NHỚ CỘNG NHỚ/THƠ NGUYỄN QUỐC VĂN/Nxb Thanh Niên, 2017
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 14 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 204 bài trong đề mục
Nguyen Quoc Van 19.01.2018 13:40:08 (permalink)
0
TÌNH YÊU

Tình yêu như là đất
Như ngày nâng bàn chân
Gió điềm nhiên ca hát
Những bài ca ngàn năm

Tình yêu như là nước
Lọc ra từ vầng trăng
Từ khát khao mong ước
Để trái tim trong ngần

Tình yêu như là lửa
Đốt cháy em và anh
Đốt cháy hai số phận
Ta cùng thành tro than

Tình yêu như không khí
Tạo hóa cho con người
Chỉ vài phút ngưng thở
Là lứa đôi lìa đời...




#76
    Nguyen Quoc Van 19.01.2018 13:42:40 (permalink)
    0
    ĂN

    Anh yêu em
    Yêu người đàn bà dịu dàng
    Yêu cả người đàn ông dũng mãnh
    Em một nửa ngày
    Đựng trong một nửa đêm

    Em yêu anh
    Yêu ngọt ngào thánh thiện
    Yêu cả những đắng cay hiển hiện
    Anh nửa quỷ nửa ma
    Ẩn trong nửa thánh thần

    Ta yêu nhau
    Nên trời nặn đôi ta thành bánh
    Anh ăn em
    Và em cũng ăn anh...
    #77
      Nguyen Quoc Van 19.01.2018 13:44:51 (permalink)
      0
      VẠN KIẾP

      Em cô đơn
      Thiếu ngực anh sưởi ấm
      Một căn phòng
      Gió lạnh thổi buốt đêm
      Một chân trời
      Đầy mây bay vắng nắng
      Một mình em
      Mà không thật là em !

      Anh cô đơn
      Nóng bỏng anh nóng hơn
      Cái nóng bỏng
      Không đốt anh cháy được
      Cái nóng bỏng
      Đôi lúc tan thành nước
      Tan cả anh
      Mà đâu phải là anh !

      Rũ làm sao
      Cho cô đơn vơi nhanh ?
      Anh không biết
      Em ơi, làm sao biết !
      Bởi cô đơn
      Mỗi người ta chỉ một
      Với quạnh hiu vạn kiếp giữa tim mình...
      #78
        Nguyen Quoc Van 19.01.2018 13:46:54 (permalink)
        0
        RƯỢU TÌNH

        Uống thêm
        Một ly nữa thôi
        Gọi là rượu đãi bôi, phụ bạc

        Này thì uống
        Uống trời xanh rách toạc
        Uống cười ruồi
        Uống khinh bạc, phù vân

        Uống quên đất
        Quên cả trời dúi ngã
        Uống sao cho
        Còn trơ lại đôi ta

        Anh uống đi
        Vò ngực em lã chã
        Ngọt hay cay
        Say hay tỉnh hả anh

        Em uống đi
        Rượu môi anh bật máu
        Lả vòng tay
        Ta cạn đáy đời nhau...
        #79
          Nguyen Quoc Van 19.01.2018 13:49:14 (permalink)
          0
          THIẾU

          Thừa những đêm quờ tay nắm được gió
          Em thừa em
          Ngực hổn hển sức dư

          Thiếu một người đàn ông yêu bên cạnh
          Nằm gác chéo giường
          Ngửa mặt ngáy pho pho...
          #80
            Nguyen Quoc Van 19.01.2018 14:30:30 (permalink)
            0
            ĐÀN BÀ BỐN MƯƠI

            Sau nửa đời người đắm say, chua chát
            Người đàn bà bỗng thấy đời tẻ nhạt
            Bỗng thấy mình lại khao khát vu vơ

            Có người nhìn đời như một bài thơ
            Có người ngắm đời như hoàng hôn tắt
            Có người soi mình vào trong nước mắt
            Có người yêu mình trong cả cơn mơ

            Có người nói đàn ông như hổ đói
            Lũ hám danh, hám lợi, hám đàn bà
            Có người bảo đàn ông như thánh giả
            Cả đám người chẳng đáng giá ba xu

            Dù nói thế
            Nhưng bốn mươi không thể
            Cưỡng lại lòng mình
            Trong những phút rung rinh

            Bốn mươi xinh
            Bốn mươi như sóng bể
            Bốn mươi say
            Ngây ngất khát ái tình

            Bốn mươi ngắm
            Đàn ông nào cũng đẹp
            Người như sao, như hổ báo, như người

            Bốn mươi ngẫm
            Đàn bà không thể vắng
            Một người đàn ông là đàn ông.. .
            #81
              Nguyen Quoc Van 19.01.2018 14:33:07 (permalink)
              0
              BỮA TIỆC

              Người yêu nhau
              Dành cho nhau phút giây

              Dành gió cho mây
              Dành mưa cho nắng
              Dành ngọt cho bùi
              Dành cay cho đắng
              Dành anh cho em
              Dành em cho anh

              Dành cho nhau
              Những đêm dài lạnh
              Những nỗi buồn vời vợi khôn nguôi
              Những ngày sống
              Chẳng khác gì đã chết
              Những kiếp xa
              Ẩn trong những kiếp gần

              Ăn thương nhớ
              Uống khát khao năm tháng
              Người yêu nhau mở bữa tiệc thời gian...
              #82
                Nguyen Quoc Van 19.01.2018 14:35:09 (permalink)
                0
                MỐI TÌNH CÂM

                Người nhớ người
                Nắng nhớ mưa không nói
                Mây mờ giăng
                Nhớ trăng tỏ giữa trời

                Ai nhớ ai kia
                Núi nhớ non vời vợi
                Suối nhớ sông
                Con sóng lặng ra khơi

                Đau đáu nhớ
                Tháng nhớ năm chờ đợi
                Mối tình câm
                Nhớ chưa nói nửa lời...
                #83
                  Nguyen Quoc Van 19.01.2018 14:37:09 (permalink)
                  0
                  CON SÓNG

                  Vừa qua mùa nắng gội
                  Nên mùa đông lạnh hơn

                  Vừa qua anh nóng bỏng
                  Em bồn chồn nhớ mong

                  Vừa mang mang gió lộng
                  Biển rộng dài xanh trong

                  Em vừa thôi buốt lạnh
                  Khát lả người bên anh

                  Vừa qua thương rồi nhớ
                  Vừa qua tủi rồi hờn

                  Tắt lửa rồi nhóm lửa
                  Giận rồi yêu nhiều hơn

                  Tình yêu như con sóng
                  Cứ nằm đè lên nhau...
                  #84
                    Nguyen Quoc Van 19.01.2018 14:39:12 (permalink)
                    0
                    HEO MAY

                    Gió thơm mùi của gió
                    Em thơm mùi của em

                    Anh ngẩn người trước lạnh
                    Em ngẩn người vắng anh

                    Em thèm bàn tay ấm
                    Mà anh thì xa xăm
                    Làn môi heo may ấy
                    Thấm lạnh cả trời mây
                    Thấm lạnh cả cỏ cây
                    Lạnh hương người yêu dấu

                    Heo may về đâu nhỉ
                    Nhắc thầm người tìm nhau...
                    #85
                      Nguyen Quoc Van 19.01.2018 14:41:36 (permalink)
                      0
                      XA XĂM

                      Xa xăm à
                      Nhớ xa xăm khôn tả
                      Lạnh thấu tim
                      Xa xăm gió một mình...

                      Anh cũng lạnh
                      Một mùa đông gần lắm
                      Khó mà quên
                      Dù em xa cách anh...

                      Xa xăm nắng
                      Xa xăm mưa xa vắng
                      Ta già đi
                      Chỉ còn trẻ mối tình...

                      Anh giữ mãi
                      Cho xa xăm cay đắng
                      Ơi xa xăm
                      Xa xót lắm tương lai...

                      Ơi xa xăm
                      Một ngày nao trở lại
                      Mắt ban mai
                      Tóc bạc lẫn vào xanh...
                      #86
                        Nguyen Quoc Van 19.01.2018 14:43:36 (permalink)
                        0
                        DẤU CHÂN

                        Học trò đi tìm dấu chân thầy giáo cũ
                        Hiểu một lối đi đã chọn riêng mình
                        Dấu chân thầy dấu ấu thơ mờ tỏ
                        Của một thời khờ khạo ngây thơ
                        Dấu chân cũ xếp lên từng vết mới
                        Dấu chân tiếp dấu chân và nối mãi thời gian

                        Những người yêu nhau đi tìm dấu chân nhau
                        Dấu nhớ dấu thương dấu hờn dấu tủi
                        Dấu vui sướng dấu đau buồn sầu não
                        Dấu thất vọng kia nhường vết dấu ước ao
                        Những dấu chân có khi như dao cắt
                        Lại có khi thành hạnh phúc lớn lao

                        Năm tháng cũng đi tìm dấu chân của nhau
                        Qua nóng lạnh gió giông mưa nắng
                        Đất thổn thức tìm chân trời dừng lại
                        Sao lẻ loi da diết nháy tìm trăng
                        Những dấu chân như vô hình thầm lặng
                        Những dấu chân in vào cõi vĩnh hằng

                        Dấu chân anh bây giờ anh nào thấy
                        Bỗng nhận ra qua nỗi nhớ em tìm
                        Cái dấu chân nắng mưa mờ trên cát
                        Cái dấu chân bỏng rát trái tim em...
                        #87
                          Nguyen Quoc Van 19.01.2018 14:46:23 (permalink)
                          0
                          NHỚ EM

                          Anh nhớ em
                          Như lần đầu em nhớ
                          Nhớ trắng hết mây mờ, nhớ bạc cả đêm đen

                          Anh nhớ em
                          Giống như lạ nhớ quen
                          Nỗi nhớ lúc nào cũng như lần cuối

                          Anh nhớ em
                          Nỗi nhớ không có tuổi
                          Ba bốn mươi hay là hơn năm mươi...
                          #88
                            Nguyen Quoc Van 19.01.2018 14:48:58 (permalink)
                            0
                            KHÚC CUỐI

                            Chưa chồng, chồng chết, chồng chê
                            Chê chồng... Người đắm đuối mê một người
                            Không yêu được lúc mặt trời
                            Người thương người khúc cuộc đời nhá nhem
                            Nửa anh buộc lỏng vào em
                            Như nửa ngày nối nửa đêm vẫn tình
                            Trời quên cho xác bên hình
                            Chúng mình mặc bóng chúng mình lồng nhau...
                            #89
                              Nguyen Quoc Van 19.01.2018 14:51:07 (permalink)
                              0
                              NGÀY HẸN

                              Anh hẹn
                              Trưa tháng giêng anh đến
                              Chiều tháng giêng ngắn hơn số phận người

                              Em hẹn
                              Tối tháng giêng em đợi
                              Đêm tháng giêng rạo rực nắng mặt trời

                              Nắng không đến
                              Tháng giêng vơi lễ hội
                              Chúng mình không gặp nhau
                              Đêm ngày cũng lẻ đôi...

                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 14 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 204 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9