88 TỰ LUẬN
lá chờ rơi 14.10.2017 09:48:51 (permalink)
0
88 TỰ LUẬN
Thất thập niên tiền thập bát niên
Ơn trời tim mạch vẫn bình yên
Ngày ăn ba bữa đôi khi thiếu
Đêm ngủ năm canh một giấc liền
Bạn với nàng thơ cây bút ngọng
Say cùng men rượu bước chân nghiêng
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ
Thư Quán trang thơ lắm bạn hiền.
lá chờ rơi 14/10/2017
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2017 13:33:18 bởi Nguyệt Hạ >
#1
    Đuyên Hồng 21.10.2017 17:07:38 (permalink)
    0
    lá chờ rơi


    88 TỰ LUẬN
    Thất thập niên tiền thập bát niên
    Ơn trời tim mạch vẫn bình yên
    Ngày ăn ba bữa đôi khi thiếu
    Đêm ngủ năm canh một giấc liền
    Bạn với nàng thơ cây bút ngọng
    Say cùng men rượu bước chân nghiêng
    Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ
    Thư Quán trang thơ lắm bạn hiền.
    lá chờ rơi 14/10/2017

    r

    BÁC LÁ
    Thập bát qua thì … thập cửu niên
    Mong gì bác Lá mãi còn yên
    Ngày sang gặp bạn dư tâm sảng
    Tối đến tìm em thỏa mộng liền
    Viết gõ dăm hồi không bận bịu
    Ra vào bảy chén vẫn chưa nghiêng
    Ước chi trần thế say sưa mãi
    Đâu chỉ phật tiên mới gọi Hiền
    October 21, 2017
    Đuyên Hồng
     
    #2
      duonglam 31.01.2019 10:44:51 (permalink)
      0
      lá chờ rơi


      88 TỰ LUẬN
      Thất thập niên tiền thập bát niên
      Ơn trời tim mạch vẫn bình yên
      Ngày ăn ba bữa đôi khi thiếu
      Đêm ngủ năm canh một giấc liền
      Bạn với nàng thơ cây bút ngọng
      Say cùng men rượu bước chân nghiêng
      Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ
      Thư Quán trang thơ lắm bạn hiền.
      lá chờ rơi 14/10/2017

      r

      BAC LA OI ! vao tham Bac chang thay Bac  o dau?... Duong Lam
      #3
        ButTa 07.11.2020 13:27:17 (permalink)
        0
        Lá chờ rơi chắc rụng luôn rồi?
        Nếu quả thật vầy thì tiếc thay
        Đã quá là lâu không thấy Bác
        Hoạ thơ Đường Luật tuyệt thì thôi 
        By:Bút Tà
         
        Đuyên Hồng


        lá chờ rơi


        88 TỰ LUẬN
        Thất thập niên tiền thập bát niên
        Ơn trời tim mạch vẫn bình yên
        Ngày ăn ba bữa đôi khi thiếu
        Đêm ngủ năm canh một giấc liền
        Bạn với nàng thơ cây bút ngọng
        Say cùng men rượu bước chân nghiêng
        Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ
        Thư Quán trang thơ lắm bạn hiền.
        lá chờ rơi 14/10/2017

        r

        BÁC LÁ
        Thập bát qua thì … thập cửu niên
        Mong gì bác Lá mãi còn yên
        Ngày sang gặp bạn dư tâm sảng
        Tối đến tìm em thỏa mộng liền
        Viết gõ dăm hồi không bận bịu
        Ra vào bảy chén vẫn chưa nghiêng
        Ước chi trần thế say sưa mãi
        Đâu chỉ phật tiên mới gọi Hiền
        October 21, 2017
        Đuyên Hồng



        #4
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9