Thơ: ĐÔI MẮT ẤY
ĐÔI MẮT ẤY Em giữ giùm tôi
Đôi mắt ấy
Đôi mắt long lanh
Và nâu thẳm
Như tia nắng
Của ban mai nồng ấm
Rất nhẹ nhàng xoa dịu vết thương đau!
Dẫu biết cuộc đời
Ta không thuộc về nhau
Em lướt qua
Chỉ một lần thoáng vội
Để lại hồn tôi
Góc trời vời vợi
Bao ngọt ngào trong ánh mắt em trao!
Có những ngày
Vàng úa, hanh hao
Có những phút giây
Ướt mềm, ray rức
Nơi sâu thẩm
Của đêm dài thao thức
Đôi mắt em là bờ bến giất mơ xanh!
Rồi sẽ một lần
Trên bia đá rêu phong
Khắc tên tôi
Khi trái tim ngừng đập...
Thì em nhé
Xin em đừng bật khóc
Để muôn đời đôi mắt ấy long lanh!
Đào Quốc Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2017 16:15:27 bởi Đào Nam >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: