TRÁI TIM THIÊNG
THƠ NGÃ DU TỬ 27.08.2017 00:02:06 (permalink)
0
TRÁI TIM THIÊNG 
 
Về với Huế mùa hè đang nô nức
Trái tim thiêng thân ái một mối tình
Đêm mặc định ánh sáng vàng trăng tưới
Vội vàng chi, ngày sẽ sớm hồi sinh
 
Em nào biết một mùa đau nhân thế
Đặt trên vai từ độ biết yêu người
Người đứng đợi, kẻ ngồi chờ tê tái
Biết không em, thời sắp lặn mặt trời
 
Ai quay mặt với nổi buồn dân tộc?
Nói sao cùng những mất mát đời nhau
 
Rồi trầm mặc với oán hờn phục chế
Trái tim non hằn lên mấy vết sầu
Đầm trang giấy với nổi buồn cổ tích
Mốt mai em tìm lại thuở còn nhau
 
NGÃ DU TỬ/SÀI GÒN
 
 
 
#1
    THƠ NGÃ DU TỬ 27.08.2017 10:29:40 (permalink)
    0
    HƠI ẤM DÒNG SÔNG

    Về tìm hơi ấm dòng sông
    Mới hay còn giữa mênh mông quê nhà
    Bến xưa giờ hết ngân nga
    Và em thuở ấy bước qua quê người

    Vô tình một tiếng giòn tươi
    Bay qua tĩnh lặng giữa đời rộn hương
    Thời gian phủ sạch mặt đường
    Ngồi nơi xưa bỗng nhớ thương trở mình 

    Ta về gọi nắng bình minh
    Đánh rơi mất một mối tình phôi pha 
    Mãi mê với nhịp hải hà
    Cũng đành duyên phận đi qua vô thường 

    Em giờ xa ngái mù sương
    Bến xưa còn lại chút hương, ngỡ ngàng
    và trong hơi ấm trễ tràng
    Tình phai vọng lại cung đàn ban mai 

    Dòng sông trải dãi lụa dài...
     
    NGÃ DU TỬ
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9