NẾU MỘT NGÀY...    
    Nếu một ngày, tóc em chẳng còn xanh    
    Anh sẽ hỏi mây trời xin chút gió    
    Để lặng ngắm bờ vai mềm và nhỏ    
    Phất phơ bay trong nắng ấm ban mai    
    Nếu một ngày em thỏ thẻ bên tai    
    Tim anh đó, có còn em trong đó    
    Rất bình dị, như lá cây ngọn cỏ    
    Máu còn hồng, còn chảy, vẫn còn em    
    Như món ngon, ăn mãi, vẫn còn thèm    
    Anh tham lắm, lại xin thêm miếng nữa    
    Trời Đông lạnh ta ngồi bên bếp lửa    
    Cùng thầm thì, câu chuyện nhỏ, em yêu!...    
    ***    
    Nếu một ngày, tóc anh chẳng còn xanh    
    Em ráng nhớ mua thêm nhiều... dầu gió    
    Nếu một ngày, trâu già quên gặm cỏ    
    Trâu sẽ về xóm nhỏ, đợi sáng mai…    
    Nếu một ngày, bỗng thấy… ngứa bên tai    
    Em chớ bỏ nhiều đường, anh diet    
    Đường huyết cao, insulin không work    
    Đành giã từ mấy món ngọt, em yêu    
    Dẫu món ngon còn lại chẳng còn nhiều    
    Tham cho lắm, đường sẽ lên vài chấm    
    Đêm Đông lạnh, trùm mền thêm cho ấm    
    Cùng chuyện trò, to nhỏ, nhé em yêu…    
     
        
 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2017 04:27:01 bởi ThuongquaVN >