NHỎ

Tác giả Bài
bảybánvésố
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.11.2005
NHỎ - 05.11.2005 03:17:36
0
Lần đầu ta gặp nhỏ
Đường dài gió bay bay
Ngập ngừng ta hỏi khẽ
Nhỏ bảo nhỏ "không tên"!

Thôi mình quen nhé nhỏ
Xinh xinh má nhỏ hồng,
Thẹn thùng nơi khóe mắt
Gió chiều ơi biết không?

Đường về ta và nhỏ
Gió chiều quyện nở hoa
Nghiêng nghiêng vành nón lá
E ấp nhỏ ghét ta!

Ừ! thì nhỏ ghét ta!
Nhớ ghét hoài nhe nhỏ
Hương tình như ngây ngất
Cho ta thương nhỏ hoài....!

(tặng tất cả bạn nữ...)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2005 04:17:17 bởi Viet duong nhan >