THƠ
Thay đổi trang: << < 78 > | Trang 7 của 8 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 112 bài trong đề mục
Pham Cong Chinh 11.11.2017 13:14:18 (permalink)
0
Mẹ quê.
Mẹ xưa dãi nắng dầm mưa 
Chân mẹ thoăn thoắt, sáng trưa tảo tần
Cả đời hai chữ phong trần 
Không than cơ cực khổ thân bao giờ !
 
Mẹ đi từ sáng tinh mơ...
Đến trưa tan học ,mẹ chờ bên mâm
Chắt chiu, mẹ tính mẹ cầm
Bát cơm ,miếng áo, âm thầm chịu cay
 
Bao nhiêu cơ cực tháng ngày
Sáng đi giãi nắng chiều say nắng chiều
Mẹ tuy có nói hơi nhiều
Nhưng vì công việc trăm điều mẹ lo...
 
Nồi cơm, thịt cá mẹ kho
Quần áo đi học chi cho có phần
Đôi khi có những chuyện cần
Chạy đôn ,chạy đáo thấy gần đứt hơi.
 
Mẹ xưa chẳng thấy đi chơi
Suốt ngày chỉ thấy mẹ bơi viêc nhà
Trước sau thu dọn gần xa
Sáng ,trưa, chiều, tối, chỉ là làm thôi
 
Làm đi , làm đứng , làm ngồi.
Không phim, không Face, không đồi vi vu
Từ tấm bé, tới chiều thu
Sao mẹ vất vả ,chẳng bù cho con
 
Tình mẹ luôn mãi vuông tròn
Con nguyện ghi nhớ công ơn muôn đời...
 
CH2.... Xin tặng các bạn có Mẹ vất vả

#91
    Pham Cong Chinh 13.11.2017 11:52:34 (permalink)
    0
    Tàn Thu.
    Tàn thu sơ xác lá bay
    Không đẹp óng ả như ngày thu sang
    Dẫu cho thu vẫn còn vàng
    Nhưng lạnh, nhưng ướt, thu mang tiếng sầu.
    Gió đưa thu về nơi đâu ,
    Cho Em lạnh buốt, cho sầu miên man
    Vào thu tình tứ chưá chan
    Trung thu mang nhớ cho ngàn con tim
    Đang thu ai đó đi tìm.
    Tàn thu rơi rụng nằm im cuối đường.
    Lá bay về cội ai thương,
    Thu tàn lá xác vấn vương cõi lòng....

    CH2
     
    #92
      Pham Cong Chinh 13.11.2017 13:20:06 (permalink)
      0
      Nhà xưa.
      Cuối thu sương tuyết mịt mù.
      Nhớ lại xưa cũ cũng thu, bếp hồng
      Nhà mình ngày ấy thật đông
      Nhà ba gian ,giưã bếp hồng ấm ghê
       
      Lò than chị mới vưà kê.
      Xung quanh chuyện kể, tứ bề rân ran
      Trồng rau cũng lắm chuyện bàn
      Gió may trồng cải, gió hàn trồng dưa
       
      Trời nay như thế, sắp mưa
      Ngày mai Thầy sẽ, cày bừa trồng khoai 
      Chị Thu cùng với anh trai
      Chiều mai lên núi kiếm vài củi khô
       
      Nhà mình tình nghĩa điểm tô
      Chiều vui quanh quẩn ,khoai ngô sắn lùi
      Tuổi thơ ngày ấy thật vui
      Lạc sơn xóm nhỏ của tui ngày nào!
       
      Bây giờ nhà thờ to cao
      Tôi về thành lão, ai nào nhận ra ?

      CH2

        R
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2017 12:37:00 bởi Nguyệt Hạ >
      #93
        Pham Cong Chinh 24.11.2017 13:55:31 (permalink)
        0

        Em xưa.



        Em xưa đôi mắt thơ ngây

        Ngạc nhiên ,ngó sững , thân gầy, hồn nhiên

        Hồn trong ánh mắt thần tiên

        Suốt ngày lêu lổng, không tiền mà vui



        Em xưa khoai sắn bếp vùi

        Aó quên cài nút,quần đùi lông nhông

        Đôi má thì luôn đỏ hồng

        Đầu làng cuối xóm , chẳng không chỗ nào



        Em xưa khiêm tốn chiều cao

        Bé con choăn choắt,mà sao lắm trò

        Nào là bắt dế ,nhảy cò

        Ném lon, tề giấy, chiều mò hến , cua.



        Em xưa, qùa chẳng cần mua

        Khoai, ngô, sắn luộc, chẳng thua bây giờ

        Bạn hẹn ,lấp ló đứng chờ

        Ba mẹ mải việc, là vờ chuồn luôn.



        Em xưa nào có biết buồn

        Sáng học ba chữ, vẫn luôn nhất nhì

        Môi mép vẫn thường thâm sì

        Tòi mòi, ,qủa méo, chiều thì..lá chua.



        Em xưa chẳng biết bán mua

        Nhưng giả mua bán , trò đùa trẻ con

        Sớm chiều vui tiếng cười dòn

        Vui trong hồi đó, chẳng còn hôm nay...


        CH2


        #94
          Pham Cong Chinh 26.11.2017 13:35:37 (permalink)
          0
          Hồ tình mùa đông.

          Gần nhà hồ nước mát trong,
          Chiều ra hồ ngắm trời hồng áng mây
          Trải ra tâm sự vơi đầy.
          Cho bay theo gió cùng mây ngút ngàn.
           
          Dòng đời nhiều nỗi gian nan
          Có nhau hòng để sẻ san it nhiều
          Chấp nhận sẽ thành mỹ miều,
          Dẫu chanh cũng ngọt,dẫu điều cũng thơm.
           
          Dân việt phải biết quý cơm
          Thức ăn nhiều thứ còn thơm nức lòng
          Ngon miệng cần nhất sạch trong
          Thứ đến người nấu, tình đong vơi đầy.
           
          Thương nhau mình biết dựng xây,
          Biết nhẫn, biết nhịn, sum vầy cháu con.
          Khi méo, vê lại sẽ tròn
          Không vê để méo ,sẽ còn đắng cay.....
           
          Thương yêu không chỉ nắm tay
          Cảm thông ,giúp đỡ những ngày cuối đông
          Tình thiếu đoạn kết bằng không...
          Trọn tình, trọn nghiã, tình nồng hương thơm...
           
          CH2

           
          #95
            Pham Cong Chinh 02.12.2017 13:38:28 (permalink)
            0
            Nhớ quê xưa.

            Viết lên khúc nhạc tình ca
            Gửi quê thương nhớ, gửi bà gửi ông
            Viết chuyện xưa với ruộng đồng
            Bà mẹ đứng ngóng , chờ trông con về..
             
            Viết về dòng suối mình mê
            Chiều đi câu cá mang về kho tiêu
            Tưới rau, hoa trái sai nhiều
            Nước ngọt tắm mát mỹ miều thân em.
             
            Viết lên đường đất thân quen.
            Uốn quanh từng khúc bon chen từng ngày 
            Ra vào già trẻ vui say
            Đường đi ca khúc mỗi ngày ru êm..
             
            Viết lên trăng gió êm đềm
            Chiếu soi chỗ hẹn, sáng thêm ân tình
            Đi về sáng chiều đẹp xinh
            Trăng thanh gío mát đượm tình quê ta...

            CH2
             
             
            #96
              Pham Cong Chinh 09.12.2017 13:44:05 (permalink)
              0
              Hương vọng.
               
              Hôm nay lạnh phố Âu buồn không gió
              Trời cuối thu nên lá chẳng còn bay
              Người nối người,ngiêng ngả giống như say
              Là phố cổ người đi suốt cả ngày….
               
              Ngồi góc phố ngồi buồn ngó mây bay
              Nhớ thương lắm quê hương mình ảm dạm
              Sáng trưa chiều ngụp lặn kiếm miếng ăn
              Mắt nhìn nhau mà nghi ngờ in hằn…
               
              Nằm trong mộng chỉ toàn mơ với ước
              Thực tế là trong tay có nắm được
              Một chút gì để ngày mai lo trước.
              Thêm một ngày chờ đợi với ước mong...
               
              Quê hương ơi ! bao giờ mới đứng dậy,
              Cho mình về cùng với những áng mây
              Cho anh em gặp nhau phút xum vầy.
              Mọi người cười nói ngất ngây thoả lòng....
               
              CH2

               
              #97
                Pham Cong Chinh 11.12.2017 14:49:52 (permalink)
                0
                Tạ ơn Mẹ.
                Hạnh phúc khi thấy Mẹ cười
                Hài lòng con Mẹ nên người hôm nay
                Vấn vương nhớ Mẹ mắt cay
                Thấy con ngay thẳng tâm say hương lòng.
                 
                Hương con dâng Mẹ sạch trong
                Lòng con ấm áp tình đong đầy tràn
                Đời xưa dẫu trải gian nan
                Có cay có đắng, đêm tàn lo âu
                 
                Nhưng giờ trái ngọt đậm màu.
                Bây giờ thỏa dạ trong câu nghĩa tình....
                Cảm ơn con đã được sinh
                Trong tình, trong nghĩa, nhà mình Ấm êm
                 
                Cho con cuộc sống êm đềm
                Một đàn con cháu, phúc thêm mỗi ngày....
                CH2
                 
                #98
                  Pham Cong Chinh 28.12.2017 20:16:59 (permalink)
                  0
                  Thăm chị giữ quê.

                  Nơi xa xôi trời Âu đông gía
                  Có một người khách lạ ngẩn ngơ
                  Mượn face gom chữ ghép thơ
                  Gửi về thăm chị xa mơ năm nào...
                   
                  Hỏi chị nhớ thuả lao xao?
                  Lên tư lên chín biết bao vui mừng?
                  Bởi đâu đang bước bị dừng?
                  Em đi, chị ở, ai từng chia ly?
                   
                  Đòi về chẳng muốn theo đi...
                  Cha cưng mẹ dỗ, chẳng gì cho nguôi..
                  Nhưng rồi cũng tới miền xuôi
                  Thỉnh thoảng mưa nắng lại ngồi nhớ quê.
                   
                  Đường xa ngăn cách lối về
                  Đêm dài nên biết, mình mê quê mình
                  Ai đâu hiểu được chữ tình?
                  Gọn gàng bốn chữ, nhưng hình cao sang
                   
                  Âu Việt xa cách đôi đàng
                  Thăm chị quê cũ, lá vàng trong tim...

                  CH2

                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2017 20:18:20 bởi Pham Cong Chinh >
                  #99
                    Pham Cong Chinh 07.01.2018 03:16:27 (permalink)
                    0
                    Ba thú cố
                    Ngâm thơ, uống rượu, thưởng em nhà!
                    Ba thú trong đời sẽ bỏ ta
                    Tri kỷ lâu dài, ai mà biết!
                    Rượu , thơ hay lại Thưởng em nhà?

                    Ngâm thơ, lẫn hoài, nên bị lú..
                    Rượu ngon, bác sĩ lại cấm tu
                    Em nhà rã rượi chân gối mỏi
                    Đừng ham, mà cố té lăn cù….
                    CH2
                    Pham Cong Chinh 07.01.2018 13:20:45 (permalink)
                    0
                    Tình Càfê50 (Hương đông)

                    Trời đông muốn nhắp càfê.
                    Ai đi trong gió chẳng mê người tình,
                    Càfê hương ngát môi mình.
                    Em đi sát lại cho tình ấm thêm
                     
                    Trời đông thú nhất ấm êm.
                    Càfê hương đậm lại thêm tình già
                    Trao em chút ấm chiều tà.
                    Vuốt ve hương cũ,để mà ngất ngây,
                     
                    Trời đông quanh quẩn đâu đây
                    Đường xa đi ngại,thân gầy quẩn quanh
                    Mùi xưa, hương cũ trầm lành
                    Ấp ủ nhau mãi ta thành cố nhân.
                     
                    Trời đông phủ lấy tình thân
                    Trao nhau hơi ấm ai gần quanh ta.
                    Mời bạn qúa bước lại nhà
                    Càfê sưởi ấm Chúng ta xum vầy!

                    CH2

                     
                    Pham Cong Chinh 09.01.2018 13:42:30 (permalink)
                    0
                    Thương thân liễu muà đông.

                    Gió đông đã lạnh mà buốt lòng.
                    Áo dày da ấm, vẫn lạnh trong
                    Áo trong aó ngoài bọc thân liễu
                    Thương người lỡ bến vẫn chờ mong.

                    Gió đông ướt lạnh,có buồn không?
                    Mưa khuya ru nhẹ như tiếng chồng!
                    Năm xưa to nhỏ, bao năm đã
                    Ấp ủ tình yêu, sưởi ấm lòng

                    Gío đông se sắt thổi trong lòng
                    Cả ngày tất tả, tối nằm không.
                    Con cái ra riêng, chia ba ngả
                    Thân liễu cô quạnh,có buồn không?

                    CH2
                    Pham Cong Chinh 11.01.2018 01:50:00 (permalink)
                    0
                    Chào Năm Mới.
                    Chào Mậu Tuất hai ngàn mười tám
                    Trông  cười vui vẻ, thấy là ham,
                    Miệng hô, tai vểnh, lưng ngay thẳng.
                    Tướng ấy trông  đẹp, sẽ siêng làm….

                    Mậu Tuất năm nay tướng thật sang.
                    To miệng,  sủa lớn  khắp cả làng...
                    Nghe ngang, gắt gỏng nhưng bảo dễ.
                    Có bia, sương gặm, lại tình tang…

                    Tuất chào  cho vui hết cả nhà.
                    Tuất  chúc mọi người khắp gần xa.
                    An khang, phú qúy,   qùa lộc lớn.
                    Gia đình xum hợp, khúc hoan ca..

                    CH2
                     
                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2018 09:11:52 bởi Nguyệt Hạ >
                    Pham Cong Chinh 11.01.2018 22:51:21 (permalink)
                    0
                    Thơ cho ngày mai.
                     
                    Tôi trao thơ tôi bằng nụ hôn
                    Hai tay ôm chặt lấy tâm hồn
                    Bằng con tim biết rung lên rạo rực
                    Chẳng vì tiền, mà tình nghĩa bị vùi chôn....
                     
                    Tôi viết thơ tôi vào trong mây
                    Gửi ai thương mến tình nghĩa dầy
                    Hồn tôi thanh thoát quyện trong gío
                    Tràn tình đầy nghĩa ở quanh đây...
                     
                    Tôi cất thơ tôi ở trong tim
                    Trao em biết qúy khỏi cần tìm
                    Không châu, không ngọc, nhưng nhan sắc
                    Là tình ,nhân, nghĩa, ở trong tim
                     
                    Tôi trải lời thơ dưới nắng mai
                    Nắng ấm cho thơ chút trang đài
                    Kết keo tình nghĩa, ngày thêm chắc
                    Vun đắp cuộc sống cho ngày mai...
                     
                    CH2
                    R
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2018 09:11:19 bởi Nguyệt Hạ >
                    Pham Cong Chinh 20.01.2018 14:08:41 (permalink)
                    0
                    Chiều đông cuối năm.
                     
                    Mưa rơi rả rích, tiết mùa đông
                    Trời Âu thấm lạnh, da thêm hồng
                    Không run vì sẵn anh bên cạnh
                    Thì thào nói nhỏ “anh ấm không?”
                     
                    Mưa rơi lạnh lẽo, ướt má hồng
                    Ta đi kẻo muộn con ngóng trông
                    Lại thêm năm nưã mình hai đứa
                    Thò tay trong túi, còn ba đồng!
                     
                    Một đồng tặng vợ “em thích không?”
                    Một đồng cất lại, qùa cháu mong.
                    Còn một đồng nưã , càfê tối
                    Hai ta lại có, “Buổi tối hồng” .
                     
                    CH2

                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2018 14:16:35 bởi Pham Cong Chinh >
                    Thay đổi trang: << < 78 > | Trang 7 của 8 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 112 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9