Ừ! THÌ THÔI....
tay thi 21.01.2017 13:16:54 (permalink)
0
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]
Ừ! THÌ THÔI....

Ừ! Thì thôi... mình buông tay anh nhé!
Mình trở về gác nhỏ níu cô đơn
Mắt buông lơi bao lúng liếng giận hờn
Bóng cô độc, ngẩn ngơ in tường vắng
Ừ! Thì thôi...sao nghe hồn trĩu nặng!
Nụ môi cười... phút chốc bỗng xa xôi
Tiếng yêu thương, lời mật ngọt trên môi
Bay trong gió... rồi tan vào...hư ảo
Ừ! Thì thôi...tàn mùi hương dã thảo
Chút tình đầu xin trả chốn hư vô
Xin qua đi, ngày hờn dỗi ngây ngô
Xin cho lại trắng trong hồn con gái
Ừ! Thì thôi....khối tình sầu thơ dại
Mình mang về cất giữ ở trong tim
Thuở chân hoang mình lạc lối đi tìm
Yêu dấu cũ, nhạt nhoà theo ngày tháng
Ừ! Thì thôi....thì giã từ lãng mạn
Lẽ loi mình ...bóng nhỏ cuối sân ga
Tím đường chiều nhập nhoạng những chia xa
Ừ... thì thôi.... mình buông tay....anh nhé.....!
TT 21/01/2017
#1
    Quốc Phong 23.01.2017 22:45:54 (permalink)
    0
    [This post was marked as helpful]
    tay thi


    Ừ! THÌ THÔI....

    Ừ! Thì thôi... mình buông tay anh nhé!
    Mình trở về gác nhỏ níu cô đơn
    Mắt buông lơi bao lúng liếng giận hờn
    Bóng cô độc, ngẩn ngơ in tường vắng
    Ừ! Thì thôi...sao nghe hồn trĩu nặng!
    Nụ môi cười... phút chốc bỗng xa xôi
    Tiếng yêu thương, lời mật ngọt trên môi
    Bay trong gió... rồi tan vào...hư ảo
    Ừ! Thì thôi...tàn mùi hương dã thảo
    Chút tình đầu xin trả chốn hư vô
    Xin qua đi, ngày hờn dỗi ngây ngô
    Xin cho lại trắng trong hồn con gái
    Ừ! Thì thôi....khối tình sầu thơ dại
    Mình mang về cất giữ ở trong tim
    Thuở chân hoang mình lạc lối đi tìm
    Yêu dấu cũ, nhạt nhoà theo ngày tháng
    Ừ! Thì thôi....thì giã từ lãng mạn
    Lẽ loi mình ...bóng nhỏ cuối sân ga
    Tím đường chiều nhập nhoạng những chia xa
    Ừ... thì thôi.... mình buông tay....anh nhé.....!
    TT 21/01/2017

    Muộn
     
    Em đi đi... 
    Ở phía bên kia lộc tươi đời rực rỡ 
    Một cái chấp tay lạy tạ muộn kiếp người 

    Em đi đi... 
    Một vòng ôm không bao giờ là nợ 
    Cái chạm môi không bao giờ là nhớ 
    Đừng cố hiểu nhau thêm nữa! 
    Cần chi... 

    Em đi đi... 
    Mưa ướt đẫm phố nhòa 
    Lúc đến nơi rồi hãy thắp tiếng ca 
    Hãy đặt một cánh hoa  
    trên mỗi bước chân biết tự đặt tên là hạnh phúc 
    Hãy ngủ một giấc vùi để không còn nhìn thấy màn đêm thức 

    Em à... đi đi... 
     
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9