TÔI THÍCH BẠN CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
Tạm Biệt!
"Tặng bạn N"
Bức thư cuối, anh viết tặng cho em
Trang giấy trắng, giọt nước lem, lau vội.
Chút kĩ niệm chôn vùi cùng ký ức
Xa em rồi rạo rực sóng trào dâng.
Tạm biệt em, người khiến tôi bâng khuâng
Hay bồi hồi, tim tôi say rồi đấy.
Tạm biệt em, cái tên "như ngày ấy"
Xa em rồi còn vương vấn đâu đây!
Duyên không thành tình bạn lại dựng xây
Vẫn chưa trao, phải chăng hay làm bạn?
Dẫu sông kia có lúc đầy lúc cạn,
Tình bạn này, giới hạn bởi ngàn thu!!
Trung tâm GDQP ĐHQGTP.HCM, 29/7/16.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2017 23:42:03 bởi tuanbui >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: