cuả như người khôn ngoan.
              Trong ngoài nó biết lo toan
              Trông em nhắc chị chu toàn việc gia
              Mỗi khi cha mẹ vắng nhà.
              Một tay thu quén bằng ba người làm”.
              Nghe vậy ai mà chẳng ham
              Tưởng đâu khôn khéo tay làm hớt vô
              Qua bao năm tháng sô bồ
              Thói quen chồng chất, cơ hồ thành tinh
              Tham lam khéo léo tài tình
              Nói che ,nghe đậy ,mắt rình, tay vơ.
              Cười chê ai đó ngu ngơ
              Rằng chậm ,rằng dại, khù khờ ,chẳng khôn
              Bây giờ tới cuối chân chồn,
              Ngoảnh lại thấy rõ kẻ khôn người khờ.
              Khôn gì kẻ ghét người ngờ.
              Tránh va ,ngại chạm,sợ rờ vô gai.
              Kẻ dại vẫn biết một bài
              Gia đình xum hợp , không tài lợi tranh!!
              CH2
               
              #82
                Pham Cong Chinh 17.10.2017 12:07:31 (permalink)
                0
                Nhớ
                Đơn lẻ một mình bên trời Âu
                Nhớ mẹ lòng buồn hiu hắt sầu
                Gió lạnh trời Âu hoang vắng qúa
                Cõi lòng thương nhớ hun hút sâu...
                Đơn lẻ chiều thu, ánh một màu
                Vàng cây lá đổ, ngả màu nâu
                Bước chân sào sạc bao thu nữa?
                Mong ước về quê, bạc mái đầu!
                Đơn lẻ trong đêm ,khấn nguyện cầu
                Cầu cho mẹ sống khoẻ mạnh lâu
                Cho còn thấy được tình chan chứa
                Tình con với mẹ mãi nhiệm mầu......
                CH2

                 
                #83
                  Pham Cong Chinh 19.10.2017 13:43:49 (permalink)
                  0
                  Thế tình
                  Thế rồi, nàng đã chờ tôi
                  Quanh co thôn xóm, tới ngôi nhà thờ
                  Thế rồi, buổi sáng sương mờ
                  Chờ nhau đi lễ, kể bờ rau xanh.
                  Thế rồi, gọi em xưng anh
                  Làm đổi công nhé....bát canh ngọt mềm
                  Thế rồi, mỗi tối hằng đêm
                  Hẹn hò trăng gío bên thềm thầy mong
                  Thế rồi thời thế là xong.
                  Hai ta hụt hẫng, ở trong thế cờ
                  Thế rồi, mình chẳng chần chờ
                  Hai nhà hợp sức gom thơ dựng nhà.....
                  CH2
                   
                  #84
                    Pham Cong Chinh 20.10.2017 11:47:50 (permalink)
                    0
                    Bạn.
                     
                    Lâu lâu mới gặp lại 
                    Thấy bạn bè già thêm
                    Da nhăn xạm chút nữa
                    Hỏi còn cứng hay mềm
                    Tuổi già cứ già thêm
                    Khôn ngoan như cùn lại
                    Thành công cùng thất bại
                    Vẫn là sống thôi mà
                    Có lẽ tình gần xa
                    Chẳng ai còn tất cả
                    Nhưng cây cấy nở hoa
                    Hạt gieo tất có quả
                    Ta bạn sẽ giao hòa
                    Gặp nhau rồi lại xa..
                    Tình bạn luôn thiết tha....
                    CH2
                    #85
                      Pham Cong Chinh 28.10.2017 13:29:46 (permalink)
                      0
                      Trở về mái nhà xưa.
                       
                      Xưa kia tôi ở đầu làng 
                      Bà con chợ búa, vô làng ghé tôi
                      Nhà nghèo chẳng thịt, không xôi.
                      Nhưng hay chuyện vãn, giờ trôi qua ngày
                      Chuyện đời nói nhiều cũng say
                      Cũng thành quen đấy, cũng hay làm sàm
                      Bây giờ không sái quai hàm
                      Mà viết lắm chuyện “Tay làm hàm nhai”
                      Chuyện viết phải biết đúng sai
                      Đâu là chân lý , đâu ai tôn thờ
                      Nắn cho vần điệu, bảo thơ
                      Nhớ lại những chuyện ngu ngơ ngày nào
                      Đôi khi viết chuyện tào lao
                      Hay là viết chuyện bờ ao , sau vườn
                      Tình yêu, cuộc sống ngoài đường
                      Ấm êm bạn nghĩa ,tình thương ,gia đình
                      Nhà xưa sao vẫn bóng hình.
                      Vẫn tre,vẫn suối vẫn tình như xưa
                      Vẫn hai buổi chợ sớm trưa
                      Hẹn mai hẹn mốt ,tớ đưa em về...
                      CH2
                       
                      #86
                        Pham Cong Chinh 02.11.2017 22:26:14 (permalink)
                        0
                         
                        Thăm bạn.
                         
                        Trên đất Mỹ Tự do
                        Ở xa mơ tưởng chắc
                        Thăm nước Mỹ giàu sang
                        Tới nơi mới ngỡ ngàng
                        Bạn tôi xưa bạn vàng
                        Nhưng bây giờ bẽ bàng
                        Tại sao trở nên thế?
                        Bạn xưa  ai cũng mê
                        Mà không ngờ qúa tệ
                        Nhà cho thuê cũng có
                        Nhưng bộn bừa từ ngõ
                        Cùng ba xe to nhỏ
                        Chạy trong phố văn minh
                        Lương trả rõ hữu tình
                        Hỏi ai không biết tính
                        Mà nó biến đi đâu?
                        Từ cửa vô một mầu
                        Chỉ một câu “Lười dọn”
                        Nhà chẳng có con mọn
                        Chỉ cụ già nguồn lương
                        Nếu ốm chẳng phải lo
                        Mỗi tuần y tá có
                        Biến chuyển cứ việc hò
                        Cứ xin là có cho
                        Đồ cho sài bừa bãi
                        Tã trải cửa bước vô
                        Thay chùi chân mọi chỗ
                        Lót rổ bát đĩa ăn
                        Nhiều lúc lại thay khăn
                        Lau chỗ dơ đồ bẩn
                        Còn trẻ đã lẩn thẩn
                        Đồ đạc vứt mọi nơi
                        Quần áo không chỗ phơi
                        Dù nhà không máy sấy,
                        Máy giặt cũng chẳng thấy
                        Nếu cần thì vò tay
                        Mọi tủ đều chất đầy
                        Từ cổng tới vườn cây
                        Chẳng chỗ nào còn trống
                        Tủ áo dưới cả đống
                        Hàng móc lại treo không
                        Tủ bếp xếp chất chồng
                        Làm sao tìm mà nấu?
                        Tìm đường chẳng thấy đâu
                        Chỉ thấy mật nâu nâu
                         Càfê được thêm mầu.
                        Tủ lạnh trông thật to
                        Mở ra giống nhà kho
                        Bánh mì ,rau, đồ cũ
                        Cũng kêu là đầy tủ
                        Bao nhiêu còn xài  được
                        Bao nhiêu phải thu bỏ
                        Là xứ mỹ giàu có
                        Nên thùng rác fải to
                        Cuối vườn là nhà kho
                        Tất nhiên là lỉnh kỉnh
                        Đủ mọi thứ linh tinh
                        Quần áo lẫn thùng đinh
                        Nhện dán chuột hòa bình
                        Trên đất Mỹ Tự do... Tự do...
                        CH2
                         
                        #87
                          Pham Cong Chinh 05.11.2017 16:49:33 (permalink)
                          0
                          Chồng bình thường.
                           
                          Chồng bình thường xác thân không lực lưỡng
                          Không bắp cuộn đầu chải thơm hương
                          Tâm hồn già cỗi, vẫn bước can trường
                          Nhiều thương tích nên dày dạn gío sương.
                           
                          Nhưng chàng biết đỡ nâng người hoạn nạn,
                          Biết đương đầu với kẻ thù tấn công
                          Biễt gánh vác việc công , xứng danh chồng
                          Dù mệt mỏi, có đau không trách móc
                           
                          Chồng bình thường cũng không rơi lệ khóc
                          Dẫu cuộc đời có tang tóc điêu linh
                          Chàng vẫn hiên ngang giữ trọn chữ tình
                          Đứng bên con, để con luôn ngửa mặt
                           
                          Nhưng chàng biết những gì cần ôm chặt
                          Biết trân qúy những gì trong vòng tay
                          Biết tôn trọng dù khi tỉnh , hay say.
                          Bao vấp ngã, vẫn ngẩng đầu đứng dậy,
                           
                          Chồng bình thường cô đơn như cây sậy
                          Lúc phong ba vẫn ngả nghiêng trong gío
                          Không dễ dàng thuyết phục ngả theo chiều
                          Và chủ đích không thay đổi tin yêu!
                           
                          Nhưng chàng biết đâu là điều chân thật
                          Qúy trọng nhau dẫu anh em chật vật
                          Thời gian dài chẳng mờ được chữ yêu
                          Biết mỉm cười trong cảnh cùng, túng thiếu
                           
                          Chồng bình thường xác thân tuy không mạnh.
                          Nhưng nhìn sâu trong hồn ai băng lạnh
                          Biết ủi an ôm ấp lúc tiêu điều
                          Lắng nghe nhiều và nói thật nhẹ yêu.
                           
                          Nhưng chàng biết vui khi cạnh các kiều
                          Mà trong lòng ham hố chẳng thấy xiêu
                          Bởi ngọc qúy trong tay chàng nắm chặt
                          Trái tim hồng vẫn ôm trọn thương yêu
                           
                          Chồng bình thường không thich gió đổi chiều
                          Bởi  như vậy làm bao điều nát tan 
                          Đây con ,kia cháu , theo sau sẽ tàn....
                          Đời người chớ để con sang nỗi sầu
                           
                          Chồng bình thường nhưng suy nghĩ không thường
                          Biết nhịn biết nhẫn nhưng vẫn vấn vương
                          Biết nâng niu, nói nhỏ nhẹ nhún nhường
                          Mọi việc ấy chàng bảo "qùa tình thương"
                           
                          Nhưng chàng hiểu đâu mới là sự thực 
                          Vào dòng đời cần có chút ý thức
                          Dắt gia đình cùng biết thực đường đi.
                          Nhưng chàng chẳng kể công cán điều gì..
                           
                          Chồng bình thường cuộc sống rất bình thường
                          Bên vợ, bên các con, cùng đàn cháu
                          Chân lý và niềm tin là vật báu
                          Ơn Trời ban lộc mãi lâu sau này.....

                          CH2

                           
                          #88
                            Pham Cong Chinh 10.11.2017 13:32:23 (permalink)
                            0
                            Vợ bình thường.

                            Vợ bình thường xác thân không nẩy nở
                            Không ngực đầy, óng mượt phấn son
                            Tâm hồn ngay thẳng, tay dắt các con
                            Nhận gian khó cùng dày dạn trước gió
                             
                            Nhưng nàng biết giúp thương người hoạn nạn
                            Biết đương đầu với kẻ xàm lả lơi
                            Biết gánh vác việc công, rạng với đời
                            Dù có mệt, bận bịu không trách móc!
                             
                            Vợ bình thường cũng khó rơi lệ khóc
                            Dẫu gia đình có nhiều việc điêu linh 
                            Nàng vẫn vui vẻ giữ trọn chữ tình
                            Đứng bên chồng, cùng con tay nắm chặt
                             
                            Luôn học hỏi việc đời cần nắm bắt
                            Biết trân qúy gia đình trong vòng tay
                            Luôn để ý chồng con dẫu đêm ngày
                            Chồng vấp ngã, biết nâng dậy cùng nhau....
                             
                            Vợ bình thường mềm yếu như thân trầu
                            Biết bám chặt thân cau trong sóng gió
                            Không dễ dàng rời bỏ dẫu phong ba
                            Cùng chủ đich không đổi: Ôm cả nhà
                             
                            Và nàng biết đâu là hạnh phúc thật
                            Cả hai họ quý thương dẫu chật vật
                            Nhẫn nhịn, nương dè dặt, giữ tình yêu
                            Luôn mỉm cười dù trong cảnh túng thiếu.
                             
                            Vợ bình thường không kiều diễm, sang kiêu
                            Nét đẹp chìm trong ánh mắt thương yêu
                            Luôn ủi an, ôm ấp bạn tiêu điều
                            Lắng nghe nhiều và nói thật nhẹ yêu...
                             
                            Vợ bình thường luôn chăm chút mỗi chiều
                            Trong nhà ngoài ngõ, sạch sẽ ngay hàng
                            Đơn sơ thanh thoát, nhưng lại sang
                            Cây hoa, quần áo, nhẹ nhàng tiền nong
                             
                            Cơm chiều luôn sẵn, có nhiều người trông
                            Nói năng nhỏ nhẹ cùng hay nhún nhường
                            Góp ý khi chồng bối rối tơ vương
                            Mọi việc ấy khi làm vẫn thường cười tươi
                             
                            Nhưng nàng biết đâu là sắc đẹp thực
                            Trong dòng đời luôn cần có ý thức
                            Nắm tay chồng bàn bạc đúng đường đi
                            Cũng chẳng cần kể công cán điều gì
                             
                            Vợ bình thường cuộc sống rất bình thường
                            Bên chồng, bên các con, cùng đàn cháu
                            Chân lý và niềm tin là vật báu
                            Ơn Trời ban lộc, mãi lâu sau này.....

                            CH2

                             
                            #89
                              Pham Cong Chinh 10.11.2017 19:33:39 (permalink)
                              0
                              Mây đưa.

                              Mây đưa hai ta lên cao.
                              Cho mình không thấy lao sao dòng đời
                              Cho tình cảm thấy chơi vơi
                              Như bay cùng gió như bơi mây vàng.
                               
                              Gío đưa mây ghé khắp làng.
                              Thăm em trong Face thăm chàng trên mail.
                              Thăm em tóc ngắn tóc dài,
                              Thăm quê bạn cũ ,nhớ hoài ngàn năm.
                               
                              Trăng đưa tới chốn xa xăm.
                              Ở tận quê cũ ,trăng rằm hẹn em.
                              Ở Âu ta vẫn nhớ thèm.
                              Trên đồi thông vắng,mắt em ướt mềm.
                               
                              Ở đây dẫu có êm đềm,
                              Không bằng ngày ấy , trước thềm yêu nhau.!
                              CH2

                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 8 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 112 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9