Thôi thì tôi chả Yêu anh ..
Nhưng mà em chẳng mỉm cười
9ể cho ai phải lặng người nhớ thương
Nặng tình tim vẫn nhớ thương
Nhưng mà đâu biết hương tình nơi nao
Cuộc đời có thuận đâu nào
số ta sao vậy làm sao bây chừ
Cuộc đời vốn vậy mà người
Số người hay kiếp con lừa vậy sao
Nghĩ suy cho kỷ đi nào
Kiếp gì cũng vậy khác nào con chi
kiếp anh như kiếp con ki
bị em đánh đập còn lì lắm thay
anh MAI cũng khổ vậy sao
đã bảo bao lần anh chẳng đổi thay
chẳng lẽ anh chịu trắng tay
để lu cay cú đuôi ngay ra khỏi nhà
Trích đoạn: lululu
kiếp anh như kiếp con ki
bị em đánh đập còn lì lắm thay
Còn em số kiếp ăn mày
Ki cũng phải chạy ăn mày phải thua
ăn mày gặp phải con ki
thôi thì chung phận ta đi cùng đường
Trích đoạn: thanhbinh_20885
ăn mày gặp phải con ki
thôi thì chung phận ta đi cùng đường
Tự dưng có bát bình phương
ăn mày cũng đỡ lỡ đường cầu xin
ăn xin bát mẻ trăm bề
thì xin anh về ăn ké cùng lu
Ăn chung còn thua cơm tù
Thôi thì anh vác Bình Lu đi cày
anh mai khoẻ thế cơ à
cho về vác đất xây nhà cho lu
Anh thì không thích mặc dù
Chuồng heo anh dưng cho lu ở liền
Còn Bình em hãy cảm phiền
Tránh qua cho Lu ở trước tiên nha Bình
Em giành coi chừng Lu phiền
miền tây đất rộng người thưa
cho lu ở đó suốt ngày canh anh
chỗ em chật lắm anh ơi
mình em là đủ không cần phiền lu
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: