Mẹ đi rồi

Tác giả Bài
Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
Mẹ đi rồi - 18.06.2017 19:26:58
0
 
Mẹ đi rồi.

Thôi nhé em, từ nay không có Mẹ
Mẹ đi rồi là mãi mãi rời xa
Ở lại đây chỉ còn ta với ta
Đoạn khúc này ai cũng có đây mà.
 
Từ đây ta ở bên người mất Mẹ
Mất tình thương hơi ấm chất đậm đà
Lá thu bay gom lại nỗi xót sa
Rồi đông đến Tuyết trắng rơi phủ cả nhà....

CH2

 

 

Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
Mai tiễn - 18.06.2017 20:02:03
0
Mai tiễn.

Ngày mai sẽ tiễn đưa Mẹ về cội
Dẫu u buồn bởi mãi mãi rời xa
Người đi trước lẽ tất thường là thế
Xoay nưả vòng rồi sẽ tới lượt ta..
Ngày mai bước ngắn mà thật là xa
Bởi chấm hết đời Mẹ không hiện hữu
Hương gió nhẹ thoảng nhớ việc hăng say
Luôn tảo tần bôn ba, chạy đôn đáo...
Ngày mai dặm dài tim đau vụn vỡ
Nghiã phu thê nay lại ở cận kề 
Người cạnh người vẫn về trước nến nhang
Chênh chang hoa phấn trên đàng cười tươi......
CH2

 

Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
Vần thơ mơ Mẹ - 20.06.2017 03:06:34
0
Vần thơ mơ Mẹ.
Mẹ vẫn còn kia mắt mẹ mờ
Trong hương cạnh nến chẳng phải mơ
Vẫn cười vẫn nói  câu chậm lại
Chậm rãi như là viết vần thơ.
 
Mẹ vẫn trong ta chẳng phải ngờ
Trí nhanh hay làm chỉ nói sơ
Tay đưa ôm lại sao không thấy
Hay vẫn chỉ là trong vần thơ
 
Mẹ vẫn trong ta trong trí mờ
Ngoảnh lại nhìn xem thấy chơ vơ
Cạnh bên câu chuyện mà không biết
Dẫu rằng có chỉ tớ với vần thơ.....
CH2
 
R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2017 01:47:25 bởi Nguyệt Hạ >

Pham Cong Chinh
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2016
Cùng em - 26.08.2017 12:31:28
0
Cùng em
Cùng em đến cuối trời mây.
Xa nơi phố thị ,chất đầy ganh đua,
Không phải mình đã chào thua,
Nhưng để tâm lắng, như chưa bụi trần
Cùng em vụt khỏi tình thân
Chúng ta hoà nhập như gần cõi tiên.
Không mang vương vấn ưu phiền,
Chẳng cần ơn nghĩa,không tiền thế gian.
Cùng em trên biển chứa chan.
Chỉ nghe thánh thót, tiếng đàn thiên cung,
Trên mây dưới nước chập chùng,
Mình cùng lướt nhẹ, hòa chung lời tình
Cùng em leo cảnh đồi xinh
Dõi xa tìm chốn cảnh tình năm xưa
Quê mình nhiều nắng it mưa
Đôi thùng nặng gánh ,ai chưa vừa lòng
Cùng em thả hết ước mong .
Chỉ cầm nhưng thứ trong vòng tay thôi
Hai ta đầu đã bạc rồi.
Giúp nhau khi bước xuống đồi lên non
Cùng em ngậm một miếng ngon
Trăm cay ngàn đắng ta còn chia nhau.
Bây giờ hay giẫu ngàn sau
Trái tim vẫn đỏ,vẫn màu yêu thương !
CH2