only dream
Quên 14.10.2017 22:26:48 (permalink)
0
Chỉ mơ thôi!!

người đứng cạnh, nhưng sao xa vời quá
Muốn chạm vào ngại khoảng cách nhân đôi
một lần ước cho phép mình nông nỗi
Vậy mà lòng đâu dám! Chỉ mơ thôi.

người đứng cạnh, ta ngỡ lòng bối rối
nhưng lại không, ta đã biết giả vờ
yêu đến thế, ai ngờ đâu biết dối
cũng tại lòng đâu dám! chỉ mơ thôi.

người đứng cạnh, ta vô tình chạm mắt
ai đâu hay con tim trốn ngã nào
một lần nữa, bỗng dưng người chao đảo
tự nhủ lòng đâu dám! chỉ mơ thôi.

người đứng cạnh, xin thời gian ngừng lại
để ta nhìn vơi nỗi nhớ bao đêm
ôm khoảnh khắc được bên người mãi mãi
dẫu biết rằng đâu dám! chỉ mơ thôi.

Quên

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9