NHỚ CỘNG NHỚ/THƠ NGUYỄN QUỐC VĂN/Nxb Thanh Niên, 2017
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 14 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 204 bài trong đề mục
Nguyen Quoc Van 20.01.2018 08:49:46 (permalink)
0
RỦ GIÓ THƯƠNG TRĂNG

Anh nhớ em
Không nói em cũng biết
Tóc gió xanh
Mắt lá gợi môi anh...

Vầng trăng đêm
Dẫu khi tròn khi khuyết
Khuôn mặt em
Những khi tỏ khi mờ...

Và non tơ
Mượt núi thắm trời cao
Anh hít thở
Hương đời em thơm ngát...

Cánh buồm hát
Sóng giữa sông dào dạt
Em từng nghe
Thổn thức vỗ trong mơ...

Em ơi,
Nhớ
Mình tìm nhau thỏa nhớ
Anh ơi,
Thương
Mình rủ gió thương trăng...
Nguyen Quoc Van 20.01.2018 08:52:09 (permalink)
0
NHỚ NGƯỜI

Tôi nhớ
Nhớ người đang nhớ tôi
Tên tôi
Người ấy nhắc trên môi
Mắt người
Đang dõi theo đôi mắt
Trong hình
Âu yếm nụ cười vui...

Người ấy
Biết tôi cũng nhớ người
Mùa xuân
Không tuổi cũng không tên
Tôi chưa dám hỏi
Người chưa nói
Nhớ chẳng làm gì
Chỉ nhớ thôi...

Thoảng qua
Như gió giữa cuộc đời
Thế mà
Xao xuyến mãi khôn nguôi
Mây trời
Trong suốt trong nước suối
Tôi nhớ người ta
Người nhớ tôi...
Nguyen Quoc Van 20.01.2018 08:54:14 (permalink)
0
CÕNG LỬA

Anh cõng em
Anh cõng mây cõng gió
Anh chạy ngược lên dốc cao...

Dốc dài hơn tiếng hú
Dốc cao thua ngực em
Dốc cao chỉ ngắn bằng hơi thở...

Anh cõng em
Cõng núi xuống dốc
Anh cõng trên lưng cả số phận mình...

Anh cõng ban đêm
Anh cõng ban ngày
Anh thành người tình khỏe như cơn gió lốc
Miệng anh thở ra khói ra mây...

Anh cõng em
Chân anh chạy nhanh hơn cả chân con thú
Nhanh hơn cả đám trai làng ngực vồng như rẫy
Anh cõng em
Anh đủ sức làm chồng em...

Ơ Tây Nguyên
Ơi ớ làng ớ nước
Anh cõng em về buôn anh ăn trâu...

Anh cõng em
Anh làm trâu em cưỡi
Ta nên đôi
Em cõng anh về nhà em...

Em cõng anh
Cõng về bên bếp lửa
Uống rượu cần
Anh chào mẹ cha em...

Em mở cửa
Cõng anh qua đêm hội
Em cõng anh
Anh cõng một đời em...

Em khóa cửa
Cõng anh vào chồng vợ
Anh cõng em
Anh cõng lửa trên lưng...

Hú hú hú hú.....
Nguyen Quoc Van 20.01.2018 08:56:20 (permalink)
0
HỒI XUÂN

Không có đàn bà cũ đâu anh
Mỗi lần yêu
Em đều thành người mới...

Mỗi lần thương
Lòng em như mở hội
Chỉ còn anh
Có thể cũ mà thôi...

Chỉ còn anh
Ở lại với chơi vơi
Với giá rét
Giữa khi trời nắng chói...

Sẽ tươi mới
Như gặp nhau lần cuối
Như lần đầu
Anh lại hóa tinh khôi...

Không có đàn ông, đàn bà cũ
Người ơi
Tình yêu kia
Toa thuốc thần kỳ diệu...

Ai còn yêu
Trời cho được hồi xuân...
Nguyen Quoc Van 20.01.2018 08:58:21 (permalink)
0
DANG DỞ

Tình yêu
Tự ngàn đời dang dở
Có mối tình nào
Là bất tử đâu em...

Có những mối tình
Đẹp như một bài thơ
Bỗng nát vụn
Trước áo cơm tiền bạc...

Có nỗi nhớ
Nhớ đến hơn cả nhớ
Cùng gió mây
Cũng bàng bạc từng giờ...

Cả những mối tình
Dịu êm như câu hát
Cũng giáng thăng
Theo nốt nhạc thời gian...

Cả những mối tình
Tưởng như thể trăm năm
Trong bão tố
Cũng vỡ thành nhiều mảnh...

Có những mối tình
Trọn đời như thần thánh
Thì em ơi
Cái chết cũng len vào !
Có kẻ thứ ba
Nên người ta lại lẻ
Còn thủy chung
Thì mãi mãi dở dang...
Nguyen Quoc Van 20.01.2018 11:27:32 (permalink)
0
GÓI QUÊN

Tôi quên em
Quên một phần đời tôi
Như đám mây
Trôi ngang quầng trăng lẻ...

Như những chiều xưa
Ngỡ mãi là buổi tối
Như vòng quay
Mờ trên đất bánh xe...

Tôi quên em
Tôi quên đi tuổi trẻ
Em mùa xuân
Tôi đã quá mùa hè...

Tôi quên tôi
Bồi hồi quên bổi hổi
Em quên em
Rối cả lối đi về...

Thôi quên đi
Cho gió thu quên thổi
Cho mai sau
Duyên kiếp khỏi thầm thì...

Cho những lời xưa
Không bao giờ phải nói
Có một thời
Tôi đã cố quên tôi...

Thôi quên đi
Cho ngày mai đừng trôi
Cho mối tình
Em yêu tôi trọn vẹn...

Cho buổi chia xa
Gỡ tơ lòng em gói
Một khoảng đời
Em đã gắng quên em...
Nguyen Quoc Van 20.01.2018 11:30:03 (permalink)
0
GIÓ NON

Gió yêu ơi
Lẻ loi cô quạnh thế
Mềm nhũn sông
Và thăm thẳm suối khe...

Ai nợ gió nợ mây
Và người nữa
Để gió đi
Không nỡ
Lại quay về...

Để gió đi
Quặn lòng gió tái tê
Gió đi mãi
Gió quên mình còn trẻ...

Em như gió
Gió ru mình khe khẽ
Mà mây kia
Cứ rủ gió theo về...

Em như gió
Thổi rách anh lặng lẽ
Cơn gió non
Giông bão cả trưa hè...

Nguyen Quoc Van 20.01.2018 11:32:27 (permalink)
0
TỪ THIỆN

Thương kẻ đói cơm, thiếu áo
Xót người không cửa, nát nhà
Người đủ
Rủ nhau chia sẻ
Sắn khoai, mái ấm tình thương...

Tình yêu cần như cơm gạo
Mái nhà che trái tim buồn
Có không người làm từ thiện
Sớt người
Một chút tình riêng...

Nguyen Quoc Van 20.01.2018 11:34:27 (permalink)
0
SƯƠNG RƠI

Đêm
Nghe tiếng sương rơi
Đoán
Sáng mai trời nắng...

Khát
Người từ kiếp trước
Đang uống từng hớp trăng...

Thương
Người từng ấm lạnh
Bây giờ thành xa xăm...

Biết
Tự trong sâu thẳm
Em vẫn còn yêu anh...



Nguyen Quoc Van 20.01.2018 11:36:45 (permalink)
0
NHUỘM XƯA

Quá ngày em quên đảo mái
Tóc nâu tóc đỏ tóc đen
Tóc bạc nữa là bốn thứ
Thôi,
Đi nhuộm tóc đi em...

Nhuộm tím những ngày tháng cũ
Nhuộm xanh ngày ấy bây giờ
Nhuộm đỏ hết cả số phận
Thừa
Thì nhuộm trắng anh xưa...
Nguyen Quoc Van 20.01.2018 14:08:00 (permalink)
0
CỦA AI

Của ai
Ta ngỡ của ta
Của ta
Ai tưởng cũng là của ai

Thật ra
Chẳng có đúng sai
Của ta ai nắm
Của ai ta cầm

Của ai
Là của nhân gian
Của nhau
Tất cả hóa thành
Của ta...






Nguyen Quoc Van 20.01.2018 14:10:16 (permalink)
0
HÔN RÉT

Anh hôn rét
Anh nhớ hôn môi rét
Mắt hoàng hôn
Và cả tóc gió đông...

Anh hôn rét
Em lạnh đâu
Anh biết...

Chỗ ấm hơn
Nóng bỏng
Cuối cõi lòng...

Chỗ ấm hơn
Là chỗ của vợ chồng
Em chết rét
Nếu anh quên hôn rét...

Hỡi anh yêu
Hỡi nồng nàn cuống quýt
Hôn rét rồi
Người ấm cả mùa đông...
Nguyen Quoc Van 20.01.2018 14:12:32 (permalink)
0
LÁ RỤNG

Thôi đừng hẹn
Đến kiếp sau
Thôi đừng huyễn hoặc
Khiến nhau đau lòng...

Đừng nói yêu
Giấu vào trong
Cũng đừng nói
Chỉ đèo bòng với em...

Giữa trưa
Anh bảo là đêm
Anh là kiếp trước
Của em bây giờ...

Anh ơi
Đừng ngỡ em mơ...
Biết không?
Em cũng dại khờ như anh...

Trái tình
Ruột trắng vỏ xanh
Xin anh nói thật cho lành
Nghe anh...

Yêu nhau
Cơm dẻo ngọt canh
Lá vàng
Rụng xuống lá xanh cũng tình...
Nguyen Quoc Van 20.01.2018 14:15:25 (permalink)
0
TÌNH NHÂN

Anh yêu người đàn bà
Em thương người đàn ông...

Người đàn bà này qua
Người đàn bà khác đến
Người đàn bà buổi chiều nay buốt giá
Người đàn bà kia ấm nóng lúc nửa đêm...

Người đàn ông
Ngày hôm nay xa lạ
Đến ngày mai
Có thể hóa thân quen...

Đến rồi đi
Như một lẽ tự nhiên
Như hơi thở
Ắt phải rời hơi thở
Như nỗi nhớ
Chìm vào quên để nhớ
Như tình nhân
Chỉ có thực trong mơ...

Như không có em
Anh bỗng thành không có
Như có anh rồi
Em hóa có và không...

Nguyen Quoc Van 20.01.2018 14:17:27 (permalink)
0
HÁT RU

Người ta ru vợ ru chồng
Ru mùa thu với mùa đông, mùa hè
Người ta ru bạn ru bè
Ru mòn đá, cạn suối khe, sông dài

Người ta ru ải ru ai
Ru tre cho trúc, ru mai cho vầu
Người ta ru khúc đàn bầu
Ru cho trong vắt, đục ngầu, đầy vơi

Người ta ru kiếp, ru đời
Ru con cháu dứt luân hồi ghét thương
Người ta ru nắng, ru sương
Ru lạnh ấm nóng, ru ương chín vàng

Người ta ru bếp lửa tàn
Ru tro bụi hóa thành than lửa hồng
Ta ru em nụ hôn nồng
Lời ru có cánh nhưng không có lời...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 14 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 204 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9