Thơ Đặng Tường Vy

Tác giả Bài
macdung
  • Số bài : 235
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2010
Thơ Đặng Tường Vy - 16.10.2017 19:32:35
0
 
 
TRỜI NGHIÊNG NÓI NHỎ
 
***
 
Chiều gom bóng nhớ quay về
Con đò nhan sắc sóng mê bạc đầu
Biển buồn mắt biếc trũng sâu
Mây chơi rượt bắt lạc màu mắt xưa
Trời buồn, trời nghiến răng đưa
Ném tia liếc xéo, thả mưa dỗi hờn
Em buồn điểm phấn tô son
Ngạo nhân gian tiếng cười giòn làm vui
Gió buồn dạo bước ngược xuôi
Tặng đời ca khúc lý lơi làm quà
Em buồn thả nhớ khơi xa
Trời nghiêng nói nhỏ... í... a... đừng buồn.
 
13/09/17
 
Đặng Tường Vy
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2017 19:35:14 bởi macdung >

macdung
  • Số bài : 235
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2010
Re:Thơ Đặng Tường Vy - 20.10.2017 15:19:57
0
 
 
 
LÁ BAY MÙA NỮA
***
 
Lá bay thêm mùa nữa
Soi đọt bóng sớm trưa
Nghiêng tay che mắt lửa
Rớt lời hứa năm xưa
Chờ rụng hàng mi thưa
Phấn hồng tan vôi vữa
Đêm thiêu thân đói bữa
Mây thoát y... làm mưa
Con ong vàng lần lữa
Còn khát nắng đong đưa
Bao giờ nghiêng cánh tựa
Úp mặt... nằm nghe mưa.
 
 
18/09/17
Đặng Tường Vy

macdung
  • Số bài : 235
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2010
Re:Thơ Đặng Tường Vy - 24.10.2017 14:56:06
0
 
 
     TỪ KHI TRĂNG RỤNG
 
***
 
Từ khi trăng rụng xuống đời
Con đường Đăng Quế chim trời véo von
Cánh cò khất thực đầu non
Lưng ong cõng nhớ lon ton trốn tìm
Í... a... con nhạn lim dim
Uống say mắt biếc, bảo tim phản mình
Đêm nay con phố lặng thinh
Người dưng khát nhớ tim thình thịch rung
Anh à! Em vẫn ung dung
Bên trong ngọn nến cháy bừng - em đau
Lửa tình không khói không màu
Em không bật lửa, sao mau dậy ngòi
Từ khi trăng rụng xuống đời
Thưởng trăng mới hiểu kiếp người trần gian
Em nghe tiếng thét đại ngàn
Thấy con sáo nhỏ vội vàng cất yêu.
 
24/09/17
Đặng Tường Vy

macdung
  • Số bài : 235
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2010
Re:Thơ Đặng Tường Vy - 27.10.2017 19:35:57
0
 
 
CON HẾN NHỎ
Hoá thân con Hến nhỏ
Lắng nghe tiếng đất trời
Tiếng tự tình cây cỏ
Chúng yêu nhau bằng lời
Lắng nghe từng hơi thở
Sỏi đá trần tình phơi
Thắt dây đan nghiệp nợ
Thòng lọng chui đầu người
Tiếng lá đa xào xạc
Áo giấy vừa lên ngôi
Thu về thân sen rạc
Cà sa gánh mạc thời
Làm thân con Hến nhỏ
Mắt thao láo tròn xoe
Thấy từng con ngách, ngõ
Vô ngôn... mắt cay xoè.
 
29/09/17
Đặng Tường Vy