Đợi ...
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Đợi ...  Chiều đông sầu mình em đứng đợi 
 Ga vắng người, vắng cả bước chân anh. 
 Đợi ai đấy, đợi điều chi em hỡi 
 Đã đi rồi, người chẳng về đâu 
 Ừ thì vậy nhưng em vẫn đợi 
 Dù thời gian có làm em mòn mỏi 
 Vẫn đợi người, dù chỉ là giấc mơ. 
  - Thiên Kim Tạ -          
            
            
        
 
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: