 
    
  
    
    
    
        
        
     Xót xa!
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              XÓT XA!   Ai đi buồn không nói,    Buồn dấu kín trong lòng!    Yêu thương nào vuột khỏi    Trời đất buồn mênh mông!..    Chút gì xa vời vợi    Như một giấc mơ hồng    Chút gì vừa lạc mất...     Cho đời thêm lạnh lùng!       Ai về không náo nức,    Một chút gì xa xôi...    Còn đây làn hơi ấm    Hay gió lạnh bên trời?!    Tháng năm dài in đậm    Nhớ thương xưa một người...    Xót xa dòng lệ nóng,    Nghe lòng buồn khôn nguôi!        Mảnh hồn nào ngơ ngác,    Khi ngày đang chuyển mùa!    Mảnh hồn nào đi lạc     Giữa khung trời bay mưa!    ...Bây giờ ai đổi khác    Đã chia nửa tấm lòng!    Trái tim hồng vỡ nát,    Tình bay vào hư không...       Ai đi buồn không nói,    Buồn dấu kín trong lòng!    Yêu thương nào vuột khỏi!    Buồn ơi buồn mênh mông...   nh239     Saigon 14/10/2017   
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2017 18:20:30 bởi nh239 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              NHỚ ANH!..    (Nghĩ về anh PĐ vừa mất!...)           Anh về xứ sở mù sương    Để em ngơ ngẩn bên đường nhớ ai!    Gió xao như tiếng thở dài    Hàng cây rũ bóng nhớ hoài người thương!    Năm nào về lại quê hương    Anh còn thăm hết phố phường gần xa!    Gởi yêu thương đến muôn nhà    Và còn nhắc mãi bài ca quân hành!    Thời gian lặng lẽ qua nhanh    Câu thơ anh viết nay thành thiên thu!...    ..."Những đêm thôn bản lên màu nhớ,    (*) 
 Súng dội đồn xa liệm xác thù 
 Anh đứng hiên ngang trên chiến lũy 
 Tóc bồng theo gió lộng biên khu"    (*):4 câu trong bài thơ của anh:"Tình em hậu tuyến"         nh239    Sg, 26/10/2017   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2017 09:59:45 bởi nh239 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              FUKUOKA CHIỀU NHỚ!...       
Kyoto mờ mịt hơi sương,  Nagasaki giấc mộng hoang đường...  Fukuoka chiều nghiêng nắng đổ  Cô đơn bóng nhỏ...  Rừng núi mờ sương  Mây trắng đồi nương  Nhớ người tôi thương!...            nh239       
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CHỊ VỀ!  (Nhân ngày chị về thăm quê hương...)       Chị về thăm lại quê xưa  Trời loang lổ nắng,thu vừa mới sang  Chị về nắng lại hanh vàng  Hắt hiu bóng nắng ngập tràn quê hương...  Thu xưa giã biệt phố phường  Chị đi đến tận mười phương đất trời!...  Bỏ làng quê,bỏ núi đồi...  Khu vườn êm ả,bỏ thời hoa niên...  Yêu thương trong mắt mẹ hiền  Chờ con mòn mõi buồn riêng cõi lòng!  Phương trời chị biết hay không?  Chị xa xôi mãi cho lòng mẹ đau!  Ra đi tóc vẫn xanh màu  Bây giờ bóng xế mái đầu hoa râm!  Chị về,chị lại về thăm  Nhớ ngày xưa cũ khóc thầm chị ơi!  Ngày mơ tháng mộng đâu rồi  Vùng sương khói lạnh,khung trời giá băng!  ...Chị về nắng lại hanh vàng  Hắt hiu bóng nắng ngập tràn quê xưa!...              Mùa thu 2017 
         nh239        
     
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              nh239
  
   
  XÓT XA!  
  Ai đi buồn không nói,  
  Buồn dấu kín trong lòng!  
  Yêu thương nào vuột khỏi  
  Trời đất buồn mênh mông!..  
  Chút gì xa vời vợi  
  Như một giấc mơ hồng  
  Chút gì vừa lạc mất...   
  Cho đời thêm lạnh lùng!  
   
  Ai về không náo nức,  
  Một chút gì xa xôi...  
  Còn đây làn hơi ấm  
  Hay gió lạnh bên trời?!  
  Tháng năm dài in đậm  
  Nhớ thương xưa một người...  
  Xót xa dòng lệ nóng,  
  Nghe lòng buồn khôn nguôi!   
   
  Mảnh hồn nào ngơ ngác,  
  Khi ngày đang chuyển mùa!  
  Mảnh hồn nào đi lạc   
  Giữa khung trời bay mưa!  
  ...Bây giờ ai đổi khác  
  Đã chia nửa tấm lòng!  
  Trái tim hồng vỡ nát,  
  Tình bay vào hư không...  
   
  Ai đi buồn không nói,  
  Buồn dấu kín trong lòng!  
  Yêu thương nào vuột khỏi!  
  Buồn ơi buồn mênh mông...  
  nh239    
  Saigon 14/10/2017  
  
    Chào bạn sh239,   Xin gởi ké nhà bạn bài thơ 5 chữ :       LY CÀ PHÊ GIỌT ĐẮNG   Ly cà phê giọt đắng   Hớp vào lòng chơi vơi   Chợt đôi môi ngơ ngẩn   Mặn chát ngập hồn tôi.       Ly cà phê buổi sáng   Nắng mai bỗng ngọt ngào   Như cuộc tình lãng mạn   Bên cô gái má đào.       Ly cà phê buổi tối   Đáy ly muổng len ken   Hàng cây luồng gió thổi   Đâu đây tiếng dế mèn.       Ly cà phê đậm đặc   Nhễu giọt theo nắng chiều   Thời gian rung quả lắc   Mỹ miều bóng tịch liêu.       Ly cà phê đúng ngọ   Cô độc ngồi một mình   Chinh nhân đời viễn xứ   Lạc lõng một cuộc tình.       Ly cà phê gợi nhớ   Sóng sánh tình bạn thân   Lặng im chùng hơi thở   Lưng trời mây phân vân...   Dương hồng Thủy   28/10/2017 
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              thuytaylor
  
   
  nh239
   
   
  XÓT XA!  
  Ai đi buồn không nói,  
  Buồn dấu kín trong lòng!  
  Yêu thương nào vuột khỏi  
  Trời đất buồn mênh mông!..  
  Chút gì xa vời vợi  
  Như một giấc mơ hồng  
  Chút gì vừa lạc mất...   
  Cho đời thêm lạnh lùng!  
   
  Ai về không náo nức,  
  Một chút gì xa xôi...  
  Còn đây làn hơi ấm  
  Hay gió lạnh bên trời?!  
  Tháng năm dài in đậm  
  Nhớ thương xưa một người...  
  Xót xa dòng lệ nóng,  
  Nghe lòng buồn khôn nguôi!   
   
  Mảnh hồn nào ngơ ngác,  
  Khi ngày đang chuyển mùa!  
  Mảnh hồn nào đi lạc   
  Giữa khung trời bay mưa!  
  ...Bây giờ ai đổi khác  
  Đã chia nửa tấm lòng!  
  Trái tim hồng vỡ nát,  
  Tình bay vào hư không...  
   
  Ai đi buồn không nói,  
  Buồn dấu kín trong lòng!  
  Yêu thương nào vuột khỏi!  
  Buồn ơi buồn mênh mông...  
  nh239    
  Saigon 14/10/2017   
  
   
  Chào bạn sh239,  
  Xin gởi ké nhà bạn bài thơ 5 chữ :  
   
  LY CÀ PHÊ GIỌT ĐẮNG  
  Ly cà phê giọt đắng  
  Hớp vào lòng chơi vơi  
  Chợt đôi môi ngơ ngẩn  
  Mặn chát ngập hồn tôi.  
   
  Ly cà phê buổi sáng  
  Nắng mai bỗng ngọt ngào  
  Như cuộc tình lãng mạn  
  Bên cô gái má đào.  
   
  Ly cà phê buổi tối  
  Đáy ly muổng len ken  
  Hàng cây luồng gió thổi  
  Đâu đây tiếng dế mèn.  
   
  Ly cà phê đậm đặc  
  Nhễu giọt theo nắng chiều  
  Thời gian rung quả lắc  
  Mỹ miều bóng tịch liêu.  
   
  Ly cà phê đúng ngọ  
  Cô độc ngồi một mình  
  Chinh nhân đời viễn xứ  
  Lạc lõng một cuộc tình.  
   
  Ly cà phê gợi nhớ  
  Sóng sánh tình bạn thân  
  Lặng im chùng hơi thở  
  Lưng trời mây phân vân...  
  Dương hồng Thủy  
  28/10/2017  
    
  
    Đáp tặng Dương Hồng Thủy:       "Lưng trời mây phân vân..." 
 Tình yêu đẹp vô ngần!... 
 Bốn bể là bạn hữu 
 Người tuy xa mà gần!    
    Chỉ cần trong ý nghĩ... 
 Lạ cũng thành tương tri! 
 Mong mãi là tri kỹ 
 "Bá nha" và "Tử Kỳ"!          28/10/2017            nh239 
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              nh239
  
   
  thuytaylor
   
   
  nh239
    
   
  XÓT XA!  
  Ai đi buồn không nói,  
  Buồn dấu kín trong lòng!  
  Yêu thương nào vuột khỏi  
  Trời đất buồn mênh mông!..  
  Chút gì xa vời vợi  
  Như một giấc mơ hồng  
  Chút gì vừa lạc mất...   
  Cho đời thêm lạnh lùng!  
   
  Ai về không náo nức,  
  Một chút gì xa xôi...  
  Còn đây làn hơi ấm  
  Hay gió lạnh bên trời?!  
  Tháng năm dài in đậm  
  Nhớ thương xưa một người...  
  Xót xa dòng lệ nóng,  
  Nghe lòng buồn khôn nguôi!   
   
  Mảnh hồn nào ngơ ngác,  
  Khi ngày đang chuyển mùa!  
  Mảnh hồn nào đi lạc   
  Giữa khung trời bay mưa!  
  ...Bây giờ ai đổi khác  
  Đã chia nửa tấm lòng!  
  Trái tim hồng vỡ nát,  
  Tình bay vào hư không...  
   
  Ai đi buồn không nói,  
  Buồn dấu kín trong lòng!  
  Yêu thương nào vuột khỏi!  
  Buồn ơi buồn mênh mông...  
  nh239    
  Saigon 14/10/2017    
  
    
  Chào bạn sh239,  
  Xin gởi ké nhà bạn bài thơ 5 chữ :  
   
  LY CÀ PHÊ GIỌT ĐẮNG  
  Ly cà phê giọt đắng  
  Hớp vào lòng chơi vơi  
  Chợt đôi môi ngơ ngẩn  
  Mặn chát ngập hồn tôi.  
   
  Ly cà phê buổi sáng  
  Nắng mai bỗng ngọt ngào  
  Như cuộc tình lãng mạn  
  Bên cô gái má đào.  
   
  Ly cà phê buổi tối  
  Đáy ly muổng len ken  
  Hàng cây luồng gió thổi  
  Đâu đây tiếng dế mèn.  
   
  Ly cà phê đậm đặc  
  Nhễu giọt theo nắng chiều  
  Thời gian rung quả lắc  
  Mỹ miều bóng tịch liêu.  
   
  Ly cà phê đúng ngọ  
  Cô độc ngồi một mình  
  Chinh nhân đời viễn xứ  
  Lạc lõng một cuộc tình.  
   
  Ly cà phê gợi nhớ  
  Sóng sánh tình bạn thân  
  Lặng im chùng hơi thở  
  Lưng trời mây phân vân...  
  Dương hồng Thủy  
  28/10/2017   
    
  
   
  Đáp tặng Dương Hồng Thủy:  
   
  "Lưng trời mây phân vân..."  
  Tình yêu đẹp vô ngần!...  
  Bốn bể là bạn hữu  
  Người tuy xa mà gần!  
    
    
  Chỉ cần trong ý nghĩ...  
  Lạ cũng thành tương tri!  
  Mong mãi là tri kỹ  
  "Bá nha" và "Tử Kỳ"!  
         28/10/2017  
           nh239  
   Chào bạn nh239, 
  Bá Nha và Tử Kỳ ! 
  Mong là bạn cố tri 
  Hai khung trời cách biệt 
  Tìm nhau mộng ước gì ? 
    
  Không bao giờ quá muộn 
  Đất nước chung một nhà 
  Viết bài thơ tự sướng 
  Thư quán cùng nở hoa . 
    
  Dương hồng Thủy 
    
    
   
  
       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TỰ TÌNH!...       Vung bút nghênh ngang động cửa Thiền! 
 Một mình múa bút,tưởng mình điên! 
 Đơn sơ câu chữ tìm tri kỹ, 
 Giản dị lời thơ kiếm bạn hiền! 
 Văn tự mở toang điều ẩn dấu 
 Ngôn từ giải tỏa nỗi niềm riêng! 
 Nhịp cầu mang lại niềm tin mới 
 Gieo rắc yêu thương đến mọi miền!...        28/10/2017 
       nh239    
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              nh239
  
   
  TỰ TÌNH!...  
   
  Vung bút nghênh ngang động cửa Thiền!  
  Một mình múa bút,tưởng mình điên!  
  Đơn sơ câu chữ tìm tri kỹ,  
  Giản dị lời thơ kiếm bạn hiền!  
  Văn tự mở toang điều ẩn dấu  
  Ngôn từ giải tỏa nỗi niềm riêng!  
  Nhịp cầu mang lại niềm tin mới  
  Gieo rắc yêu thương đến mọi miền!...  
       28/10/2017  
       nh239  
    
   
  bài họa : TỎ BÀY 
    
  Trần ai cứu rỗi tại am Thiền 
  Cõi thế hàm hồ chắc hóa điên ! 
  Bút thép lời thơ trao chiến hữu 
  Tay không che chở bạn ngoan hiền ! 
  Nhắc cùng ai đó lòng son sắt 
  Gởi đến vong niên tỏ chút riêng 
  Định mệnh an bày ta gặp mặt 
  Xót xa đời sống ở chung miền!.. 
    
  dương hồng thủy 
  29/10/2017 
   
  
       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 XUÂN SỚM...  "Xuân của đất trời nay mới đến,  Trong tôi Xuân đến tự lâu rồi!  Từ lúc yêu nhau, hoa nở mãi   Trong vườn thơm ngát của hồn tôi"             (Xuân Diệu)       Xuân nào gió nhẹ mơn man, 
 Nhởn nhơ cánh bướm trên hàng cây xanh... 
 Chim non ríu rít tung cành 
 Reo vui chào đón mùa Xuân ngọt ngào! 
  
 Trời cao đất rộng xôn xao 
 Hương Xuân phơi phới dâng trào đó đây! 
 Bốn mùa luân chuyển đổi thay 
 Đêm đen gục xuống cho ngày bừng lên! 
  
 Xoay vần nhịp sống triền miên 
 Làm tươi mới khắp mọi miền trần gian 
 Cho ngày xanh khỏi lụn tàn 
 Thơm hương gió mới hòa vang tiếng cười... 
  
 Tình Xuân thấm đẫm nơi nơi... 
 Yêu thương là mật ngọt thời hoa niên 
 Món quà rất đỗi thiêng liêng 
 Là hồng ân Chúa dành riêng tặng người!...          30/10/2017 
       nh239   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CHỊ HIỀN!...    (Tặng chị mến thương!)         Nhớ xưa chị thích làm thơ,  
  Lặng nhìn sông nước ngẩn ngơ mỗi chiều...  
  Gió về dào dạt hương yêu  
  Gửi hồn theo ánh nắng chiều bâng khuâng...  
  Rồi mùa thu đổ lá vàng  
  Chị thường thơ thẩn bên hàng cây khô!  
  Một chiều thu rất mơ hồ...  
  Chị đi đến tận xứ mơ không về!  
  Phiêu bồng giấc mộng đam mê  
  Ra đi quên cả đường về quê xưa!  
  Biển khơi xa cách mịt mù...  
  Chị đi đến tận hoang vu xứ người!  
  Mưa bay giăng kín núi đồi...  
  Lòng riêng nhớ mãi xa xôi chị hiền!...               31/10/2017  
           nh293   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2017 10:18:12 bởi nh239 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              HỒN VIỆT...  (Cảm tác câu thơ của Dương hồng Thủy trong bài "GỞI CHÚT TÂM TÌNH":   ..."Than ôi!một thoáng buồn quay quắt       Vẫn nhớ mình con cháu Lạc Hồng!")       "Vẫn nhớ mình con cháu Lạc Hồng"  "Thoáng buồn quay quắt" nhớ non sông.  Chao ôi hồn Việt còn tuôn chảy  Trong máu trong tim vạn tấm lòng!    Là tình gắn bó với quê hương  Dù đã xa xôi vạn nẻo đường!  Vẫn nhớ khói vờn quanh bếp ấm  Và chiều hiu hắt nắng trong vườn!...    Vẫn nhớ làng xưa xơ xác lắm...  Gập ghềnh đường đất bóng chiều buông!  Hàng tre rũ bóng sầu câm lặng  Mây trắng trời xa phảng phất buồn!...    Nhịp đập thiêng liêng và bất diệt  Sục sôi trong máu trái tim người  Sợi dây kết dính muôn hồn Việt  Bền vững tình yêu với giống nòi!             nh239     Sg, 02/11/2017    
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    VẪN CÒN ĐÂY!       Làm sao quên được những ngày thơ?! 
 Dẫu đã bao năm bụi phủ mờ 
 Bóng mẹ thân yêu thời dĩ vãng 
 Con còn thương nhớ đến bao giờ?! 
  
 Mỗi lần mưa gió con về muộn 
 Mẹ đứng bơ vơ trước cổng làng! 
 Thấm đẫm mưa chiều rơi ướt lạnh 
 Cô đơn bóng mẹ đứng bên đường! 
  
 Chuyện thời xưa cũ buồn hiu hắt 
 Quê mẹ bao la lúa ngập đồng... 
 Rộng khắp chân trời xa vút mắt 
 Như tình thương mẹ quá mênh mông!... 
  
 Mây bay lơ lửng suốt chiều nay 
 Gợi nhớ năm xưa có những ngày... 
 Mẹ đứng u buồn trong gió buốt 
 Trời chiều ảm đạm gió vờn mây 
 Chờ con mòn mỏi mưa không dứt 
 Bóng mẹ đơn côi gió lạnh đầy!... 
 Đã quá xa xôi...vùng ký ức! 
 Mà thương nhớ cũ vẫn còn đây!     
         
     09/11/2017 
        nh239   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              MẸ YÊU!  (Kính dâng mẹ thương yêu!)       Nhớ mãi năm xưa thuở thiếu thời  Mẹ yêu tóc trắng tợ mây trời...  Mênh mang mái tóc màu sương khói  Màu của sông hồ của biển khơi...    Mẹ đã theo con mọi ngã đường  Tóc mây vời vợi nỗi sầu vương...  Bao năm mẹ vẫn buồn câm lặng  Tiếng gió xao như tiếng dỗi hờn!    Lạnh lẽo đường khuya ngập ướt mưa  Chập chờn bóng mẹ tháng năm xưa...  Hóa thân vào đất trời non nước  Mẹ ở muôn nơi,khắp bốn mùa!    Là bầu trời rộng áng mây bay  Đêm xuống ngày lên...nối tiếp ngày  Mẹ ở gần con trong khoảng khắc  Mà con xa lắm một vòng tay!    14/11/2017  nh239    
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              VỀ NHÀ!...    "Sinh ký tử quy"...       Vào chơi trong chốn bụi hồng    "Về nhà" bỏ lại tay không còn gì!...    Bạc tiền níu gót chân đi...    Buồn đau thế sự sầu chi nặng lòng!       Hồn nhiên ta cứ thong dong    Vui cho tàn cuộc chơi rong tháng ngày...    Rồi mai mốt nọ phủi tay    Ta về quê cũ vui vầy gió trăng...       Có cây đa với chị Hằng    Tung bay cánh gió ngắm trăng biển hồ...    Đất trời thỏa mộng say thơ    Ngông nghênh nối giấc mơ xưa Tản Đà!...       10/12/2017    nh239   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2017 17:15:39 bởi nh239 >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: