TÔI THÍCH BẠN CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
tuanbui 22.07.2017 20:34:16 (permalink)
0
TÔI THÍCH BẠN CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
                             "kĩ niệm học quân sự k15" 
Tôi tìm tôi, trong hồn người thi sĩ
Tôi tìm ai, tri kĩ nơi đất người.
Tôi gặp bạn cuộc đời lại đẹp tươi
Xin dừng lại. Ôi! Nụ cười hi vọng.
 
Tôi xiết chặt đôi bàn tay lạnh cóng
Bởi trong lòng tim dậy sóng trào dâng
Ôi thời gian xin nằm yên lắng đọng
Chậm một vòng để khẳng định yêu thương.
 
Nếu lỡ thích xin chớ ngại mở đường
Một tin nhắn trong đêm trường không ngủ
Anh sẽ đến dẫu phong vân trường vũ
Nắm tay em, quên vũ trụ tháng ngày.


Được hay không? Xin cho tỏ lòng này.
Bởi còn ngại lời chia tay mới nói
Hồn đã trao mà tim không dám vội
Lỡ vội vàng dễ mất một hồng nhan.
 
Bạn ơi bạn xin bỏ chút thời gian
Để tình yêu thăng trầm trong cực hạn.
Và một mai khi trời đông hé rạng,
Khẽ ngập ngừng: "Tôi thích bạn được không?".
                                          Tuấn Luka
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2017 21:06:49 bởi tuanbui >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9