NHỚ CỘNG NHỚ/THƠ NGUYỄN QUỐC VĂN/Nxb Thanh Niên, 2017
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 14 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 204 bài trong đề mục
Nguyen Quoc Van 18.01.2018 17:34:57 (permalink)
0
NHỚ ANH

Đá nhớ sóng
Đá mòn lõm núi
Nắng nhớ mưa
Nắng chói giữa trời

Đất nhớ nước
Đất cằn khô nẻ
Trúc nhớ tre
Trúc lẫn vào tre

Suối nhớ khe
Suối xuôi ra biển
Rừng nhớ cây
Cây mọc thành rừng

Em nhớ anh
Hình như em trọn vẹn
Thành đá, nắng, mưa, đất, suối, rừng, tre...
#16
    Nguyen Quoc Van 18.01.2018 17:37:37 (permalink)
    0
    SÔNG

    Sông uốn khúc
    Sông lượn vòng qua ghềnh thác
    Qua những chỗ qua
    Chưa ai có thể qua

    Sông ra biến
    Sóng xô bờ dào dạt
    Mát những bãi cát khô
    Xanh biếc cánh rừng già

    Không đủ sức băng qua núi đá
    Sông chọn lối đi theo lũng theo khe
    Có những lúc sông đi rất lạ
    Luồn qua hang hay ngầm dưới đất sâu

    Sông đi tới cùng
    Sông quên mình không thẳng
    Tiến thoái dọc ngang
    Mềm mại tự nhiên

    Anh có như dòng sông thầm lặng
    Khi quanh co
    Đổ vào biển em
    Những con nước tình yêu đầy nắng...
    #17
      Nguyen Quoc Van 18.01.2018 17:39:54 (permalink)
      0
      THU MỚI

      Mùa thu nao
      Nắm bàn tay đời em
      Khói tình yêu
      Thổi ngang cay sè mắt

      Mùa thu qua rồi
      Sớm thu đã khuất
      Người chiều tà
      Đầu gối vấp vào đêm

      Cả gió thu
      Rồi cũng sẽ lặng yên
      Cả mê đắm
      Mảnh như tơ cũng đứt

      Thôi
      Nếu hết nợ duyên
      Em ơi
      Đừng ray rứt
      Mùa đang chờ
      Thu mới sóng đôi em...

      #18
        Nguyen Quoc Van 18.01.2018 17:42:01 (permalink)
        0
        SÓNG

        Nắm quá chặt niềm tin
        Xòe tay rơi đâu mất

        Giấu biển khơi
        Vào tận cùng đáy mắt
        Sao má em
        Vẫn hoen mặn muối khô?

        Anh bảo muốn quên ai
        Nên bù bằng người khác
        Em gặp biển rồi
        Sóng biếc cũng bơ vơ...
        #19
          Nguyen Quoc Van 18.01.2018 17:44:33 (permalink)
          0
          LUNG LINH

          Cám ơn em
          Cám ơn trái tim em
          Chung nhịp đập một thời ta say đắm
          Tình yêu ta một rừng hoa tươi thắm
          Tâm hồn em thơm ngát suối đời anh

          Anh sẽ nhớ
          Cho dù xa vạn dặm
          Dù mai kia sang kiếp khác em ơi
          Nhớ bóng, nhớ hình, nhớ mắt, nhớ môi
          Nhớ nụ cười buồn thương vời vợi

          Anh sẽ nhớ
          Những khổ đau chờ đợi
          Mỗi ngày qua dài hơn một đời người
          Anh sẽ nhớ và mang theo xuống mộ
          Tình yêu em mọc thành cỏ non tươi

          Anh sẽ nhớ
          Yêu nhau hơn ta tưởng
          Nên ta đành phải cố dứt tình nhau
          Chúng mình sợ bao người thân sẽ khổ
          Khi chúng mình cố có được riêng nhau

          Thương em quá
          Một kiếp người lỡ dở
          Đoạn đường xa còn trẻ lắm em ơi

          Thương anh quá
          Hoàng hôn về trên phố
          Trót đa mang nên làm khổ một người

          Cám ơn tình yêu
          Cám ơn lệ ta rơi
          Để ta mãi thấy nhau lung linh trong nước mắt...
          #20
            Nguyen Quoc Van 18.01.2018 17:47:05 (permalink)
            0
            CÓ NHỮNG LÚC

            Có những lúc
            Anh muốn quên đời đi
            Nhưng bao người
            Vẫn buộc anh phải nhớ
            Có những lúc
            Nghĩ tới người đã sợ
            Nhưng cuộc đời
            Chưa cho phép em quên

            Có bao lần anh
            Đã cố quên em
            Nhưng bất lực
            Cho dù em muốn thế
            Có bao lần
            Em mong anh đừng hẹn
            Nhưng em lại quên
            Anh chưa quên em...
            #21
              Nguyen Quoc Van 18.01.2018 17:49:33 (permalink)
              0
              ĐIỆN THOẠI

              Có hai người yêu nhau
              Xa cách quá
              Đành yêu bằng điện thoại

              Người đàn ông
              Hôn môi người con gái
              Nghe rõ bên kia
              Khúc khích tiếng cười
              Thoảng gió thu
              Như tí tỉ tì ti
              Ui thích quá
              Anh về anh bù nhé...

              Anh yêu ơi
              Sao mà yêu anh thế
              Anh làm em hết nước mắt mất thôi

              Ứ ừ ư...
              Em yêu anh thiệt nhiều
              Lần sau nhé
              Không thèm qua điện thoại
              Em sẽ đến nhà anh em ở lại
              Chúng mình quăng điện thoại đi nghe...

              Ừ, như thế
              Em ơi em, có thể
              Mai mốt thôi
              Nhất định anh về
              Chỗ hẹn năm xưa em còn nhớ chứ
              Hai đứa mình lại sẽ cùng mơ...
              #22
                Nguyen Quoc Van 18.01.2018 17:51:39 (permalink)
                0
                KHÔNG NHỚ

                Anh không nhớ em
                Không nhớ nổi gì nữa
                Lối về nhà thi thoảng lại bị quên

                Anh không nhớ em
                Không nhớ nổi ai nữa
                Số điện thoại mình có lúc tưởng của em...



                #23
                  Nguyen Quoc Van 18.01.2018 17:54:01 (permalink)
                  0
                  ÂM DƯƠNG

                  Như âm hút chặt dương
                  Đàn bà hút đàn ông

                  Đàn ông hút đàn bà
                  Như trăng hút biển

                  Thủy triều đầy vơi
                  Biển khơi dậy sóng
                  Sóng đàn bà
                  Vỗ rát ngực đàn ông

                  Như em hút anh
                  Phương trời xa lạ
                  Hai kiếp người
                  Hai số phận âm dương

                  Ai níu chặt ai
                  Tùnh duyên lạ quá
                  Càng cố tách ra
                  Tình càng buộc chặt vào

                  Như anh hút em
                  Bằng nhớ thương cách trở
                  Con đò về bến sông, người đến với người
                  Thế giới một nửa đen nửa đỏ
                  Âm dương mình
                  Khác một nét em ơi

                  Khi nỗi nhớ
                  Hút ta thành một khối
                  Những khát thèm
                  Cũng được hóa một đôi
                  Nhớ lồng nhớ có khi thành hết nhớ...
                  Ta lại phải xa nhau
                  Cho yêu lại cả đời

                  Ta lại phải như âm nhớ dương
                  Như trái đất nhớ mặt trăng vời vợi
                  Như ba mươi nhớ đêm rằm, mùng một
                  Ta lại hút về nhau
                  Cùng nỗi nhớ khôn nguôi...
                  #24
                    Nguyen Quoc Van 18.01.2018 17:56:41 (permalink)
                    0
                    NẮNG QUÁI

                    Có những trưa tê tái
                    Người đàn bà giật mình
                    Thương thương rồi giận giận
                    Quên mình vừa nắng mai

                    Có những chiều nắng quái
                    Người đàn ông thót tim
                    Quên quên và nhớ nhớ
                    Thế gian đầy gió trăng

                    Bao nhiêu mưa để nắng
                    Bao nhiêu buồn để vui
                    Bao nhiêu đen để trắng
                    Bao nhiêu thương để yêu...
                    #25
                      Nguyen Quoc Van 18.01.2018 17:59:33 (permalink)
                      0
                      BÙA

                      Em bỏ bùa gì mà anh quên lú hết
                      Ra ra vào vào duyên nợ nhớ tình duyên

                      Em bỏ mắt môi, tóc thề trước gió
                      Em bỏ yêu kiều dáng đứng điệu đi
                      Em bỏ bàn tay ngón mềm như cỏ
                      Giọng bổng trầm vừa đủ để anh nghe

                      Em bỏ bùa trưa hè cơ thể
                      Bùa nồng nàn, tan hợp, sục sôi
                      Tóc quyện tóc tóc thành tóc rối
                      Thuyền trong thuyền níu một mái chèo trôi

                      Em bỏ lá bùa linh thiêng chay tịnh
                      Lá bùa yêu em bỏ trước cho mình
                      Em đâu biết bùa vô tình linh nghiệm
                      Anh ngỡ mình đã từng bỏ bùa em...
                      #26
                        Nguyen Quoc Van 18.01.2018 18:01:33 (permalink)
                        0
                        ĐẸP

                        Chẳng có người đàn bà nào
                        Giống người đàn bà nào
                        Ánh mắt, nụ cười
                        Dịu dàng, yểu điệu

                        Chỉ có người đàn bà
                        Giống nhau khi sinh nở
                        Tận cùng sướng vui
                        Tận cùng đớn đau

                        Chẳng có ai
                        Yêu nhau giống nhau
                        Chẳng có ai
                        Nhớ nhau y hệt

                        Chỉ có một điều giống nhau
                        Cả hai ta đều biết
                        Hình như mình đẹp hơn khi yêu...
                        #27
                          Nguyen Quoc Van 18.01.2018 18:04:04 (permalink)
                          0
                          TRÚ RÉT

                          Anh ở Sài Gòn
                          Tay cầm nắng chói
                          Môi chạm đông rồi
                          Em nói thương anh

                          Anh cuối mùa đông
                          Anh cho em hỏi
                          Thăm thẳm xa
                          Nắng có nhớ em không

                          Mùa đông ơi mùa đông
                          Em đừng hỏi
                          Anh thương mùa đông
                          Như thương kiếp chúng mình

                          Hoa cải vàng
                          Ngồng cải xanh trong gió
                          Còn cay xè
                          Trong nỗi nhớ anh ăn

                          Mùa đông ơi
                          Ơi mùa đông bé nhỏ
                          Anh thương mùa đông
                          Mùa đông thuơng nhớ

                          Một góc tim anh trú rét
                          Đủ không đông...


                           

                          #28
                            Nguyen Quoc Van 18.01.2018 20:30:34 (permalink)
                            0
                            BỎ NẮNG

                            Về với em đi anh
                            Mang nắng về anh nhé
                            Mang bàn tay lửa ấm
                            Mang cả linh hồn về

                            Về với em đi anh
                            Về với em em đợi
                            Cho dù chim mỏi cánh
                            Dù em tan thành hơi

                            Dù anh chưa về nổi
                            Em vẫn mong anh về
                            Bỏ nắng cho nhẹ nhé
                            Nhanh nhanh
                            Về anh nghe...




                            #29
                              Nguyen Quoc Van 18.01.2018 20:33:15 (permalink)
                              0
                              ĐI VẮNG

                              Anh đi vắng
                              Nắng lòng anh không vắng
                              Anh nhớ em,
                              Em à,
                              Anh nhớ lắm

                              Một ngày xa em
                              Dài hơn mười năm...

                              Anh đi vắng
                              Gió tình anh không lặng
                              Sóng lao xao,
                              Anh nhỉ,
                              Vỗ về em

                              Mười năm người
                              Ngắn hơn một năm anh...
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 14 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 204 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9