VẼ TUỔI /THƠ NGUYỄN QUỐC VĂN
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 15 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 220 bài trong đề mục
Nguyen Quoc Van 16.12.2017 17:48:49 (permalink)
0
BÌNH ĐẲNG

Trời cho người bình đẳng
U oa khi chào đời
Dù lưỡi dài, lưỡi ngắn
Yêu nhau làm khổ nhau...

Trời chia phần khổ đau
Cho mỗi người một ít
Dù ở trên cao tít
Hay tận cùng đáy sâu...

Dù là ai, ở đâu
Dù khôn ngoan, khờ dại
Lúc đến, bàn tay trắng
Lúc đi, đều trắng tay...

Ai người mơ sống mãi
Đời giam trong ngục tù
Bởi trời cho bình đẳng
Cái chết là tự do...
#16
    Nguyen Quoc Van 17.12.2017 14:07:55 (permalink)
    0
    CÁI BÓNG

    Người xinh
    Cái bóng cũng xinh
    Bên trong cái bóng là tình của em...

    Làm sao sờ được bóng đêm
    Thịt da em
    Bỏng bóng hình của anh...

    Bước ra khỏi bóng cuộc tình
    Em không còn thật
    Là em nữa rồi...

    Bước ra khỏi bóng nụ cười
    Bóng anh tan nát
    Bóng người nát tan...

    Trăm năm
    Cái bóng mong manh
    Bóng chồng lên bóng
    Thì thành lứa đôi...

    Ngàn năm
    Cái bóng cuộc đời
    Thực hư
    Là bóng hai người yêu nhau
    #17
      Nguyen Quoc Van 19.12.2017 09:31:27 (permalink)
      0
      VỀ HƯU

      (Tặng những người đã và sắp về hưu)

      Quá nửa đời người ngang dọc
      Bao nhiêu vất vả, thăng trầm
      Hạnh phúc, đắng cay nếm trọn
      Nay ta thanh thản ra về

      Rũ thuở tham công, tiếc việc
      Bỏ thời yêu, ghét, si mê
      Không biết mình là ai nữa
      Giờ ta tìm lại chính mình

      Về hưu, về nhà với vợ
      Trong đời nhiều lúc lãng quên
      Giặt áo, nấu cơm, quét dọn
      Gọi là chuộc chút lỗi lầm

      Về hưu thảnh thơi dắt cháu
      Cười vang lội tắm sông làng
      Thả diều, bắt chim, câu cá
      Có khi được thành trẻ con

      Về hưu rượu, trăng, hoa, gió
      Trải lòng ra với bạn hiền
      Tới gặp những muôn năm cũ
      Đêm ngủ không còn nằm mơ

      Về hưu tha hồ mà nói
      Chẳng còn ai bắt bẻ mình
      Có điều phải nên biết trước
      Mình nói rất ít người nghe

      Về hưu yêu người mà viết
      Đời ta chẳng thiếu ưu phiền
      Đất nước vẫn còn gian khó
      Dân còn bữa đói bữa no

      Vòng đời tròn như trái đất
      Ai người rồi cũng về hưu
      Xa xưa gửi lại tất cả
      Ta về vui với nhà ta...
      #18
        Nguyen Quoc Van 21.12.2017 13:15:22 (permalink)
        0
        MÙA ĐÔNG SÀI GÒN

        Em ơi,
        Xuân hạ thu đông
        Níu vai nhau ríu rít trong Sài Gòn...

        Ngửa mặt
        Hôn cái lạnh chung
        Đất trời run rẩy tận cùng lứa đôi...

        Mùa đông
        Xui nắng ngủ vùi
        Xui ngày tắm trắng nụ cười của đêm...

        Xui anh
        Sưởi ấm tay em
        Nhập vào gió bấc nằm trên mưa phùn...

        Sài Gòn
        Em có biết không
        Mấy mươi năm mới mùa đông một lần...
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2017 14:52:22 bởi Nguyen Quoc Van >
        #19
          Nguyen Quoc Van 02.01.2018 08:42:23 (permalink)
          0
          GIẤC MƠ

          Đầu sáng nằm mơ thấy
          Cha mẹ trên cao xanh
          Ấm cả bao la lạnh

          Giữa trưa mơ thấy rõ
          Bạn bè xưa đã già
          Tóc như mây như gió

          Cuối chiều mơ duyên nợ
          Chồng vợ thành người yêu

          Nửa đêm mơ trong nhớ
          Dáng ai ngang đời ta
          Những mối tình thiên cổ

          Giấc mơ mờ bến đỗ
          Giấc mơ neo tình đời
          Giấc mơ như là có
          Giấc mơ như là không

          Giấc mơ như là thực
          Giấc mơ như là hư
          Giấc mơ như là gợi
          Đời ngắn hơn giấc mơ...
          #20
            Nguyen Quoc Van 13.01.2018 08:59:00 (permalink)
            0
            KHÁC

            Có những lúc
            Mình không là mình nữa
            Hình như cửa
            Đã không còn là cửa
            Mùa đông
            Từ lòng mình ùa ra tái tê...

            Có những khi
            Như tự uống bùa mê
            Thứ bùa ngải do chính mình pha chế
            Thứ bùa ngải trói vào vòng nô lệ
            Đê mê xuân
            Đủ cháy tới mùa hè...

            Có những lúc
            Mình khác mình đến thế
            Chẳng rõ do đâu và bởi cái gì
            Có những lúc
            Trái tim mình máu rỉ
            Trước nụ cười đau khổ của người yêu...
            #21
              Nguyen Quoc Van 21.01.2018 07:45:23 (permalink)
              0
              CHAY

              Người ta
              Tí tách tí tình
              Chúng mình xa quá
              Chúng mình yêu chay...

              Hôm qua
              Kẽo kẹt hôm nay
              Ngày mai
              Nhớ kẽo kẹt ngày mốt em...

              Chay ngày cho tới chay đêm
              Chờ ngày ngủ mặn
              Chúng mình ăn nhau...
              #22
                Nguyen Quoc Van 21.01.2018 07:47:28 (permalink)
                0
                ĐONG ĐẾM

                Đông vừa qua
                Thương thu run ly gió
                Mùa lạnh trăng
                Quên cả uống nắng hanh

                Âm thầm hứng
                Ngày mai đào xưa cũ
                Người ngồi đong
                Đếm kỉ niệm ăn dần...
                #23
                  Nguyen Quoc Van 11.06.2018 09:05:08 (permalink)
                  0
                  HÃY MÃI VÌ DÂN TỘC

                  Việt Nam !
                  Việt Nam !
                  Ôi Tổ quốc lầm than !
                  Mấy ngàn năm
                  Máu thành sông trên núi
                  Xương trắng thành đảo xa !

                  Cha ông mất 4000 năm dựng nước
                  Ta mất cả tuổi xuân trên dãy Trường Sơn
                  Độc lập đâu cho mẹ ta ? Tổ quốc
                  Tự do đâu ?
                  Hay chỉ cho phường bán nước
                  Hạnh phúc đâu ?
                  Hay chỉ cho bầy xâm lược

                  Máu xương ta chúng bay định bán mua...

                  Bán biển
                  Bán trời
                  Định bán luôn dân tộc

                  Những kẻ tham lam cắt cổ cả cha mình

                  Những kẻ ươn hèn
                  Trước quân xâm lược
                  Cướp đất cướp nhà tàn hại dân đen
                  Chúng bỏ tù
                  Những người yêu nước
                  Bịt miệng nhân dân nói lẽ phải con người

                  Tổ quốc
                  Rồi mai đây mắc họa
                  Nhân dân không tha
                  Quân xâm lược cũng không tha

                  Chúng bay đã rút bòn cạn giang sơn xã tắc

                  Không thể dung
                  Những phường luôn dối trá
                  Hại mẹ hại cha, phản bội bạn bè
                  Dám bán đứng cả anh em, đồng chí

                  Hãy dừng ngay
                  Trước khi mi phản quốc
                  Lòng nhân dân trời biển vốn bao dung

                  Hãy về với nhân dân
                  Dừng tay gây tội ác
                  Tổ quốc yêu thương sẽ ôm lại vào lòng

                  Lòng dân đã trào dâng như sóng
                  Việt Nam ơi
                  Cả nước đã xuống đường
                  Nước nổi thuyền
                  Cũng dìm thuyền mục nát
                  Ta đớn đau
                  Từng góp ván đóng thuyền

                  Hỡi đồng chí
                  Nước Việt Nam trên hết !

                  Hỡi anh chị
                  Đừng quên mình người Việt !
                  Kẻ ngoại bang
                  Vốn khác máu tanh lòng !

                  Hỡi các bạn
                  Hãy mãi vì dân tộc
                  Cùng nhân dân giữ lấy nước Việt Nam !

                  Cho mẹ ta không thể mãi lầm than
                  Cho thân ta không phải làm nô lệ
                  Cho nhà ta còn mái nhà để ở
                  Cho em ta còn có việc để làm

                  Và, con cháu chúng ta
                  Còn mồ mả tổ tiên ta
                  Để kính cẩn
                  Thắp hương thơm thờ tự...
                  #24
                    Nguyen Quoc Van 11.06.2018 09:09:03 (permalink)
                    0
                    TRUNG QUỐC CHẲNG CÓ GÌ ĐÁNG SỢ

                    Ta đã từng cúi đầu trước vần thơ
                    Của Lý Bạch, Khuất Nguyên, Đỗ Phủ
                    Hồng lâu mộng và những Tây du ký
                    Tam quốc kia...mê hoặc cả tuổi thơ

                    Ta quý trọng tình người dân Trung Quốc
                    Sẻ cháo ta ăn khi bão lũ tràn qua
                    Nhưng ta hận bọn mặt người dạ thú
                    Muốn biến nước Nam thành nô lệ Trung Hoa

                    Trung Quốc có gì đáng sợ đâu ta
                    Người ăn thịt người, giật máu tươi làm thuốc
                    Lấy mắt chó thay mắt phường lệ thuộc
                    Không cản được ta yêu Tổ quốc, thương nhà

                    Kẻ mua rễ tiêu, móng trâu bằng mọi giá
                    Tàn hại cỏ cây, bỏ thuốc độc người
                    Dạ nham hiểm chỉ tay làm hàng giả
                    Gian lận bán mua, chước quỷ mưu ma

                    Có gì đâu mà phải sợ Trung Hoa
                    Cướp nội tạng, đi xâm lăng lãnh thổ
                    Hành xử với dân như giữa thời trung cổ
                    Bạo tàn thôi, chẳng hề đáng sợ đâu

                    Trung Quốc chẳng có gì đáng sợ đâu anh
                    Càng tham sâu thì càng mau bại trận
                    Càng tàn ác, càng chất chồng căm hận
                    Người không tha, trời đất cũng diệt trừ

                    Trung Quốc chẳng có gì đáng sợ đâu em
                    Cướp nước Nam ta sẽ bị dân chặn đánh
                    Đón chúng nó có Bạch Đằng, Hàm Tử
                    Gò Đống Đa còn thừa chỗ chôn chờ

                    Chẳng có gì đáng sợ Trung Quốc đâu con
                    Nếu lũ Việt gian tham tàn lụi hết
                    Lý Thường Kiệt thời đại nay có thể
                    Làm sáng danh sông núi nước Nam nhà

                    Trung Quốc chẳng có gì đáng sợ, cháu ơi
                    Thế giới hôm nay là thế giới phẳng
                    Đã ngàn đời rồi người Việt Nam đứng thẳng
                    Không cúi đầu, không hề sợ chiến tranh

                    Người Việt Nam từng đổi máu lấy hòa bình
                    Nên không sợ biến Đông kia sóng dữ
                    Trần Nhân Tông còn ngự trên Yên Tử
                    Tre trúc Côn Sơn che Nguyễn Trãi làm thơ

                    Những Lê Duẩn chưa bao giờ run sợ
                    Vẫn ngắm trăng sao bên ao cá bác Hồ
                    Trung Quốc chẳng có gì đáng sợ
                    Tướng Giáp cười vẫy đảo Yến sóng xô

                    Người lính năm xưa tóc đã bạc phơ
                    Sẽ cầm súng bên cháu con lần nữa
                    Nước Việt Nam sẽ vượt qua máu lửa
                    Em hái mơ lại mộng giữa rừng mơ

                    Chẳng có gì đáng sợ đâu, nhà thơ
                    Khi ta đã thắng rất nhiều cường quốc
                    Khi ta có tự do, dân kết đoàn làm chủ
                    Khi những kẻ thù giờ đã thành bè bạn

                    Và giấc mơ Trung Hoa
                    Sau trước cũng lụi tàn...
                    #25
                      Nguyen Quoc Van 11.06.2018 09:11:18 (permalink)
                      0
                      TA SẼ CẦM MỘT KHẨU AK

                      (Cảm xúc 99 năm)

                      Tổ quốc
                      Vú mẹ ta cạn sữa
                      Tuổi thơ ta cọc cằn
                      Chết khát dưới cơn mưa

                      Dẫu đói khổ
                      Dẫu chạy ăn từng bữa
                      Ta đã từng có những giấc mơ

                      Ta đã từng đỏ mắt khóc Nguyễn Du
                      Ta sang sảng đọc Bình Ngô đại cáo
                      Tự bé con đã mang dáng anh hào

                      Ôi Tổ quốc
                      Đánh Pháp rồi đánh Mỹ
                      Ta giải phóng ta mà ta tự cầm tù

                      Tưởng độc lập tự do
                      Người đói nghèo hạnh phúc
                      Giấc mơ con mây khói cũng tan mơ

                      Đất nước tan hoang
                      Lũ tham tàn bán nước
                      Chưa thỏa lòng tham muốn bán đứng toàn dân

                      Ơi Tổ quốc
                      Mẹ ta không thể chết
                      Ta không thể làm trâu ngựa ngoại bang

                      Từng tấc đất máu xương ta phải giữ
                      Phố con con hay một mảnh hồn làng

                      Ơi Tổ quốc
                      Trước ngoại bang ngang ngược
                      Ta sẽ lại cầm một khẩu AK
                      Dân tộc này chưa bao giờ khuất phục

                      Ta ngã xuống
                      Để nước non đứng thẳng
                      Đạp xuống chân lũ bán nước quỷ ma

                      Đất Mẹ sẽ nở hoa
                      Bình minh rồi ló dạng
                      Tiếng hát em ta lại bừng sáng nước Nam nhà...
                      #26
                        Nguyen Quoc Van 11.06.2018 09:13:25 (permalink)
                        0
                        PERTERBURG

                        Nước Nga
                        Nguy nga những cung điện Mùa Đông, Mùa Hè
                        Perterburg cuối xuân trong vắt

                        Trời nước Nga
                        Xanh trong từng đôi mắt
                        Những nàng tiên Bantich Natasa

                        Vang lên từ lồng ngực những bài ca
                        Những cánh rừng
                        Những dòng sông êm ả

                        Ơi Peterburg
                        Người cưỡi trên lưng ngựa
                        Đều thấy mình mang gươm báu Pitơ

                        Và, Catơrin
                        Ở trong mỗi vần thơ
                        Bao khát vọng của một thời con gái

                        Nước Nga xưa
                        Dân tộc Nga vĩ đại
                        Hiện tại tươi cười hớn hở gặp tương lai...

                        #27
                          Nguyen Quoc Van 11.06.2018 09:15:29 (permalink)
                          0
                          NƯỚC NGA ÊM ĐỀM

                          Rừng bạch dương chân trắng
                          Nắng vin cành lá xanh
                          Sông Nê va thầm lặng
                          Trôi vào trong êm đềm

                          Đàn hải âu tung cánh
                          Cõng cả đêm trắng xanh
                          Nước Nga xanh như mộng
                          Mái nhà hồn xưa xa

                          Bên sông chàng câu cá
                          Ngồi sát con du thuyền
                          Nói những lời có cánh
                          Hơi thở mùi vốt ca

                          Những nàng Natasa
                          Váy chùng hoa sát đất
                          Mắt long lanh tiếng hát
                          Thơm hương dân ca Nga

                          Nước Nga thơ mộng quá
                          Con gái Nga thật thà
                          Tình yêu không có mắt
                          Không có gần có xa

                          Nước Nga mùa đêm ngắn
                          Chỉ tình em mãi dài
                          Đêm nay là đêm trắng
                          Yêu êm đềm không anh...
                          #28
                            Nguyen Quoc Van 11.06.2018 17:25:44 (permalink)
                            0
                            TAM ĐẢO

                            Mềm hơn nước
                            Và đục hơn cả khói
                            Êm hơn bông
                            Mây Tam Đảo bềnh bồng

                            Chập chờn núi
                            Sỏi đá vui buồn tủi
                            Trắng dưới chân
                            Phù vân nắng mênh mông

                            Nào quạnh hiu
                            Em mua theo một cậu
                            Nào cô đơn
                            Anh chọn lấy một nàng

                            Mưa lang thang
                            Cơn gió kia thành vợ
                            Tình vực sâu
                            Chăn mây rách làm chồng

                            Đỉnh chon von
                            Núi nhấp nhô mây sóng
                            Vòng vèo duyên
                            Lượn tình gió nợ ru

                            Núi ba ngọn
                            Ba đời yêu chưa trọn
                            Bao kiếp thương
                            Vợ chồng đứng bồng con...
                            #29
                              Nguyen Quoc Van 11.06.2018 17:30:06 (permalink)
                              0
                              CÒN KHÔNG DUYÊN NỢ

                              Hôm kia có còn không
                              Mà hôm nay đã tới
                              Hôm qua em đi đâu
                              Để mây chờ gió đợi

                              Có còn không người gọi
                              Nước qua cầu ngừng trôi
                              Hỏi ngày chìm đêm nổi
                              Bây giờ anh còn mong

                              Bây giờ biển còn sóng
                              Sông có còn là sông
                              Còn khát em làm vợ
                              Còn mơ anh thành chồng

                              Bây giờ còn bây giờ
                              Có còn không kiếp khác
                              Đất có còn trên cát
                              Núi có còn ôm non

                              Mây còn mưa xuống nhớ
                              Nắng còn hôn hoàng hôn
                              Anh còn không duyên nợ
                              Duyên nợ em còn không...
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 15 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 220 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9