NƯỚC MĂT TRỜI
Thay đổi trang: << < 78 > | Trang 7 của 8 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 115 bài trong đề mục
Nguyen Quoc Van 27.09.2017 16:06:59 (permalink)
0
NƯỚC MẮT

Nước mắt trời
Nhỏ xuống
Đồng ruộng tốt tươi
Sông tưng bừng tôm cá

Nước mắt người
Nhỏ xuống
Khổ đau sẽ rời xa
Và niềm vui sẽ đến

Thứ nước mắt
Mặn hơn muối biển
Mặn như niềm tin
Như sự thật trời
Như chân thành người

Chả kể trời
Hay người
Khóc...
#91
    Nguyen Quoc Van 27.09.2017 16:09:33 (permalink)
    0
    TIỄN BẠN

    Thôi
    Anh bỏ lại đời
    Anh bỏ lại người
    Anh đi xa
    Rất xa...

    Thôi
    Hết khổ đau
    Hết sướng vui, vinh nhục
    Hết muộn phiền
    Thôi cả rồi trong đục
    Anh đã từng ngang qua
    Xót xa...

    Thôi
    Trắng cả hai bàn tay lật sấp
    Anh giầu vô tận lòng nhân

    Thôi
    Anh rũ tóc đi
    Rũ vào khoảng trời ngũ sắc
    Gom cát bụi cùng nước tan lửa tắt
    Linh hồn thiêng
    Bay theo gió tự do...
    #92
      Nguyen Quoc Van 27.09.2017 16:14:42 (permalink)
      0
      YÊU GHÉT

      Ai cũng nghĩ người yêu mình nhiều nhất
      Suốt dọc đời sẽ nhớ mặt, nhớ tên
      Mấy ai biết kẻ mà mình ghét nhất
      Càng cố quên lại không thể nào quên...

      Ta nhớ ta quên, ta quên ta nhớ
      Ta mang ơn cả kẻ ghét, người yêu
      Năm tháng liêu xiêu, đất đen, đất đỏ
      Ghét hay yêu đều khiến cỏ cứng mềm...
      #93
        Nguyen Quoc Van 27.09.2017 16:17:29 (permalink)
        0
        HOA ĐIỆP VÀNG

        Hoa điệp vàng ngẩn ngơ
        Vàng như mơ
        Vàng như tơ
        Vàng như lòng tôi mưa chớm sang...

        Hoa vàng lá
        Lá vàng hoa
        Trong mênh mang
        Hoa lang thang trên vai chàng thi nhân mơ màng...

        Trống trường tan
        Bướm lượn sân
        Theo gót sen
        Hoaa khẽ khàng
        Thơ vương lên tóc thề...

        Hoa điệp ơi
        Rơi vào tim
        Vàng cánh chim
        Tháng hai ai chờ ai giữa Sài Gòn...
        Vàng cánh chim
        Vàng giấc mơ ai chờ ai giữa Sài Gòn...
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2018 17:03:44 bởi Nguyen Quoc Van >
        #94
          Nguyen Quoc Van 27.09.2017 16:20:03 (permalink)
          0
          CHIỀU BUÔNG

          Đời chúng ta
          Vơi đi theo tháng năm
          Lá tháng chạp lìa cành
          Rụng đầy ngoài ngõ

          Lìa cả ta đi
          Hao vơi từng nỗi sợ
          Từng cơn mơ
          Rồi cũng bỏ ta đi

          Rời ta đi
          Nhớ ngày xưa đau khổ
          Nhớ người nay
          Nhớ héo cả tháng ngày

          Rời bỏ ta
          Bỏ ta đi nỗi nhớ
          Đời chiều buông
          Vui mấy cũng nhuốm buồn...
          #95
            Nguyen Quoc Van 27.09.2017 16:59:54 (permalink)
            0
            LÚNG LIẾNG

            Lúng liếng là lúng liếng ơi
            Em cứ hát cho hồn tôi liên tưởng
            Như vôi nồng têm vào trầu cay cau chát
            Câu hát say lòng đưa em đến với tôi

            Lúng liếng là lúng liếng ơi
            Mắt mẹ tôi mờ rồi còn lung liêng sao được
            Cả một đời chờ chồng thương con nhớ cháu
            Giọt lệ trong như một tấm gương soi

            Lúng liếng là lúng liếng ơi
            Sao câu hát suốt đời không chở nổi
            Lửa mắt người cứ cháy mãi lung liêng...

            #96
              Nguyen Quoc Van 27.09.2017 17:03:40 (permalink)
              0
              SÀI GÒN HOA LỆ

              Sài Gòn lắm hoa, hoa che hờ phố
              những ngôi nhà cao ưỡn ngực kiêu sa
              những đàn ông, những đàn bà kiêu bạc
              rác bạc vàng, rác cả đống đô la...

              Những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng
              những bán mua, lừa lọc, âm mưu
              bán những thứ không thuộc mình vẫn bán
              mua những thứ mua riêng chỉ mình cần...

              Những biệt thự triệu đô cho gió ở
              những con đường xanh đỏ phủ cờ sao
              những con người ngồi ở chỗ rất cao
              mơ giấc mơ mai ngày thành chúa đất...

              Nhưng Sài Gòn ở mặt sau rất khác
              một Sài Gòn nhếch nhác bùn nhơ
              một Sài Gòn ngày và đêm lệ nhỏ
              một Sài Gòn đầy rác những dòng kênh...

              Người bình dân nghèo sống cùng bấp bênh
              bữa đói, bữa no, bữa cười, bữa khóc
              chán cuộc đời chơi đá gà, gá bạc
              chán cuộc đời trốn lên mạng làm thơ...

              Những con hẻm vẫn cứ dài hun hút
              dệt dọc ngang lên những kiếp người nghèo
              những dòng kênh vốn tràn đầy nước mắt
              lệ Sài Gòn ráo hoảnh khát trời sao...

              Cuộc đời này ở phía trước phía sau
              giống như Sài Gòn ở đâu chẳng thế
              người giàu có tắm trong hoa tưới lệ
              lệ tưới lên khô héo những người nghèo...

              #97
                Nguyen Quoc Van 27.09.2017 17:05:52 (permalink)
                0
                TẾT TRẺ CON

                Mẹ lại dẫn ra chợ phiên may áo
                Cái quần ta
                Thôi cứ cắt dài ra
                Xúng xính mới
                Vội chạy ra đầu ngõ
                Ô hay sao
                Chẳng thấy đứa bạn nào...

                Mồng một rồi
                Mặt trời mãi không cao
                Sắp trầu cau
                Trên một phong bánh khảo
                Dắt mấy đứa em
                Đến nhà bà mừng tuổi
                Túi leng keng
                Xu nóng tới mấy hào...

                Trưa ăn cỗ
                Gặm chân gà năm cũ
                Ước năm nay
                Tay cầm bút hết run
                Tối nghe bố bèn lấy ra tập vở
                Chép bài thơ chỉ có một chữ Nhân...

                Mấy chục năm
                Là mấy chục mùa xuân
                Tết thơ ấu ngày xưa câu đối đỏ
                Để đêm nay
                Tóc trắng rồi vẫn ngỡ
                Mình lại thành trẻ con trong thơ...
                #98
                  Nguyen Quoc Van 27.09.2017 17:09:19 (permalink)
                  0
                  CHƠI ĐÁO

                  Ba ngày tết xưa
                  Mình thường chơi đáo lỗ
                  Cả cái xu đồng
                  Vơ hết đống tiền xu

                  Chơi đáo ríu
                  Hai đồng xu dính chặt
                  Đồng cái chọi nghiêng
                  Đồng bị chọi tách ra

                  Cười ha hả vét tiền vào túi
                  Rủ đám bạn thua
                  Mua bún chấm mắm tôm...

                  Chơi đáo bật tường
                  Mình thắng dễ hơn
                  Đủ mồng bảy rong chợ Viềng ăn phở
                  Dư một vài đồng thì mua tập vở
                  Hay lại thuê Tam quốc để đọc chơi...

                  Có một năm
                  Trời làm đói khắp nơi
                  Mình ra cả chợ Yên chơi đáo
                  Chẳng ai ngờ
                  Trò chơi trẻ nhỏ
                  Có thể mua vài bơ gạo mớ khoai
                  Mình chẳng biết
                  Bạn cùng chơi bị đói...

                  Tính đến nay
                  Hơn năm chục xuân rồi
                  Đã từ lâu
                  Không ai còn mừng tuổi

                  Nhớ trò chơi
                  Thời trẻ con bổi hổi
                  Về quê tìm bạn cũ
                  Chẳng còn ai...


                  #99
                    Nguyen Quoc Van 27.09.2017 17:11:34 (permalink)
                    0
                    GIAO THỪA MỘT THUỞ

                    Tối ba mươi
                    Tắm nước mùi u nấu
                    Hương mùi già
                    Sẽ thơm hết tháng giêng...
                    Trẻ con chơi tam cúc ăn tiền
                    Còn người lớn
                    Mải mê trưng đồ cúng...

                    Đêm trừ tịch
                    Bố ra sông quảy nước
                    Mơ sang năm ngô khoai lúa đầy bồ...

                    Những mũi tên vôi
                    Hướng về phía ngõ
                    Đuổi tà ma quanh quất định vào nhà
                    Bóng cây nêu
                    Trong ánh nến nhập nhòa
                    Cứ dài ra phất phơ trên đụn rạ
                    Mâm xôi cúng
                    Con trống non chéo cánh
                    Mỏ vàng au sắp gáy báo xuân sang...

                    Chuông chùa điểm
                    Giao thừa vẫn lạnh
                    U xuýt xoa
                    Hái mấy nhánh lộc non
                    Áo tứ thân
                    Gió bấc nâng chùng váy...

                    Lũ trẻ con
                    Vội về nhà như chạy
                    Năm mới năm me
                    Bao mừng tuổi đỏ hồng
                    Khoe áo mới, dép giày, khăn quàng mới
                    Nói cười vui
                    Ngỡ mình đã lớn khôn...

                    Tiếng pháo nổ
                    Khói cay xè mắt dụi
                    Nụ bạch mai
                    Chen lộc biếc trổ bông...

                    Nguyen Quoc Van 27.09.2017 17:13:41 (permalink)
                    0
                    CỖ TẾT XƯA

                    Trên chiếc sập gỗ lim bóng láng
                    Sáu cụ già
                    Ngồi chễm chệ nói chuyện chơi
                    Nâng ly rượu mắt trâu trong sóng sánh
                    Ngửa mặt lên trời
                    Cùng uống cạn một hơi...

                    Mâm cỗ tết
                    Đỏ tiết canh, lòng lợn
                    Xanh bánh chưng
                    Trắng thịt mỡ nấu đông
                    Giò lụa hồng
                    Bày cạnh mấy món ninh
                    Gỏi cá, chạo nem, lá sung, lá ổi...

                    Đám đàn bà và trẻ con trải chiếu
                    Ăn rào rào
                    Những món nấu món kho
                    Thịt gà phay
                    Chấm với muối tiêu chanh
                    Có đứa bốc một cái đùi lên gặm...

                    Các cụ ăn xong
                    Sai mấy đứa trẻ con
                    Mang điếu đóm
                    Lên hầu thuốc, nước
                    Chuyện xóm, chuyện nhà
                    Chuyện xuôi, chuyện ngược
                    Trong nhà chưa nghe
                    Ngoài ngõ đã hay...

                    Các bà gịuc nhau
                    Ra cầu ao rửa bát
                    Lũ trẻ con
                    Chơi đáo lỗ, đáo tường

                    Ô, quên mất
                    Tối nay làng có hát
                    Gánh chèo xóm ta
                    Lại diễn tích Thị Mầu...
                    Nguyen Quoc Van 27.09.2017 17:16:29 (permalink)
                    0
                    NHÀ TÁO

                    Hai ông say đắm một bà
                    Lạ thay
                    Tình ái một nhà ấm êm...
                    Một ông nhớ
                    Một ông quên
                    Nhớ quên, quên nhớ
                    Luân phiên một đời...
                    Ba người thương cái que cời
                    Ba người thương hết cả nồi lẫn niêu...

                    Hai ba tháng Chạp phiêu diêu
                    Lên Trời dâng sớ trách yêu Ngọc Hoàng
                    "Bao nhiêu mỹ nữ cung tần
                    Mình Ngài xơi hết cả phần trần gian
                    Dân thiếu nhà ở, đói ăn
                    Thiếu người ôm ấp
                    Nhăn răng ra cười"...

                    Ngọc Hoàng phán:
                    "Lấy que cời
                    Bẻ đôi
                    Hóa mỹ nữ ngời sắc xuân
                    Nhà Táo dư đúng hai phần
                    Mỗi ông
                    Đủ cả hai lần một đêm...
                    Chỉ lo
                    Bếp chẳng đẻ thêm
                    Hai nhà liệu có ấm êm tết này?

                    A ! Còn chỗ vướng mắc đây
                    Que cời không có
                    Lấy tay mà cời...
                    Sang năm
                    Nhọ mặt nhưng vui
                    Sướng quá mà réo...
                    Ta vùi xuống gio !"...
                    Nguyen Quoc Van 27.09.2017 17:18:48 (permalink)
                    0
                    BỊT MẮT BẮT DÊ

                    Vài đứa trẻ
                    Ôm lưng nhau thật chặt
                    Thành một đàn dê
                    Chạy dọc chạy ngang..

                    Đứa bé bắt dê
                    Thắt lưng vải đỏ
                    Mắt bịt khăn
                    Tay quờ quạng giang ra...

                    Lũ dê kia
                    Cứ giỡn mãi với người
                    Chúng vừa nhử
                    Vừa tránh không bị bắt...

                    Đứa bé con
                    Bỗng giở trò khôn vặt
                    Nó lắc đầu
                    Khăn bịt mắt lỏng ra
                    Nó giả chạy ngang qua
                    Rồi ngoắt lại
                    Tóm gọn trong tay đứa ở cuối hàng
                    Rồi gỡ khăn bịt mắt hét vang
                    Tao đã hóa thành dê rồi nhé...

                    Cái ngõ đất
                    Cứ rộn lên tiếng trẻ
                    Bịt mắt bắt dê
                    Để hóa kiếp thành dê...

                    Ai thơ bé
                    Đóng vai dê nên người hết
                    Chỉ mỗi mười hai năm
                    Tết lại thành Thân...
                    Nguyen Quoc Van 27.09.2017 17:21:05 (permalink)
                    0
                    BÙA YÊU

                    Bùa yêu
                    Vòng tay nồng nàn
                    Bao lời muốn nói
                    Chỉ cần lặng im

                    Bùa yêu
                    Là trái tim mình
                    Ai trao ai giữ
                    Thì thành bùa yêu

                    Mai này
                    Bão giật nhà xiêu
                    Trải bùa làm chiếu
                    Mà chiều người thương

                    Lá bùa
                    Vừa khít dát giường
                    Đêm trường
                    Vừa khít đêm trường trong nhau

                    Bùa yêu
                    Khi phẳng khi nhàu
                    Cả khi hết mặn
                    Biển sâu vẫn tình

                    Khi riêng
                    Riêng đến một mình
                    Khi chung
                    Kết nửa chung tình thành đôi...
                    Nguyen Quoc Van 27.09.2017 17:23:22 (permalink)
                    0
                    BÙA

                    Em bỏ bùa gì
                    mà anh quên lú hết
                    Ra ra vào vào
                    duyên nợ nhớ tình duyên

                    Em bỏ mắt môi,
                    tóc thề trước gió
                    Em bỏ yêu kiều
                    dáng đứng điệu đi
                    Em bỏ bàn tay
                    ngón mềm như cỏ
                    Giọng bổng trầm
                    vừa đủ để anh nghe

                    Em bỏ bùa
                    trưa hè cơ thể
                    Bùa nồng nàn,
                    tan hợp, sục sôi
                    Tóc quyện tóc
                    tóc thành tóc rối
                    Thuyền trong thuyền
                    níu một mái chèo trôi

                    Em bỏ lá bùa
                    linh thiêng chay tịnh
                    Lá bùa yêu
                    em bỏ trước cho mình

                    Em đâu biết
                    bùa vô tình linh nghiệm
                    Anh ngỡ mình
                    đã từng bỏ bùa em...

                    Thay đổi trang: << < 78 > | Trang 7 của 8 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 115 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9